Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

Muốn tự nguyện hiến tạng, phải nộp 17 triệu đồng

Câu này hay và chua: "Muốn hiến tạng mà không tốn tiền, bạn phải là người đã chết.". Đề nghị bà Kim Tiến nhanh chóng thông tin cho người dân: Tại sao muốn hiến tạng phải trả tiền ? Người sống hiến tạng được mua BHYT miễn phí nhưng cơ quan nào mua cho những người đó ? Tạng ngành Y tế được hiến sẽ được bán hay tặng cho người cần vì thực tế máu nhân đạo được bệnh viện quyền bán cho người bệnh, tức nó đẻ ra lợi nhuận cho bệnh viện. Bà Tiến nên dành thời gian xử lý những bất cập chính sách, luật pháp y tế đang bế tắc suốt 10 năm qua chứ không nên lo chạy hàm giáo sư.
Muốn tự nguyện hiến tạng, 17 triệu đồng xùy ra
ÔI, MUỐN NHÂN ĐẠO KHÓ THẾ?
Lao Động 16/03/2018 - Muốn hiến tạng mà không tốn tiền, bạn phải là người đã chết. Sự thật này có thể gây sốc, nhưng thực tế là vậy. Ví như số tiền để tầm soát, để làm các xét nghiệm hiến thận khoảng 20 triệu đồng và người hiến phải tự chi trả. 

“Tăng kỷ lục”, “tăng đột biến”, “tăng 1.200%” - đây là những từ ngữ như thể là reo vui về số người hiến tạng tới các cơ sở y tế tự nguyện đăng ký hiến tạng sau câu chuyện cảm động của bé Hải An. Rất rất nhiều các bác sĩ nội trú, sinh viên y khoa, rất nhiều MC, người mẫu, diễn viên, và cả những nhà sư từ Thái Lan, những ni cô từ Quảng Trị... đã tham gia đăng ký hiến tạng, một việc làm khẳng định là nhân đạo này.



Nói kỷ lục là không sai. Bởi với 16.000 người bị suy tim, gan, thận, phổi... đang chờ ghép tạng và khoảng 6.000 người chờ ghép giác mạc, nhưng trước trường hợp bé Hải An, chỉ có đúng 25 trường hợp đồng ý hiến tạng khi chết não.

Nhưng chuyện muốn tự nguyện hiến tạng lại hoàn toàn không đơn giản, không phải cứ muốn hiến là được.

Sáng nay, tờ Pháp luật TPHCM vừa công khai trường hợp hiến tạng của bà L.T.T.H ở Thanh Oai, Hà Nội. Năm 2010, khi đến bệnh viện thực hiện các thủ tục xét nghiệm để hiến thận cho cháu gái, bà được trân trọng, nhiệt liệt đón chào. Tuy nhiên, bệnh viện cũng giải thích rõ là với quy định hiện tại, bà H phải chi trả phí làm thủ tục xét nghiệm.

Và dù có BHYT chi trả một phần, tổng cộng trước sau bà H đã phải trả 17 triệu đồng cho ca hiến thận này.

Tại sao 17 triệu đồng ư?

Tờ báo dẫn lời một bác sĩ trong ngành hiến thận gãi đầu gãi tai: Luật quy định người sống hiến tạng được mua BHYT miễn phí nhưng cơ quan nào mua cho những người đó thì ông cũng không biết.

Ngay cả người có chức trách trong ngành, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bộ Y tế cũng nhìn nhận đây là “một lỗ hổng trong chính sách khuyến khích người hiến tặng mô, tạng khi còn sống.

BS Phúc xác nhận rất nhiều người đã đến Trung tâm xin hiến tặng nhưng đã bỏ cuộc do phải tự trả chi phí.

Tự trả tối thiếu 20 triệu, cho việc tự nguyện hiến một quả thận! Nghe ra thật tréo ngoe, vô lý. Sự thật phũ phàng là hoặc phải có tiền, hoặc phải “đã chết” thì người hiến tạng mới có thể tự nguyện hiến tạng.

Có lẽ, việc này lại phải kêu tới Bộ trưởng Tiến. Dân không quên đâu, năm xưa, chính Bộ trưởng là người đi tiên phong trong việc đăng ký hiến tạng, nhưng những rắc rối hôm nay có lẽ Bộ trưởng còn chưa kịp biết. Và có lẽ, khai thông chính sách, đang bế tắc suốt 10 năm qua mới là việc Bộ trưởng cần làm ngay, để ít nhất không dội nước lạnh vào nhiệt huyết của những tình nguyện viên đang xếp hàng ngoài kia.

Anh Đào
________________
Chu Mộng Long



ÔI, MUỐN NHÂN ĐẠO KHÓ THẾ?

Một công dân tự nguyện muốn hiến tạng để cứu người hoặc phải chết hoặc phải bỏ ra 17 đến 20 triệu đồng làm các thủ tục xét nghiệm. Có nghĩa là muốn làm việc nhân đạo, công dân không chỉ có tạng mà còn phải có tiền.

Báo dẫn lời các chuyên gia y tế nói rằng đó là lỗ hỏng chính sách.

Vậy cho hỏi một câu: hàng năm kêu gọi hàng triệu người hiến máu nhân đạo, những người hiến máu ấy có phải bỏ tiền ra làm thủ tục xét nghiệm không? Không vì sao?

Tôi trả lời hộ cho bà Tiến thế này, nếu sai mong bà chỉ bảo. Rằng máu nhân đạo thì bệnh viện được quyền bán cho người bệnh, tức nó đẻ ra lợi tức, còn tạng thì cho không, bệnh viện chẳng lợi gì. Đó là lý do người hiến phải chi tiền?

Ô hô, lỗ hỏng chính sách gì mà khôn thế? Lòng nhân đạo của người khác được sử dụng bằng sự tính toán lợi ích kỹ lưỡng vậy sao?

Vậy thì chỉ có cách học tập anh cả ăn cắp nội tạng thôi chứ còn lâu mới có người vĩ đại đến mức tự nguyện đem hiến cả thân xác lẫn gia tài cho kẻ khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét