Tôi hơi sửng sốt khi thấy bác Trang viết mấy lời chân thành này tới ông Phúc. Không biết bác có mơ ngủ không mà lại đặt hy vọng cao vời vợi của mình vào một ông quan cộng sản làm ít nổ nhiều như vậy. Các ông này mà biết đọc Hiến pháp thì chắc là tôi... chết liền. Quan chức bây giờ không còn khái niệm đọc sách nên những lời khuyên chân thành và tâm huyết của bác Trang chẳng thay đổi được cái đầu của họ đâu. Các cụ có câu: Làm người thì khó, làm... chủ tịch thì dễ, nên tốt nhất cứ mặc kệ ông ấy làm. Chủ tịch là cái chức danh hão huyền vô thưởng vô phạt, thực quyền không có, thì trong bối cảnh này sẽ chẳng làm được gì có ích cho dân cho nước, nhưng được cái cũng sẽ không gây ra những bê bối hay thiệt hại cho đất nước. Báo đăng tin hôm 2/4 ngay sát ngày thôi chức Thủ tướng, ông đã ký cho phép chuyển mục đích 156 ha rừng ở Gia Lai để FLC làm sân golf. Thật buồn. Giá như ông ta thôi chức Thủ tướng sớm hơn mấy ngày thì tốt biết bao.

Mấy lời chân thành gửi tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
FB Mạc Văn Trang 5-4-2021 - Trước hết xin chúc mừng Anh Bảy đã được Quốc hội bầu vào chức vụ cao quý: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Anh đã đặt tay lên Hiến pháp và tuyên thệ trước quốc dân đồng bào nhận vinh dự và trọng trách lớn lao CHỦ TỊCH NƯỚC.
Thưa Chủ tịch,
Là một công dân, tôi chân thành gửi đến Tân Chủ tịch mấy điều thành thật sau đây:
1. Chủ tịch hãy phát huy tính năng động tích cực vốn có, đi sâu, đi sát các tầng lớp nhân dân, nhất là những nhóm yếu thế, vùng sâu vùng xa, thấu hiểu thực trạng xã hội để có tiếng nói và các quyết sách hợp lòng dân. Tránh tình trạng chỉ quanh quẩn tiếp xúc nhóm “cử tri chuyên nghiệp” ở Ba Đình để nghe những lời tâng bốc!