Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Ko nên dùng tiền bẩn của con gái Ba X xây trường học

Bà Nguyễn Thanh Phượng con gái cựu TTg Dũng chi $300,000 làm từ thiện, gây tranh cãi
Mạng xã hội đang có tranh cãi về việc Giáo Sư Ngô Bảo Châu nhận 6 tỷ đồng (gần $300,000) làm từ thiện từ Quỹ Phượng Hoàng của bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, để xây một trường mẫu giáo và tiểu học cho các em học trò nghèo ở tỉnh Thái Nguyên.

Giáo Sư Ngô Bảo Châu (bìa trái) và bà Nguyễn Thanh Phượng (thứ ba từ trái). (Hình: Fanpage Phoenix Foundation). Ngôi trường mẫu giáo và tiểu học mới xây được mô tả là có kiến trúc hình cánh diều, với tổng diện tích xây dựng 4,000 m2 tọa lạc tại bản Lũng Luông, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Nhiều trang tin ở trong nước nói, ngôi trường được xây dựng nhờ “Quỹ Vì Trò Nghèo Vùng Cao (chương trình Cơm Có Thịt) do Giáo Sư Ngô Bảo Châu làm chủ tịch danh dự kết hợp với Kiến Trúc Sư Hoàng Thúc Hào, Vũ Xuân Sơn.

Tuy nhiên hầu như người ta không thấy chi tiết Giáo Sư Ngô Bảo Châu“vận động” và nhận được tài trợ từ Quỹ Phượng Hoàng do “thấy học sinh vùng cao phải chịu đựng ngôi trường xập xệ, lầy lội.”

Trang fanpage của Quỹ Phượng Hoàng đăng tấm ảnh chụp ngày khánh thành ngôi trường hồi Tháng Chín, 2016. Người ta thấy trong ảnh, Giáo Sư Châu đứng cạnh bà Phượng.

Tấm bảng được thấy trong bức hình nói rằng trường Lũng Luôn được xây dựng do Quỹ Phượng Hoàng tài trợ chính.


Ngôi trường Lũng Luông, chụp từ trên cao. (Hình: Báo Mới)

Trang này cho hay Quỹ Phượng Hoàng được thành lập từ Tháng Năm, 2011, với các mục tiêu: Cải thiện giao thông vùng sâu vùng xa, phát triển kinh tế và vận chuyển hàng hóa cho các khu vực khó khăn, xây dựng cầu bê tông cốt sắt, xây “nhà tình thương” cho những gia đình khó khăn ở vùng sâu…

Hôm 10 Tháng Chín, nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng bình luận trên Facebook: “Nhân chuyện ngôi trường “cánh diều” nổi lên, người ta nhao nhao lên chửi bố con nhà Ba X (Nguyễn Tấn Dũng), rồi xách mé ông Châu làm trò cho bọn tham nhũng. Nên nhớ sự việc diễn ra từ cái thời anh X còn đang trên đỉnh cao quyền lực đấy, hồi ấy có dám chửi không? Rồi chửi nhà anh X như thể cả cái hệ thống ấy mỗi nhà X tham nhũng ấy, giỏi chửi đám đương nhiệm xem?”

Trước đó, nhà hoạt động Hoàng Dũng viết: “Nếu cả tập đoàn dòng họ nhà bạn khai thác đất nước đến kiệt quệ rồi xây dựng lại dăm vài chục công trình thiện nguyện bất kể đó là tiền sạch hay bẩn, thì bạn có xứng được tung hô không?”

Ở một góc độ khác, bà Nguyễn Hoàng Ánh, một giảng viên tại Hà Nội, bình luận: “Bao lời có cánh về ngôi trường mới được xây đã được tung ra nhưng đến khi có thông tin ngôi trường này do Quỹ Phượng Hoàng của bà Nguyễn Thanh Phượng tài trợ toàn bộ thì dư luận chuyển qua ‘ném đá’ kiểu “giả nhân giả nghĩa, ăn cướp hàng triệu giả bộ làm từ thiện vài đồng…”

“Mình còn xa mới được coi là fan của ông thân sinh bạn Phượng, mình tin những chính sách kinh tế thời Thủ Tướng Dũng sẽ ghi danh ông vào danh sách những nhà lãnh đạo tai họa nhất cho Việt Nam, tuy nhiên mình không tin vào câu ‘Tội lỗi của người cha sẽ rơi lên đầu con cái’ nên không thấy có lý do nào để nghi ngờ bạn Phượng.”

“Vài sinh viên của mình làm việc cho bạn và cho biết bạn là một doanh nhân tài giỏi, đồng thời cũng là một người rất nhiệt tình với các hoạt động thiện nguyện mà không hề công bố. Ngay cả việc xây ngôi trường này bạn cũng không hề yêu cầu nêu tên.”

“Vì sao chúng ta quyết liệt phản đối chính sách lý lịch của nhà nước đã phân biệt đối xử giữa con cái những người làm việc cho các chính quyền khác nhau ở Việt Nam mà nay lại hành xử y hệt họ? Hơn nữa, dù mình tin là dưới thời bác X (Nguyễn Tấn Dũng) con gái bác có thể có được một số lợi ích nhưng không có bằng chứng nào là Quỹ Phượng Hoàng sử dụng tiền tham nhũng cả. Biết bao doanh nghiệp kiếm lợi thời đó, mấy ai biết quay lại làm thiện nguyện, sao chúng ta không biết trân trọng?”

Con gái ông Nguyễn Tấn Dũng được cho là có quan hệ thân tình với Giáo Sư Ngô Bảo Châu. Các hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội hồi năm 2015 cho thấy Giáo Sư Châu và bà Nguyễn Thanh Phượng cùng tham gia đấu giá sách nhằm gây quỹ sách nói cho người mù tại Sài Gòn.

Bà Nguyễn Thanh Phượng là con gái duy nhất của cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, và từng giữ chức chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bản Việt (Viet Capital Bank) cùng với 3 công ty khác nhau cùng có tên là Bản Việt (tức Viet Capital) gồm cả công ty đầu tư chứng khoán Bản Việt, công ty quản lý quỹ đầu tư Bản Việt và công ty bất động sản Bản Việt.

Chồng bà Phượng là một Việt kiều Mỹ, ông Nguyễn Bảo Hoàng, là tổng giám đốc của quỹ đầu tư IDG Ventures Việt Nam, một quỹ đầu tư vào lãnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam từ năm 2003. Những năm gần đây ông Hoàng chuyển sang kinh doanh cả hệ thống thức ăn nhanh và được biết là người đưa McDonald’s vào thị trường Việt Nam.

(Người Việt)

4 nhận xét:

  1. Ý của mọi người không phải là chê bai ai ,cá nhân nào .Người ta chỉ muốn nói rằng ,dù là thế nào ,những đồng tiền đó đều có một NGUỒN GỐC BẤT MINH ! DƠ BẨN .ĐÓ LÀ XƯƠNG ,LÀ MÁU ,LÀ SỰ ĐAU KHỔ ,NHỤC NHÃ CỦA NGƯỜI DÂN NGHÈO VN !Vì những đồng tiền đó mà đất nước này tàn lụi . Bây giờ mà đem nó ra để xây dựng một vài công trình nho nhỏ ,lập lờ đánh lận con đen ,gọi là từ thiện để mọi người tung hô thì chua chát ,ê chề lắm

    Trả lờiXóa
  2. Không thấy chủ lốc post&lưu bài về vụ Từ điển của ông GS Nguyễn Lân với sách khảo cứu, phê bình của Hoàng Tuấn Công nhỉ? Vụ này đang nóng và nhất là hệ lụy rất lớn đến Tiếng Việt- thứ mà có lẽ bọn quan tham chưa cướp bỏ túi được!

    Xin phép hỏi-khí không phải: chủ lốc có quân hệ bạn bè/họ hàng gì với ông GS Nguyễn Lân Dũng chăng?

    Ai bảo GS thì không thể "một tay che Trời", cần gì quan chức?

    Trả lờiXóa
  3. từ cái cmncn thiện....

    Trả lờiXóa
  4. Đề nghị bạn [CONG TAM NGUYEN 13:44 11 THÁNG 9,2017] hãy cho xem các dẫn liệu quy định của Pháp Luật hiện hành để chứng minh: Những đồng tiền mà nhóm "Cơm có thịt" cùng bạn bè của họ (trong đó có cả tổ chức mang tên "Quỹ Phượng Hoàng" mà con gái nguyên TT Nguyễn Tấn Dũng - cô Nguyễn Thanh Phượng chủ xướng) đã tham gia đóng góp phần công sức, trí tuệ, tiền của của mình (mà Cánh Diều ở Lũng Luông, Thái Nguyên chỉ là một trong số nhiều việc thiện nguyện khác của họ) là có "NGUỒN GỐC BẤT MINH! DƠ BẨN... LÀ XƯƠNG, LÀ MÁU, LÀ SỰ ĐAU KHỔ, NHỤC NHÃ CỦA NGƯỜI DÂN NGHÈO VN" ?
    Bằng không, tôi có thể kết luận NHỮNG LỜI NÓI MÀ BẠN ĐÃ VIẾT TRÊN ĐÂY LÀ HỒ ĐỒ, VU KHỐNG suy ra, đầu óc người viết ra nó rất là DƠ BẨN và NHỤC NHÃ...

    Trả lờiXóa