Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

TRẢ LẠI TIỀN CHO DÂN

Ảnh trong bài là bác tổ trưởng dân phố 60 tuổi. Bác phát tờ quảng cáo của các siêu thị, rồi lại đến thu tiền, rồi lại vất vả liên lạc mua hàng hộ dân nhưng không được, nay lại phải đội mưa gió đến nhà dân để trả lại tiền. Toàn những việc thiện không có thù lao. Thương bác và thương dân Sài Gòn quá. Họ thật thà, nhân hậu, quanh năm chỉ lo kiếm sống, không quan tâm đến chính trị, vậy thì có tội tình gì mà ai đó bắt họ khổ thế này. Chẳng lẽ vì cọi họ yêu chế độ cũ hay yêu chế độ Mỹ hơn yêu chế độ mới XHCN là tội, là có nguy cơ thành phản động ?
TRẢ LẠI TIỀN CHO DÂN
Fb Kieu Huong - Chiều hôm nay, Tổ trưởng dân phố đã đến từng nhà để trả lại tiền cho combo mà chiều hôm qua gia đình mình đặt mua. Mình hỏi lý do thì Tổ trưởng nói nhà phân phối không cung ứng kịp nên hủy bỏ để người dân tự lo.
Không có mô tả ảnh.
Mình cười rồi nói, vậy mà lúc đầu chính phủ nói người dân không cần phải mua tích trữ đồ ăn vì sẽ có quân đội, công an, dân phòng, tổ dân phố sẽ cung cấp nhu yếu phẩm đến tận tay người dân?

Cũng may người dân không còn tin vào lời nói của chính phủ hứa nên đã lo mua tích trữ nếu không thì đợi chờ đến giờ trả lời không mua được chắc dân chết đói trước khi chết dịch.

Có một nhúm dân đưa tiền ra rồi mà cũng không điều phối hàng hoá đến tay được. Vậy thử hỏi khoảng hơn 2,5 triệu hộ gia đình và 8 tr con người thì 1000 chú bộ đội ở Miền Bắc vào không thông thuộc đường đi ngõ hẻm có thể điều hành chuỗi cung ứng nhu yếu phẩm đến tận tay người dân?

Không có mô tả ảnh.

Các ông lãnh đạo chỉ biết ngồi trong phòng lạnh, không biết đi vi hành tìm hiểu nỗi khổ của người dân giữa mùa dịch để lập combo phù hợp từng hoàn cảnh thì họ mới mua được. Chứ các ông tự lập combo bắt dân phải mua phải ăn thứ họ không thích hoặc cái thì họ cần cái họ không cần, người có tiền họ mua đại để có thứ họ cần, người không tiền hoặc không đủ tiền thì sao dám mua hết combo?

Chỉ vài dòng chữ các ông ban xuống làm tốn bao công sức của công an, dân phòng và người phải chịu vất vả nhất là Tổ trưởng dân phố phải dầm mưa giữa mùa dịch để trả tiền lại cho dân với cảm xúc ngại ngùng nhìn mà thấy thương.

Còn dân mất cả một ngày ngóng dài cổ hơn cả mong Mẹ đi chợ về mà hổng có đồ ăn nè cả nhà ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét