Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

Thăng giật điện thoại của Thứ trưởng ném vào nồi lẩu...

Bài trên mạng, không có kiểm chứng nhưng hoàn toàn có thể xảy ra trong chế độ độc tài và vô văn hóa. Có một chân lý từ xa xưa: Khi một người không biết sợ là gì, không còn biết sợ người, sợ luật pháp, sợ đất, sợ trời..., thì cũng là khi người đó bắt đầu bước đến những ngày tận số. Đinh La Thăng hay Nguyễn Tấn Dũng là những ví dụ điển hình. Nguyễn Sinh Hùng là loại đại ca, không dễ bỉ mặt được ông ta đâu. Đọc bài này để giải trí. 
Đinh La Thăng từng giật điện thoại của Thứ trưởng ném vào nồi lẩu vì dám nghe Nguyễn Sinh Hùng gọi
Hống hách và sa đọa là thuộc tính của không ít quan chức cộng sản khi gặp thời thế, nhảy lên được chức vị lớn, nắm đại quyền; Đó là lúc họ thật sự hiện nguyên cái phông văn hóa, cái nhân cách của kẻ hãnh tiến mà là hậu quả tất yếu của cái hiện tượng mà cha ông gọi là “cóc nhái nhảy lên bàn độc”…

Đinh La Thăng(trái) và Nguyễn Tấn Dũng (phải)
Còn nhớ cách đây gần chục năm, khi vụ án Bùi Tiến Dũng đổ bể, An ninh thế giới đã có bài điều tra công phu về thói ăn chơi của “ông trùm” PMU 18, một trong những chủ dự án giao thông do Bộ Giao thông lập ra; có một vài đúc kết về nhân vật cộm cán này, vốn xuất thân là tay buôn gà vịt và đánh tiết canh thuê bỏ quán: “Nói có người nghe; Đe có người sợ; Vợ có người chăm; Nằm có người bóp…”

Việc phát hiện, phanh phui ra “ông trùm” PMU 18 Bùi Tiến Dũng “bán trời không văn tự” này không do các cơ quan chức năng nhà nước như thanh tra, kiểm toán hay báo chí; Hồi đó đã có loạt bài trên báo Lao Động: Vụ PMU 18: Cả một “đàn voi” đã chui qua lỗ kim (?!) – kỳ 3 – Tiền Phong nói về cái thảm cảnh bù nhìn trông dưa đối với các dự án của Bộ Giao thông, cung cách vung vít tiền của các PMU của Bộ này.

Bùi Tiến Dũng bị phát hiện do tham gia vào một đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá và do ổ bạc này bị phát hiện nên lộ ra con bạc triệu USD Bùi Tiến Dũng… Báo chí hồi đó đưa những thông tin gây sửng sốt dư luận: Có những trận bóng, Bùi Tiến Dũng cố tình “cá” thua để có cớ ném cho thuộc cấp, những đàn em cánh hẩu hàng chục ngàn USD…

Và nếu so với “ông trùm” Bùi Tiến Dũng của PMU 18 với những chuyện ăn tiêu xả láng của Đinh La Thăng; về những khoản tiền mà Đinh La Thăng vung vít múa lên tới hàng trăm triệu USD, hàng tỷ USD; “con bạc triệu USD” Bùi Tiến Dũng chỉ là con muỗi. Có những phóng viên đã đưa tin Thăng dám uống và biếu những chai rượu ngoại lên tới 30.000 USD… Riêng Đinh La Thăng thì trong các chuyến xuất ngoại sang Venzuela, Thăng chén mì gói hàng nửa tháng ?

Một cán bộ ở Bộ Giao thông kể, trong một lần giao lưu nội bộ, Đinh La Thăng đang ngồi bù khú với thuộc cấp; Một vị thứ trưởng rút điện thoại ra nghe; Thăng hỏi điện của ai? Vị này thật thà: Điện của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng…

Nghe thấy thứ trưởng này nhắc tới tên Nguyễn Sinh Hùng, Thăng giật điện thoại của vị thứ trưởng này ném vào nồi lẩu trước những ánh mắt kinh hoàng của nhiều thuộc cấp đàn em cùng bàn nhậu…

Ngay tại Hội nghị Trung ương 6 cách đây gần 5 năm (10/2012), trong khi đọc bài phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Phú Trọng đang nước mắt nghẹn ngào,với tư cách người đứng đầu Đảng đã thay mặt Bộ chính trị, Ban bí thư nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn Dân về “một số khuyết điểm lớn” cả hiện tại lẫn các nhiệm kỳ trước…

Trong khi trên diễn đàn ông Nguyễn Phú Trọng mếu máo, nghẹn ngào thì ống kính truyền hình lia xuống phía dưới, đặc tả Đinh La Thăng vẻ đắc chí, rung đùi và đầy hiếu thắng diễu nhại cử chỉ mếu máo của ông Trọng. Cử chỉ này được chương trình bản tin 19h00 của VTV1, đưa rất nét tiểu cảnh này; nhưng clip này hiện trên mạng đang lưu nhưng không còn cái hình ảnh thách thức đó của Thăng nữa…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét