Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2025

Dẹp vỉa hè: Nếu đã ra tay làm thì phải quyết tâm làm cho bằng được

Dẹp vỉa hè: Nếu đã ra tay làm thì phải quyết tâm làm cho bằng được
Tôi khuyên anh Ngọc: Dẹp vỉa hè là chính đáng và không khó, nếu đã ra tay làm thì phải quyết tâm làm cho bằng được, để mãi mãi từ nay Hà Nội không còn cảnh người dân chiếm vỉa hè phố xá làm nơi kinh doanh nữa. Làm kiểu bắt cóc bỏ đĩa mất uy tín lắm.
Tôi chán nhìn cảnh Hà Nội ra quân dọn dẹp vỉa hè phố xá lắm rồi. Tưởng anh Ngọc thượng tướng công an về làm bí thư thì đã ra quân là phải chiến thắng, kỷ cương phải duy trì bền vững.

Không ngờ cuối tháng 11 đầu tháng 12 Hà Nội ra quân ầm ĩ, trọng điểm ở phường Cửa Nam và phố cà phê đường tàu, nhưng chỉ sau 2 ngày rút quân, vỉa hè phố xá lại trở về y như cũ.

Cách đây khoảng một tuần tôi có việc vào phố cổ, thấy phố xá không có gì khác trước. Tôi thử vào phố cà phê đường tàu Cửa Nam xem sao. Người vẫn đông như hội, hàng quán vẫn la liệt dù lúc đó mới 5 giờ chiều. Dưới đây là một số ảnh tôi tự chụp.

Các báo hôm nay đưa tin với mục tiêu xây dựng 100% xã, phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thi, sáng nay (13/12), tất cả các địa phương trên địa bàn Hà Nội đồng loạt ra quân đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung giải tỏa, chỉnh trang lòng đường, hè phố, bảo đảm diện mạo đô thị khang trang, sạch sẽ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét