Thứ Ba, 24 tháng 8, 2021

Thương quá, đôi bàn tay của shipper

Ba hôm nay, từ khi biết tin quân đội đã và đang ồ ạt tiến vào Sài Gòn, đọc tin và xem ảnh trên mạng mình buồn quá. Thương người dân Sài Gòn quá; họ hiền lành, thật thà, tử tế, trung thực, lao động vất vả mà phải chịu cảnh sống phong tỏa ngày càng khắc nghiệp và kéo dài mãi như thế này sao. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nói: 'Đây là trận chiến, không thắng không về'. Không hiểu đây là trận chiến gì mà phải dùng quân đội; chống dịch thì phải dùng khoa học và lực lượng có chuyên môn chứ sao lại dùng thanh niên trẻ khỏe với súng đạn. Cũng không hiểu thắng ở đây là gì; thắng dịch hay thắng ai... Không hiểu tương lai người dân Sài Gòn sẽ ra sao khi chính quyền dùng quân đội phong tỏa kiểm soát từng ngõ ngách thôn xóm. Cũng rất thông cảm với sự vất vả của các chiến sĩ, nhưng sao mình vẫn thấy buồn. Đành rằng các chiến sĩ vào Sài Gòn để giúp dân chống dịch, xem tin thì thấy chủ yếu là mua thực phẩm hộ dân và phân phối thực phẩm hộ chính quyền, nhưng làm sao họ đi chợ giỏi bằng các shipper người Sài Gòn được... Bất lực, chẳng muốn đọc toàn tin buồn, làm thêm FB cứ chơi trò đóng mở mãi nên mình rất chán chẳng muốn viết Blog và FB nữa. Nếu các bạn thấy từ nay mình đăng ít bài thì thông cảm nhé.
Thương quá, đôi bàn tay của shipper
Vô tình thấy shipper ngồi trước hẻm ăn cơm hộp, người phụ nữ có hành động rất tình cảm, nhưng đôi tay anh khiến cô "chết sững". Từ 0h ngày 23/8, các shipper công nghệ tại thành phố Thủ Đức và các quận huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn của thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải tạm dừng hoạt động. Tại các quận khác, shipper được hoạt động nội quận, không được chạy liên quận, huyện.
Đôi bàn tay đặc biệt ấy của anh shipper, nhìn vào mà xót xa!
Nhiều shipper đã tranh thủ chạy nốt vài chuyến cuối, khách hàng cũng tranh thủ mua một số vật dụng thiết yếu để không ra đường trong thời gian siết chặt giãn cách xã hội. Trong một clip ngắn được ghi lại trưa 22/8, một phụ nữ đang sống tại quận Gò Vấp đã kể mẩu chuyện nhỏ về anh shipper mình vô tình gặp, khi anh đang nghỉ ngơi giữa những chuyến giao hàng.

Chằng là, trưa đó, sau khi đi mua thuốc về, chị thấy anh shipper giao đồ cho nhà đầu hẻm. Xong việc, anh ngồi ngay bóng mát trước cửa để ăn vội hộp cơm. Thấy thương quá, chị múc một ly canh bí hầm xương, có lẽ gia đình vừa nấu xong, mang ra tặng anh.

Khi được đưa ly canh, anh shipper đang ngồi nhai cơm khô, chiếc khẩu trang y tế đặt trên đùi. Anh có vẻ bất ngờ, khựng lại vài giây rồi mới đứng lên, vui vẻ đón nhận. Người phụ nữ sau đó nhanh chóng rời đi, rất đúng tinh thần giãn cách. Chị cũng khá tinh tế khi đã để canh vào trong ly giấy, để anh shipper ăn xong có thể bỏ vào thùng rác mà không cần tìm chị để trả lại hộp.

Hành động dễ thương của người phụ nữ được dân mạng đánh giá rất cao: "Giá trị của hành động đó, có tiền cũng không mua được!". Nhưng điều khiến bản thân chị và cả những người xem clip cảm thấy "sững sờ" hơn cả, chính là đôi bản tay của anh shipper.

Đôi tay ấy chia rõ làm 2 phần, một bên đen đúa, do tiếp xúc với nắng quá nhiều, quá lâu, phần được che chắn thì trắng hơn hẳn. Đó là đôi bàn tay rắn rỏi, đáng quý của một người lao động hăng say của một nghề cũng nhiều áp lực và hữu ích.


Đôi bàn tay của anh shipper khiến nhiều người xúc động.

- Nhìn bàn tay anh là biết cực cỡ nào. Thương quá đôi bàn tay cháy nắng. Bàn tay chồng mình cũng như vậy.

- Nhìn đôi tay, tôi đoán anh shipper phải thuộc hạng "kim cương" rồi! Mai mốt nghỉ một thời gian, Sài Gòn ổn mình lại tiếp tục công việc, anh nhé!

- Ai mua hàng hay kỳ kèo tiền ship thì hãy nhìn cảnh người ta cực khổ mà bớt bớt lại. Cảm ơn các anh, những ngày này đã xuôi ngược giao hàng cho mọi người!
-----------------------

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang: 'Đây là trận chiến, không thắng không về'

23/08/2021 TTO - Ngày 23-8, Phó thủ tướng Lê Văn Thành và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang có buổi thăm và làm việc với Bệnh viện dã chiến số 5 đặt tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.

Phó thủ tướng: Trong 23-8 phải tập trung toàn bộ người lang thang còn trên đường ở TP.HCM

Phó thủ tướng Lê Văn Thành và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang kiểm tra chung cư Linh Trung (TP Thủ Đức, TP.HCM) - Ảnh: T.THƯƠNG

Tại buổi làm việc, đại tá Nguyễn Văn Chinh - giám đốc bệnh viện - thông tin bệnh viện có 1.700 giường; trong đó khoa điều trị bệnh nhân nặng 180 giường, khoa điều trị bệnh nhân nhẹ 550 giường, khu bệnh nhân chờ ra viện là 300 giường.

Nơi đây thu dung bệnh nhân của TP và tỉnh Bình Dương, tổng điều trị 1.003 ca; hiện còn 638 bệnh nhân.

Đại tướng Phan Văn Giang - bộ trưởng Bộ Quốc phòng - nhận định đây như là trận chiến, không thắng không về. "Để hỗ trợ, chúng tôi sẽ sản xuất với cường độ cao 5.000 tấn lương khô. Dùng máy bay quân đội chở vào và cả bằng phương tiện đường bộ, đường sắt" - ông Giang nói.

Chia sẻ thêm, bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho hay sáng nay trên chuyến bay có 281 người. Ông cho rằng chúng ta từng trải qua cuộc trường chinh bảo vệ Tổ quốc bằng vũ khí nóng, bây giờ không bằng vũ khí nóng nhưng cũng là cuộc trường chinh mới.

"Dịch mấy tháng trời, chúng ta mệt với nó. Nếu không quyết tâm, kinh tế sẽ đi xuống, đời sống nhân dân sẽ xuống. Xác định lại quyết tâm và quyết tâm hơn nữa. Tôi biết ở trong này một giờ khổ hơn ở chỗ khác nhiều giờ", ông Giang nói.


Phó thủ tướng Lê Văn Thành và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang kiểm tra chốt giao thông cầu Đồng Nai - TP.HCM - Ảnh: T.THƯƠNG

Sau khi nghe báo cáo, Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhận định do dịch bệnh kéo dài, hệ thống y tế quá tải, nhiều bệnh viện không đủ sức điều trị tới nơi tới chốn cho người dân.

"Chính phủ rất quan tâm và sẽ bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường lực lượng thầy thuốc cho TP. Tôi đánh giá rất cao Bộ Quốc phòng chủ động phát huy truyền thống của Bộ đội cụ Hồ, của Quân đội nhân dân Việt Nam, điều động lực lượng y tế, bác sĩ. Bệnh viện dã chiến đã chuẩn bị rất kỹ càng qua hình ảnh trực tiếp mà tôi thấy.

Trong lúc này, Chính phủ tập trung cao. Bộ Quốc phòng chủ động triển khai sớm, góp phần để bệnh nhân F0 có điều kiện tiếp cận y tế, giảm thiệt hại" - Phó thủ tướng nói và cho rằng diễn biến dịch bệnh khó lường, từng cán bộ, chiến sĩ cần làm tốt nhiệm vụ nhưng cũng phải giữ được lực lượng.

Cùng ngày, phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình ở chung cư Linh Trung (TP Thủ Đức) và chốt giao thông cầu Đồng Nai - TP.HCM, đây là 1 trong 12 chốt lớn đi vào TP.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng đoàn Phó thủ tướng Lê Văn Thành đi kiểm tra nơi cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân tại điểm an sinh xã hội khẩn cấp khu phố 2, 3, 4 phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Trước điểm an sinh xã hội này có lương thực thực phẩm, đồ ăn đựng trong bịch nilông gồm: muối, đường, dầu ăn, gạo, sữa...

Cầm trên tay bịch lương thực, bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ ra rằng: “Những gia đình có điều kiện mua đủ 10 ngày nhưng nhỡ sang ngày thứ 10 bị thiếu không đi mua được thì phường phát túi này chứ không được đi mua. Ăn để sống chứ đi chợ hộ, mua siêu thị theo kiểu nhà giàu là không được. Bộ đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong không có sức nổi vì TP rất lớn” - bộ trưởng nói.

https://tuoitre.vn/bo-truong-bo-quoc-phong-phan-van-giang-day-la-tran-chien-khong-thang-khong-ve-20210823165825722.htm

1 nhận xét:

  1. Dân Sài Gòn là vậy đó Giáo sư Đức ạ (Cho mình dùng danh từ cũ gọi thầy cô giáo dạy từ lớp Đệ Thất trở lên).Thành phần trí thức XHCN như anh còn buồn, huống chi thường dân Nam bộ tụi tui làm sao vui được!
    Vài hàng chia sẻ cùng anh, chúc anh sức khỏe tiếp tục viết cho tụi tui nắm bắt tin tức.

    Trả lờiXóa