Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

NGỌC TRINH ĐÀNH THOÁI VỐN TỰ CÓ

Từ thoái vốn nhà nước đến thoái vốn tự có !!! Còn thoái gì nữa đây ???
THOÁI VỐN TỰ CÓ
Đinh Bá Truyền, Đại gia Kiều lão ném cục lơ, thiếu gia Nhật Quân sắp vô tù, Ngọc Trinh hơi túng, tới tìm Tiệp:
- Anh Tiệp ơi, hổng có ai nâng đỡ không trong sáng, em hết tiền mua cổng chào mới rồi nè!
Khắc Tiệp ngớ người:
- Hả, Trinh nói gì anh nghe không hiểu?

Ngọc Trinh cười hì hì:
- Ý em là hổng có ai bao, em hết tiền mua quần chíp mới!
Khắc Tiệp:
- À ra thế, vậy Trinh muốn gì nào?
Ngọc Trinh thỏ thẻ:
- Em muốn thoái vốn tự có ...
Khắp Tiệp:
- Là sao?
Ngọc Trinh:
- Là em muốn bán vốn tự có đó mà.
Khắc Tiệp:
- Ok, Trinh muốn bán cho ai?
Ngọc Trinh chớp chớp đôi mắt:
- Cho chàng đốt lò tôn, được hôn?

ĐBT

Thím Bảy quyết đấu với bác Cả đến cùng. Chưa biết thắng thua, hạ hồi phân giải!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét