Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Tin dần, tin dần... người ta chết đi, vong linh vẫn còn

BÔ MÔN CẬN TÂM LÝ HỌP TỔNG KẾT NĂM
Mạc Van Trang - Chúng ta cần trọng thị, tạo điều kiện để các nhà ngoại cảm phục vụ dân, vì đó là vốn quý của xã hội. Các nhà ngoại cảm đều nói rằng, họ mang cái nghiệp đó; họ rất khổ, vì khi dấn thân vào nghiệp này, quan hệ gia đình thường trục trặc, vì không quan tâm được việc nhà; người đến nhờ chữa bệnh, tìm mộ, áp vong...nhiều khi quá tải, làm việc triền miên; nhà ngoại cảm chân chính, tâm phải rất vô tư, trong sáng, không lợi dụng để kiếm tiền; trong khi đó sức ép của dư luận xã hội rất lớn... Họ cũng cho rằng, khi nhà ngọai cảm màt tâm không còn trong sáng thì cũng hết khả năng!

Sáng nay, tại Hội trường Lăng Chủ tịch HCM đã diễn ra cuộc họp TK năm 2018 và bàn phương hướng 2019 của BM Cận Tâm lý, Viện NC và ứng dụng tiềm năng con người. Được biết BM này ra đời từ những năm 1990 do TS Tâm lý học, Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác làm chủ nhiệm BM, xuất phát từ việc tập hợp các nhà ngoại cảm đi tìm mộ liệt sĩ... Sau này thêm chữa bệnh bằng năng lượng và ứng dụng tâm linh giải quyết các hiện tượng liên quan đến thế giới vô hình...

Lĩnh vực này vô cùng phức tạp, nhiều khi thật, giả lẫn lộn, nên dư luận xã hội rất khác nhau. Nhưng nay BM ngày càng có kinh nghiệm sàng lọc và phương tiện ghi âm, ghi hình, thử ADN các hài cốt; chụp hình cắt lớp, xét nghiệm trước và sau khi chữa bệnh; các chứng nhân trong các nghiên cứu trường hợp (case studies) được ghi âm, ghi hình, báo cáo thực tế, rất sinh động và thuyết phục.

Mình chưa bao giờ tham gia nghiên cứu gì ở BM này, nhưng vì tò mò, nên hay được mời tham dự sinh hoạt của BM. Vốn trước kia học theo chủ nghĩa duy vật, vô thần, không tin vào duy tâm, nhưng rồi trước những những bằng chứng thực tế, dù chưa lý giải được bằng khoa học, cứ tin dần, tin dần...

Trước hết tin rằng, con người có năng lực đặc biệt, có thể dùng năng lượng để điều khiển, làm biến dạng cả vật thể bên ngoài bằng ánh mắt; rằng con người có khả năng thấu thị, nhìn xuyên qua vật cản, nhìn thấy xương cốt dưới mặt đất; con người có khả năng dùng năng lượng chữa bệnh trực tiếp hay gián tiếp, từ xa... Mãi sau này mới tin rằng người ta chết đi, vong linh vẫn còn, có một thế giới cõi âm, sống quanh ta! Niềm tin này càng được củng cố, khi tham gia việc xác minh, nhiều trường hợp người họ khác tìm về gốc họ Mạc, nhờ sự mách bảo của tâm linh...



Sáng nay, rất vui được biết, Cụ Nguyễn Đức Cần (nhà ngọai cảm, Cụ Lang Cần), đã được Chính quyền ghi nhận, vinh danh. Cụ chữa khỏi bệnh cho bao nhiêu người, không dùng thuốc, không lấy tiền, mà bao nhiều lần bị bắt bớ, cấm đoán, vì hành nghề “mê tín, dị đoan”, rồi lại được hành nghề... Thậm chí cụ mất từ 1983, mà nay nhiều người vẫn đến mộ Cụ thắp hương, khấn vái và xin được chữa bệnh...

Vô cùng khâm phục những hoạt động của BM này, đến nay đã tìm được hơn mười ngàn mộ Liệt sĩ và nhiều mộ một số danh nhân. Việc làm của BM rất cẩn trọng có ghi hình những phán đoán trước của nhà ngoại cảm (vẽ hình, địa điểm...), ghi hình quá trình tìm kiếm và ghi hình phân tích kết quả; so sánh đối chiếu để đưa ra kết luận. Những năm gần đây đã kiểm tra bằng thử ADN các hài cốt được tìm thấy. Buổi trưa, ngồi ăn cùng một CCB đi tìm hài cốt liệt sĩ bên Lào, ông nói vô cùng vất vả, trèo đèo, lội suối, lận lội trong rừng; mùa khô thì khô rát, mùa mưa thì sũng nước... Tìm, đào được hài cốt, bốc lên, sắp xếp từng bộ, bảo quản, đem anh em về... biết bao khó nhọc, công phu... Nhưng không biết mệt mỏi, vì ông thường “trò chuyện với anh em”, thương lắm, vui lắm và được anh em che chở, không thì mấy lần tai nạn xe cộ trên đồi núi, chết rồi!

Hôm nay, nghe nhiều báo cáo thực tế của các nhà ngoại cảm, có mấy chuyện đặc biệt. Cô Phạm Thị Phú được mời sang Myanma chữa bệnh bằng ngoại cảm, “đấu với các nhà ngoại cảm bên đó”, họ “tâm phục, khẩu phục”! Có nhà ngoại cảm được mời sang Nhật tìm mộ, được ngợi ca, người có “con mắt thứ ba”...

Nhưng lạ nhất là chuyện nhà ngoại cảm Lê Mạnh Cường, giải cứu cháu Giang 8 tuổi, học lớp 3, ở số 4B, đường Nhất Chi Mai, P 13, Q Tân Bình, TP HCM, khỏi cái vong quậy cháu suốt 4 tháng trời. Mẹ cháu báo cáo, một hôm cháu ngủ dậy, thấy trên giường có những cục phân nhỏ như hạt ngô, hôi thối... Tưởng là phân chuột, liền mua thuốc chuột, rồi đóng cửa phòng thật chặt... Mấy hôm sau vẫn diễn ra, tệ hơn vậy, phân còn bôi lên bàn, tủ... Rồi cháu đi ô tô của nhà đưa đến trường, thì trên ô tô cũng bị rắc phân; đến trường, thì bị bôi phân vào ghế, bỏ phân vào trong cặp... Cho cháu về ông bà nội, rồi ông bà ngoại, xa nhà cũ, vẫn bị quấy như vậy! Cả nhà vô cùng hoang mang, Cháu bé thì sợ hãi, hoảng loạn. Mẹ cháu cho biết, cả nhà từ trước không ai mê tín, cầu cúng, nhưng giờ đi mời hết nhà sư đến thày phù thủy, thày cúng, bà đồng, thầy pháp, thày phong thủy... gần chục thầy, đủ lễ vật, bùa phép, cúng vái, tốn bao nhiêu tiền của, công sức, nhưng không trừ được cái trò ma quái đó. May sao ông nội cháu, nhớ đến ông bạn Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Viện trưởng Viện NC và ứng dụng tiềm năng con người, liền cầu cứu...

Viện cử nhà ngoại cảm Lê Mạnh Cường vào xử lý. Thầy Cường vào, có chụp hình hiện trường, những cục phân, vẫn bôi bẩn trên giường cháu Giang... Đêm thầy ngủ cùng phòng với cháu Giang và tiếp cận được với cái VONG tinh quái kia. Hôm sau thầy làm lễ, và khuyên giải, ép buộc được cái vong đó vào chùa. Từ đó cháu Giang và gia đình được sống bình yên. Thầy cũng không nhận tiền thù lao của gia đình. Mẹ cháu Giang rất cảm động thay mặt cả gia đình cảm ơn Viện, BM và đặc biệt thầy Cường.

Trong bữa ăn buổi trưa, mình có hỏi chuyện thêm nhà ngoại cảm Lê Mạnh Cường, ông cho xem nhiều hình ảnh, trong đó có những hình chụp được bóng dáng, hình ảnh của vong linh người đã mất, hiện lên, rất kỳ ảo...

Chúng ta cần trọng thị, tạo điều kiện để các nhà ngoại cảm phục vụ dân, vì đó là vốn quý của xã hội. Các nhà ngoại cảm đều nói rằng, họ mang cái nghiệp đó; họ rất khổ, vì khi dấn thân vào nghiệp này, quan hệ gia đình thường trục trặc, vì không quan tâm được việc nhà; người đến nhờ chữa bệnh, tìm mộ, áp vong...nhiều khi quá tải, làm việc triền miên; nhà ngoại cảm chân chính, tâm phải rất vô tư, trong sáng, không lợi dụng để kiếm tiền; trong khi đó sức ép của dư luận xã hội rất lớn... Họ cũng cho rằng, khi nhà ngọai cảm màt tâm không còn trong sáng thì cũng hết khả năng!

Cái khó là người dân cần biết tin ở mức độ nào và làm sao tránh mê tín, hay bị lừa gạt; còn chính quyền biết trường hợp nào là lợi dụng để kiếm tiền...
12/1/2019
MVT


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=627200247740579&id=100013518285955

1 nhận xét:

  1. Bac la nguoi vo than ---nay gia, tung tien bac chuyen sang viet cho phe co than --co than thi co tien he he ...

    Trả lờiXóa