Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Ái Vân và chuyện cướp nhà, cướp đất khủng khiếp

Ái Vân và những cuộc cướp nhà, cướp đất khủng khiếp dưới chế độ này
Nguyễn Thông Đã gần tròn 1 năm ca sĩ Ái Vân (tác giả cuốn tự truyện Để gió cuốn đi) tặng cho mình cuốn sách độc đáo, cảm động này. Điều đáng nói là nhờ có thêm thông tin về vụ nhà nước chiếm đoạt, cướp không khu nhà rộng gần 800 mét vuông đất của gia đình chị tại 36 - 38 Phố Huế, Hà Nội mà mình có thêm tư liệu để viết về những cuộc cướp nhà, cướp đất khủng khiếp dưới chế độ này. Bài sẽ ra trong thời gian gần nhất. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn chị Ai Van Ha về món quà quý.



Nguyet Nguyen Thời thống khổ cho những người có của!
Répondre
7
8 h
Thuy Thuy Anh Nhà ông bà nội ,ngoại em ở Tiên Lãng cũng bị mất hết phải ra chuồng Trâu ở ( em nghe kể lại ) .Ông ngoại em bị sử bắn ,sau này nhà nước đền 100 triệu và được tặng huân chương kháng chiến nhưng không trả lại ruộng vườn
Répondre
13
8 h
Nguyen Ba Tien Em cứ tưởng chị Ái Vân còn ít tuổi hơn Bác cơ đấy! Thấy Bọ Lập toàn khoe phải lòng!!!
Répondre
2
8 h
Ngo Phan Xuan Ái Vân sinh 54 , Nguyễn Thông chào đời 55 bạn ạ .
Répondre5 h
Đình Ấm Nguyễn Khiếp cướp những bấy nhiêu m2 ở phố Huế, tham thật.Hồi học ở trường báo mấy lần Ái Vân đến hát bài triệu bông hồng.Cô là giai nhân nhất nhì ở HN mọi thời đại.
Répondre
4
8 hModifié
Mẫu Đơn Đỏ Tôi cũng mến Ái Vân .
Répondre
1
8 h
Nguyễn Phong Xí Tôi chưa được đọc cuốn sách này
Répondre8 h
Hiep Vo Thanh Nhớ tìm cách đưa sách lên facebook cho nhiều người đọc...cảm ơn trước
Répondre
1
8 h
Dung Vo Ái Vân rất xinh đẹp . Chị đc nhiều ng biết đến trong phim chị Nhung , kịch bản nhà văn Ng Quang Sáng. Ngày xưa, rất nhiều chàng trai thanh niên, bộ đội để ảnh chị trong ví. Nhiểu anh bộ đội phải đổi đường sữa lấy ảnh của chị.Nghe nói mẹ chị là bà Ái Liên rất xinh đẹp và tài giỏi .
Répondre
5
8 h
Hung Nguyen Manh Chuẩn đấy
Répondre7 h
Lan Bùi Làn da ấy ngọt ngào hơn đường sữa
Hình bóng nào ru chết nhẹ nhàng hơn
Répondre7 h
Cong Tuan Ca sĩ Ái Vân, danh tiếng một thời
Répondre8 h
Truong Huy San Ngày xưa tôi vẫn nghĩ những người như chị Ai Van Ha thì không bao giờ đi toilet anh Nguyễn Thông ạ.
Répondre
6
8 h
Nguyễn Thông Thì tiên phải khác người trần chứ.
Répondre
2
7 h
Thiên Đồng chuyện đánh tư sản sao mà kể hết dc, điển hình là vụ cơm gà Siu Siu.
Répondre
1
7 h
Tieuphi Tran Nhà cậu em (bánh khảo phúc hưng -hn) hiến cho nhà nước cả dãy phố mà căn nhà ở phố Huế họ cũng chẳng tha nữa là
Répondre
2
7 h
Đặng Lê Nguyễn Những điều mà chỉ có thể cs mới dám làm, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích
Répondre
2
7 h
Dinh Hung Nguyen Có phải ca sĩ Ái Vân con cụ Ái Liên ko ?
Répondre6 h
Nguyễn Ngoc Anh E ngưỡng mộ " triệu bông hồng' do chị hát!
Répondre6 h
Dan Dao Ông thử điều tra xem ở SG hay toàn miền nam, boa nhiêu gia đình gọi là tư sản mại bản bị cướp, bao nhiêu gia đình những người di tản, những người vượt biên bị tịch thu nhà cửa, tài sản ... thì mới viết hết được.
Répondre5 h
Dương Quốc Cường Hỏi cậu hoạn lon đỗ 10 thì rõ
Répondre1 h
Tâm Sáng Chói Thích nhất chị ÁI VÂN hát bài THUYỀN HOA
Répondre4 h
Anh Tuấn Nguyễn Bản chất của các cuộc cách mạng sử dụng tầng lớp thấp kém trong xã hội làm lực lượng nòng cốt chỉ là những cuộc cướp bóc có tổ chức với quy mô lớn mà thôi. Nhưng với cuộc cm vô sản còn trớ trêu ở chỗ chính thành phần nòng cốt này về sau lại trở thành nạn nhân bị cướp của chính những người cùng cảnh ngộ, cùng hội cùng thuyền đi cướp với mình trước đây nay trở thành lãnh đạo của số đông còn lại. 😏
Répondre
2
4 h
Phù Sa Ra thế! Nghĩ lại thấy đúng cướp 100%.
Vậy mà đã có lúc mình nghĩ không phải cướp. Hồi đó sao ngu thế nhỉ?!
Répondre1 h
Vanhoa Le Cướp có tổ chức! Hay !
Répondre1 h
Dương Quốc Cường Bây giờ cướp cả cái sân bay TSN, cả đảo PQ, cả nghìn ha đất, cả ngân hàng..mới kinh.
Répondre1 h

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét