Hoan nghênh thủ tướng Phạm Minh Chính
Không biết tin trong ảnh có đúng không ? Nếu đúng thì rất hoan nghênh thủ tướng Phạm Minh Chính. Tôi cũng rất sợ công an thời nay mỗi khi đi du lịch xuyên Việt vì mức phạt quá cao, cao tới mức cực kỳ phản cảm và vô lý, trong khi trên đường lưu thông có rất nhiều thứ làm chúng ta vô tình phạm luật nhưng không ảnh hưởng tới ai. Đó là chưa tính tới trường hợp cảnh sát giao thông cố tình gài bẫy người dân.
Người dân sợ cảnh sát giao thông không phải chủ yểu vì luật pháp nghiêm minh, mà chủ yếu vì sợ luật bị thực thi sai lệch, bị biến thành công cụ trấn áp và móc túi thay vì bảo vệ người tham gia giao thông.
Khi chiếc áo ngành không còn mang lại cảm giác an tâm, mà chỉ gợi lên nỗi lo sợ mất tiền, thì nỗi sợ ấy không xuất phát từ người dân, mà từ cách làm việc thiếu công tâm của những người thi hành công vụ.
Quyền lực nhà nước sinh ra để giữ trật tự, để che chở người yếu thế, chứ không phải để lấy chức, lấy quyền đè nặng lên miếng cơm, giọt mồ hôi và sức khỏe của người dân nghèo.
Người dân không chống lại pháp luật. Người dân chỉ mong pháp luật được thực thi bằng cái tâm, bằng sự công bằng và nhân văn.
Khi cảnh sát giao thông làm đúng luật, vì dân mà làm, thì sẽ không còn ánh mắt sợ hãi trên đường, chỉ còn lại sự tôn trọng và niềm tin vào họ và vào chính quyền.
Sợ không dám tham gia giao thông sẽ ngăn cản kinh tế và xã hội phát triển.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét