Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

Một cái lò mới ra đời

Một cái lò mới ra đời
Lò Văn Củi 15-1-2018 - Anh Bảy Thọt đi điệu bộ cà nhún cà nhún vào quán. Ông Hai Xích lô hỏi trong ánh mắt ngạc nhiên của hầu hết mọi người:
– Tập trình diễn thời trang hả Bảy?

Anh Bảy cười khì:
– Dạ, thời trang thời chiếc gì ông Hai ơi, con tập đi kiểu lò xo, mai mốt gắn lò xo như con bò lò xo, có chuyện gì bật dậy chạy cho lẹ.
– Ủa, con bò lò xo là sao, có chuyện gì nữa vậy?
– Ái dà, chuyện mới rần rần nữa đó ông Hai, hông ai biết sao ta.

Anh Bảy móc cái điện thoại, quẹt quẹt một chập thì ra bài báo trên báo Người Lao Động Online, ngày 12/01 vừa qua. Anh đọc: Đến trụ sở công an, con bò “biến mất”

“Con bò tông hư đầu ô tô của một người dân, bị công an đưa về phường. Tuy nhiên, sau đó con vật này ‘biến mất’.

Ngày 12-1, lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết sẽ làm rõ vụ anh Nguyễn Ngọc Tân – ngụ phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một – tới Công an phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một để đòi bò.

Anh Tân phản ánh chiều 3-1, anh lái ô tô qua địa bàn phường Hòa Phú thì bất ngờ một con bò nhào ra tông đầu xe của anh (chi phí sửa chữa ước tính 100 triệu đồng). Sau vụ tai nạn, con bò bị gãy chân.

Theo lời anh Tân, người dân đến hiện trường xem rất đông nhưng không ai đứng ra nhận là chủ con bò. Một vài người ngỏ ý mua con bò với giá 8 triệu đồng mang về xẻ thịt và sẽ đưa tiền cho anh Tân làm chi phí sửa ô tô. Tuy nhiên, công an phường không cho bán và đưa con bò về trụ sở. Một cán bộ công an nói công an phường sẽ bán con bò giúp và đưa tiền cho anh Tân sửa xe.

Con bò được “áp tải” về phường, sau đó “biến mất”. Ảnh: báo NLĐ
Ô tô của anh Tân hư hỏng nặng sau vụ tai nạn với con bò. Ảnh: báo NLĐ

Hôm sau, anh Tân đến Công an phường Hòa Phú để nhận tiền thì công an cho biết con bò đã được mang đi tiêu hủy. Tuy nhiên, công an không chỉ cho anh Tân vị trí tiêu hủy, không cung cấp biên bản tiêu hủy. Anh Tân cho rằng cách giải quyết của công an phường là mập mờ, có vấn đề. Anh Tân đòi công an phường trả lại con bò hoặc trả 8 triệu đồng.”

Ngày 12-1, phóng viên điện thoại cho ông Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Công an phường Hòa Phú để hỏi rõ sự việc trên. Ông Hùng nói đang bận họp, sẽ gọi lại sau. Chờ lâu, phóng viên tiếp tục gọi nhưng ông Hùng không nghe máy.

Lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một cho biết sẽ rà soát lại cách giải quyết sự việc của công an phường Hòa Phú. Nếu tiêu hủy bò thì phải tiêu hủy đúng quy trình, có biên bản hẳn hoi” .

Anh năm Ba gác cười hì hì:

– Hổng có dấu tích gì để lại hết trơn. Vậy con bò canh chừng lúc người ta lơ đễnh bật dậy phóng như bay mất tiêu.

Cô Tư Sồn góp chuyện:

– Nó phóng cái vèo hổng vô rừng mà vô lò mổ. Bữa qua mấy ông nhậu lẩu bò là nó cũng hông chừng.

Bà con cô bác đang cười khúc khích nãy giờ, nghe cô Tư nói càng cười rần thêm. Chú Tám Thinh chẳng thể mần thinh:

– Con bò dở ẹc, hông biết né chi hết trọi à. Hổng biết né xe, hổng biết né trụ sở công an, để rồi thành… bò né mà ông Ba Hu ăn sáng nay, bữa qua ổng mới lãnh một cục lương hu (hưu) mà, chơi món sang liền.

Hì hì, quán xá không dứt tiếng cười. Riêng mình ông Thầy Giáo thở dài:

– Người ta hay nói đó là những chuyện chỉ có ở Việt Nam, để có tiếng cười, cười xả tress cũng được “một vài hồi trống canh”. Nhưng ngẫm chút thì có khác à. Có lẽ học tập theo tư tưởng ông Tổng, đang xây lò và đút củi khô củi tươi cháy rừng rực, người ta xây lò theo, mà cái lò này là “Lò… thiêu” luôn, thiêu rụi không để lại dấu tích gì hết. Ngày trước, những cái lò ở chốn đồn công an này chỉ giết người chết thôi. Nói theo báo cáo là “đã nâng thành tích lên một bậc, năm sau cao hơn năm trước”.

Nói tới củi thì Củi tui cũng phải lên tiếng. Củi tui đồng tình lắm lắm với ông Thầy. Và còn thấy mấy cái “lò thiêu” này thiệt là kiêu binh, chẳng coi dân chúng ra cái xá gì, họ muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói.

Thiệt tội tình cho dân mình!

.------------

Vụ con bò "biến mất": Đã bán hay tiêu hủy?


14/01/2018 15:55
(NLĐO) – Về vụ việc con bò "biến mất", công an nói đã tiêu hủy bò nhưng chủ xe không tin và ngỏ ý muốn xem hố tiêu hủy. Chủ xe khẳng định sẽ gửi đơn lên công an cấp tỉnh đề nghị làm rõ.

Liên quan vụ một con bò què chân sau khi va chạm với ô tô được đưa đến trụ sở công an sau đó "biến mất", sáng 14-1, trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết: Công an phường Hòa Phú báo lên rằng con bò đã được tiêu hủy bằng cách bỏ vào hố rồi thiêu.

Việc tiêu hủy này có lập biên bản, có sự chứng kiến của cán bộ tài chính, thú y phường. Lý do tiêu hủy là vì khi đưa về phường, con bò đã chết, không ai đứng ra nhận là chủ của con vật này.


Xe anh Tân hư hỏng nặng sau khi tông phải bò

Con bò què chân sau cú tông

Trưa cùng ngày, anh Nguyễn Ngọc Tân (chủ ô tô bị hư hỏng vì tông phải bò) cho biết anh sẽ tiếp gửi đơn lên Công an tỉnh Bình Dương đề nghị làm rõ sự việc. Anh cho rằng công an phường làm việc mập mờ, lúc nói con bò đã bán, lúc lại nói nó đã bị tiêu hủy.

"Tôi muốn làm vụ này cho ra trắng đen. Nếu tiêu hủy, chôn lấp thì tôi cũng muốn khai quật lên giám định việc tiêu hủy, thời gian là lúc nào" - anh Tân nói.


Hiện trường vụ ô tô tông bò

Theo anh Tân, chiều 3-1, anh lái ô tô qua địa bàn phường Hòa Phú thì bất ngờ một con bò băng qua đường tông đầu xe của anh. Đầu xe hư hại, chi phí sửa chữa theo anh ước tính khoảng 100 triệu đồng. Sau vụ tai nạn, con bò bị gãy chân và một số thương tích.

Người dân đến hiện trường xem rất đông nhưng không ai đứng ra nhận là chủ con bò. Một vài người ngỏ ý mua con bò với giá 8 triệu đồng mang về xẻ thịt và sẽ đưa tiền cho anh Tân làm chi phí sửa ô tô. Anh Tân thuận ý bán. Tuy nhiên, cán bộ công an phường không đồng ý và nói rằng sẽ đưa bò về phường định giá bán, sau đó đưa tiền lại cho anh Tân.

Khoảng 19 giờ ngày 3-1, bò được đưa về phường nhưng đến trưa hôm sau thì một công an nói với anh Tân là đã tiêu hủy

Trưa hôm sau (4-1), anh Tân đến Công an phường Hòa Phú để xem sự việc giải quyết ra sao. Anh kể: "Một công an ở đây nói với tôi là con bò đã được bán nhưng không biết được bao nhiêu vì cán bộ công an phụ trách giải quyết vụ việc đã đi học. Tôi yêu cầu công an lập biên bản buổi làm việc giữa tôi và họ. Cán bộ công an đang lập biên bản thì nhận được cuộc gọi nên rời vị trí.

20 phút sau, người này quay lại nói con bò đã bị tiêu hủy. Tôi không tin con bò bị tiêu hủy vì lúc xảy ra tai nạn, nó vẫn sống. Sự việc xảy ra chưa đầy 24 giờ, sao tiêu hủy nhanh vậy? Tôi yêu cầu dẫn đến vị trí giữ bò, tiêu hủy bò nhưng không được chấp nhận".

Anh Tân vẫn cương quyết yêu cầu công an phường trả con bò lại cho mình hoặc trả 8 triệu đồng (bằng giá trị lái bò muốn mua tại hiện trường vụ tai nạn).

Đơn gửi Công an tỉnh Bình Dương và Báo Người Lao Động của anh Tân.

Luật sư Nguyễn Văn Tiến, Đoàn luật sư TPHCM, cho rằng việc công an phường không cho anh Tân bán con bò ngay tại hiện trường là hợp lý. Con bò có thể xem như một vật chứng trong vụ việc nên cơ quan chức năng cần phải thu giữ.

"Sau khi đưa về phường, tôi không biết con bò còn sống hay chết, tôi không thể khẳng định việc tiêu hủy là đúng hay sai. Tuy nhiên, nếu quyết định tiêu hủy thì trước đó công an phải thông báo công khai truy tìm chủ nhân của con bò. Nếu không ai nhận là chủ thì mới tiêu hủy hoặc xem xét bán hóa giá. Mà tiêu hủy thì phải có quy trình, với nhiều người chứng kiến, vị trí tiêu hủy cũng phải rõ ràng. Ở vụ việc này, về mặt tình cảm, việc tiêu hủy nhanh như vậy có thể phí phạm, tại sao không công khai bán con bò đó lấy tiền hỗ trợ chi phí sửa chữa xe cho người bị nạn?" - luật sư Tiến nói.

NHƯ PHÚ
http://nld.com.vn/thoi-su/vu-con-bo-bien-mat-da-ban-hay-tieu-huy-20180114143714604.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét