Bài học Campuchia thời Hun Sen
Campuchia thua trận, chính thức mất 170 km2 và chấp nhận bỏ gần 20% diện tích lãnh thổ làm khu phi quân sự. Người Thái đã trưng ra bản đồ mới (ảnh 3) trong đó hơn 1/3 lãnh thổ Campuchia thuộc Thái. Cha con Hun Sen đã chấp nhận mất đất cầu hòa, không cần trưng cầu ý dân.
Cả thế giới im lặng không can thiệp. Các nước ASEAN cũng vậy, khác hẳn với bất cứ ở đâu trên thế giới, nhất là ở Ukraine. Luật pháp quốc tế đã trở thành giấy lộn.
Người Thái quá khôn và toàn thắng trong vụ này. Tôi tin là được đằng chân lân đằng đầu. Thấy quá ngon ăn, họ sẽ còn chiếm thêm đất của Campuchia. Phe quân sự của Thái đang được tôn vinh.
Thái mạnh mẽ. Cam hỗn loạn. Mỹ và Trung Quốc đục nước béo cò. Việt Nam cần phải tăng cường phòng thủ biên giới Đông Nam. Tăng chi tiêu quốc phòng sẽ ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống người dân, nhưng đành phải chấp nhận.
Dưới đây là thông tin của fb Nguyễn Tuấn.
——-
Là kẻ hai mặt, lật lọng, tráo trở có số má. Cha con nhà Hun lần này đã nhận cái kết đắng ngắt cho thói sống tư lợi. Chỉ chăm lo cho cái ghế của mình. Mà quên đi sự sống còn, mối an nguy của cả dân tộc.
Trong thỏa thuận chớp nhoáng sáng (27/12/2025) là cửa trên trong tư thế người chiến thắng. Thái Lan đã ký được bản thỏa thuận rất có lợi cho mình, thu về cho Thái Lan rất nhiều vùng đất của Campuchia suốt dọc chiều dài biên giới. Mà lại toàn là các cao điểm chiến lược trong phòng thủ biên giới.
Còn Campuchia phải ngậm bồ hòn làm ngọt, đặt bút ký với Thái Lan mà không được đại diện 9 nước Asean có mặt tại đó bênh vực.
Sau cú thua trận nhục nhã
@ Mất đất : ( 170 km2 )
@ Mất lòng dân
@ Mất thể diện quốc gia
Hunmanet đã phát điên. Lập tức ra đòn với tất cả những gì có yếu tố Trung Quốc.
Tất cả các sòng bạc, đặc khu, casino, quân cảng Reem , Xihanucvin ... Tất tần tật đều bị Hun con ra lệnh đóng cửa, tiêu hủy, thiêu rụi. Nghỉ chơi với Trung Quốc. Đuổi hết tất cả những ai không phải công dân Campuchia về nước. Nhất là với người Trung Quốc.
Humanet xuất phát điểm là con trai cả của Hunsen, được cha cho đi học tại Mỹ, Anh. Nói tiếng Anh còn sõi hơn tiếng Campuchia. Hiểu phương Tây hơn ai hết. Có tư tưởng thân Mỹ, Phương Tây.
Nay trong tình trạng thua trận nhục nhã. Hun con trong lúc cùng quẫn & phát điên. Đã chính thức có lời mời Mỹ tiếp quản những gì mà Trung Quốc đã dày công xây dựng trên đất Campuchia còn sót lại mà Thái Lan chưa kịp phá hủy.
Với Mỹ. Đây là món quà ra mắt trên cả tuyệt vời mà Hunmanet dâng lên. Là một nhà kinh doanh sừng sỏ, lão luyện. Tỷ phú D.Trump tất nhiên không thể chối từ.
Không biết có thể cắt được cái đuôi con cáo già Tàu khựa không ??? Lại đi rước con voi Hoa Kỳ vào giày mả Tổ.!!!.
Đất nước này sẽ đến bến bờ diệt vong, bởi cha con nhà Hun mất thôi.
Hoang tưởng, ngông cuồng, ngây thơ về chính trị. Đã vấp ngã 1 lần rồi, chưa tỉnh hay sao ?
Mỗi lần vấp. Là mỗi lần bớt dại
Ai nên khôn. Chẳng vấp ngã đôi lần.
Hãy dựa vào thực lực của chính mình. Đừng trông chờ vào ngoại bang nữa Humanet ơi.
Fb Nguyễn Tuấn
Người Thái quá khôn và toàn thắng trong vụ này. Tôi tin là được đằng chân lân đằng đầu. Thấy quá ngon ăn, họ sẽ còn chiếm thêm đất của Campuchia. Phe quân sự của Thái đang được tôn vinh.
Thái mạnh mẽ. Cam hỗn loạn. Mỹ và Trung Quốc đục nước béo cò. Việt Nam cần phải tăng cường phòng thủ biên giới Đông Nam. Tăng chi tiêu quốc phòng sẽ ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống người dân, nhưng đành phải chấp nhận.
Dưới đây là thông tin của fb Nguyễn Tuấn.
——-
Là kẻ hai mặt, lật lọng, tráo trở có số má. Cha con nhà Hun lần này đã nhận cái kết đắng ngắt cho thói sống tư lợi. Chỉ chăm lo cho cái ghế của mình. Mà quên đi sự sống còn, mối an nguy của cả dân tộc.
Trong thỏa thuận chớp nhoáng sáng (27/12/2025) là cửa trên trong tư thế người chiến thắng. Thái Lan đã ký được bản thỏa thuận rất có lợi cho mình, thu về cho Thái Lan rất nhiều vùng đất của Campuchia suốt dọc chiều dài biên giới. Mà lại toàn là các cao điểm chiến lược trong phòng thủ biên giới.
Còn Campuchia phải ngậm bồ hòn làm ngọt, đặt bút ký với Thái Lan mà không được đại diện 9 nước Asean có mặt tại đó bênh vực.
Sau cú thua trận nhục nhã
@ Mất đất : ( 170 km2 )
@ Mất lòng dân
@ Mất thể diện quốc gia
Hunmanet đã phát điên. Lập tức ra đòn với tất cả những gì có yếu tố Trung Quốc.
Tất cả các sòng bạc, đặc khu, casino, quân cảng Reem , Xihanucvin ... Tất tần tật đều bị Hun con ra lệnh đóng cửa, tiêu hủy, thiêu rụi. Nghỉ chơi với Trung Quốc. Đuổi hết tất cả những ai không phải công dân Campuchia về nước. Nhất là với người Trung Quốc.
Humanet xuất phát điểm là con trai cả của Hunsen, được cha cho đi học tại Mỹ, Anh. Nói tiếng Anh còn sõi hơn tiếng Campuchia. Hiểu phương Tây hơn ai hết. Có tư tưởng thân Mỹ, Phương Tây.
Nay trong tình trạng thua trận nhục nhã. Hun con trong lúc cùng quẫn & phát điên. Đã chính thức có lời mời Mỹ tiếp quản những gì mà Trung Quốc đã dày công xây dựng trên đất Campuchia còn sót lại mà Thái Lan chưa kịp phá hủy.
Với Mỹ. Đây là món quà ra mắt trên cả tuyệt vời mà Hunmanet dâng lên. Là một nhà kinh doanh sừng sỏ, lão luyện. Tỷ phú D.Trump tất nhiên không thể chối từ.
Không biết có thể cắt được cái đuôi con cáo già Tàu khựa không ??? Lại đi rước con voi Hoa Kỳ vào giày mả Tổ.!!!.
Đất nước này sẽ đến bến bờ diệt vong, bởi cha con nhà Hun mất thôi.
Hoang tưởng, ngông cuồng, ngây thơ về chính trị. Đã vấp ngã 1 lần rồi, chưa tỉnh hay sao ?
Mỗi lần vấp. Là mỗi lần bớt dại
Ai nên khôn. Chẳng vấp ngã đôi lần.
Hãy dựa vào thực lực của chính mình. Đừng trông chờ vào ngoại bang nữa Humanet ơi.
Fb Nguyễn Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét