Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2025

Lo lắng thấy đầu tư vừa chạy vừa xếp hàng...

Lo lắng thấy đầu tư vừa chạy vừa xếp hàng...
Năm 1999 khi mới về nước và gặp một bác lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mình bảo các bác bố trí vốn cho đầu tư phát triển nhiều quá trong khi không có cơ chế kiểm soát hiệu quả sử dụng vốn thì chắc chắn vốn sẽ thất thoát và tham nhũng sẽ càng có cơ hội phát triển.
Mình còn nói có một nguyên lý trong kinh tế thị trường ai cũng biết, đó là cái gì càng nhiều thì nó càng mất giá và càng bị sử dụng phung phí. Vốn đầu tư quá nhiều và được cấp quá dễ dãi sẽ giống y như thế. Thế là mình bị bác ấy ghét. Nhưng chỉ ghét trong lòng và nói xấu sau lưng chứ gặp mình thì lúc nào cũng bắt tay hồ hởi, phấn khởi.

Từ đó đó đến nay mình vẫn kiên trì quan điểm phải đặt hiệu quả sử dụng vốn lên hàng đầu. Kiên quyết chỉ bố trí vốn cho các dự án chứng minh được hiệu quả kinh tế và không phá hoại môi trường. Ngân sách thừa tiền thì tăng lương cho người lao động để tạo động lực làm việc cho họ và kích thích tiêu dùng, cũng là một nhân tố tăng trưởng.

Theo nhiều phát biểu của quan chức và thông tin trong xã hội, tham nhũng và lãng phí làm tổn thất 30-40% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, cả trong khu vực kinh tế nhà nước lẫn trong khu vực kinh tế tư nhân.

Với tỷ lệ tổn thất cao như vậy mà nền kinh tế vẫn tăng trưởng 7-8%/năm, thì nếu giảm được tỷ lệ này xuống dưới 10%, tăng trưởng kinh tế 10%/năm không phải là chuyện xa vời, viển vông.

Bây giờ đồng loạt khởi công hàng trăm dự án lớn và hàng nghìn hàng vạn dự án nhỏ với tổng số vốn đầu tư khổng lồ theo kiểu vừa chạy vừa xếp hàng, mình lo lắm. Không biết lấy tiền ở đâu ra. Nếu chẳng may giữa chừng hết tiền thì xử lý các công trình dang dở thế nào ?

Bạn hãy tưởng tượng nền kinh tế cũng như gia đình bạn. Bạn có trong tay 1 tỷ, nhưng cứ quyết định khởi công xây nhà cần 5 tỷ. Thi công được cái móng và tầng hầm thì hết tiền. Vay đâu cũng không được vì số tiền thiếu quá lớn trong khi bạn không có nguồn thu nhập cao để trả. Vậy thì làm thế nào ?

Dĩ nhiên nhà nước khác dân là nhà nước có quyền in tiền. Nhưng in tiền sẽ làm tăng tỷ lệ lạm phát. Vậy nhà nước có dám không ?
——-

Sáng nay 19/12, 234 dự án, công trình trên cả nước với tổng vốn 3,4 triệu tỷ đồng sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Đúng là 3,4 triệu tỷ đồng nghe đã “choáng” rồi. Mình thử hình dung bằng nhiều cách đời thường nhé:

Viết đầy đủ con số thì sẽ là:
3,4 triệu tỷ = 3.400.000 tỷ đồng
Viết đủ số: 3.400.000.000.000.000 đồng (3 triệu 400 nghìn tỷ).

So với tiền mặt 500.000 đồng
1 tờ 500.000 đồng
Tổng số tờ cần: ≈ 6,8 tỷ tờ tiền

Xếp chồng lên nhau:
1 tờ dày ~0,1 mm
6,8 tỷ tờ ⇒ cao ~680.000 mét (680 km)
Cao gấp ~77 lần đỉnh Everest

Nếu mỗi ngày tiêu 1 tỷ đồng
1 năm tiêu được ~365 tỷ
Thời gian tiêu hết: ~9.315 năm
Tức là tiêu từ thời đồ đá đến nay vẫn chưa hết

Chia cho dân số Việt Nam (~100 triệu người)
Mỗi người nhận được: ~34 triệu đồng/người
Từ em bé mới sinh đến cụ già đều có phần.

So với thu nhập cá nhân. Giả sử: Lương 20 triệu/tháng: 1 năm: 240 triệu thì phải làm việc ~14 triệu năm mới kiếm được số tiền đó (không ăn uống gì)

Nếu đổi sang USD (ước tính): 1 USD ≈ 25.000 VND ~136 tỷ USD
Quy mô tương đương GDP của một quốc gia cỡ trung.

Tóm lại 3,4 triệu tỷ đồng là con số:
Không thể “tiêu hết trong nhiều đời”
Đủ làm thay đổi vận mệnh cả một quốc gia.
Gần như vượt khỏi trực giác con người.

Nguồn: Trên mạng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét