Lại chuyện Chó
Chó của Tăng Thanh Hà chết đang làm loạn giới showbiz và báo mạng. Chó của nhà giầu chết thường cũng làm khổ xã hội. Không chỉ tốn tiền ma chay phúng viếng xây mộ thờ cúng mà còn làm khổ những người không liên quan.
Hàng tuần tôi đều phải qua lại đê Hữu Hồng và Vân Cốc dọc sông Hồng. Đây là đường nhựa rất rộng và đẹp. Cứ 5-6h chiều là thấy hàng chục con trâu đi nghênh ngang trên, ô tô nào đến đều phải khép nép nhích dần từng bước đến lách qua. Chủ trâu mặc kệ không quan tâm. Chính quyền sở tại cũng mặc kệ không quan tâm. Chủ xe nào lỡ bị trâu húc thì chắc cũng khổ vì có khi vừa phải bồi thường cho chủ trâu, vừa phải bỏ tiền ra sửa xe.
Ở Việt Nam nhiều khi phép vua vẫn thua lệ làng. Trong bài dưới đây, công an để cho hai bên tự giải quyết là như thế.
——-
Kể chuyện em chứng kiến trên phố sáng nay nhé

Hai vk ck tầm 30 tuổi chở nhau bằng xe máy, có thêm cục cưng” nhà nó (mà ta gọi là Chó) đứng ở xe.
Đang đi đúng ngã tư đèn xanh thì con chó nhảy khỏi xe, giữa phố đông, đường 1 chiều dòng xe bon nườm nượp, nghe “Bép!” một tiếng.
Chiếc ô tô đã hoá kiếp cho con chó !
Ôi dồi ôi, mẹ người của nó rú lên khóc um phố “Ối con ơi là con ơi, tỉnh dậy đi con ơi…!!! Con ơi đừng làm mẹ sợ… Ối làng nước ơi, nó kẹp chết con tôi rồi…”
Xong bế con lên tình trạng đầu nghẹo, lưỡi thè ra rồi!
Thằng bố nhảy xuống chặn đầu xe, hùng hổ cãi nhau, đòi bồi thường 30Tr để về mai táng và xây mộ hương khói cho “con“.
Sau hạ 10Tr + tiền mua đất vì “chó nhà tôi có giấy tờ đàng hoàng, chuyên đi phối giống mỗi ca tiền triệu”

Bên này tài xế ngồi yên trong xe, không xuống và ko đồng ý đền. Hai bên gọi người đến yểm trợ.
Mất trật tự hàng giờ đồng hồ thì cuối cùng công an phường cũng tới. Họ để cho 2 bên tự giải quyết nhưng không thành, thế là tất cả cùng… về phường.
Em không ghét động vật, nhưng không yêu được như yêu người.
Nếu là các anh các chị gặp tình huống này các anh chị có bồi thường (hoặc yêu cầu bồi thường) không?
Em là em nói KHÔNG!
Nguồn: Trên mạng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét