Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Chuyện Chí Phèo đi vay 500 triệu

Chuyện Chí Phèo đi vay 500 triệu
FB Hà Phan - Chí Phèo sang nhà Bá Kiến khẩn khoản: Ông cho nhà con vay thêm 500 triệu để chi tiêu thường xuyên được không ạ?
Bá Kiến giật nảy mình hỏi lại : Ối giời ơi, mấy tỷ kia mày chưa trả lại vay gì vay lắm thế? Mà hôm trước họp làng mày dõng dạc khoe kinh tế nhà mày năm rồi tăng trưởng 10% kia mà!


Chí gãi đầu: Ông cứ trêu con, nhưng nhà con tăng thật ông ạ! Tuy nhiên cả nhà hàng năm làm ra chưa được trăm triệu bạc, tăng 10% cũng chỉ thêm được chục triệu, chưa đủ tiền con uống rượu. Chứ nhà ông năm thu vài chục tỷ, tăng 1% thôi đã có vài trăm triệu gấp mấy chục lần nhà con rồi ạ!
Bá Kiến chỉ tay bảo : Làm ít thì tiêu ít thôi. Liệu cơm gắp mắm chứ rượu chè tiệc tùng suốt ngày, vợ mày còn bày vẽ mua đồ lót Trai ùm. Chẳng biết gì còn khởi công mở rộng lò gạch với làm lễ ầm ĩ tốn vài trăm triệu rồi để đấy không nghèo mạt mới lạ con ạ!

Chí cãi : Ông nói thế nào chứ không khởi công, khánh thành thì lấy con số đâu mà tính vào tăng trưởng kinh tế nhà con? Với lại cứ có lễ là lại có rượu thịt ô ạ!
Bá Kiến nghe chán quá hỏi : Mày vay rồi lấy gì trả? Mày không trả nổi ai trả?

Chí hứa hẹn : Con không trả được con của con sẽ trả. Ngay tối nay con bảo Nở làm em bé. Nếu một đứa ông chưa an tâm con đẻ hai đứa, thế càng đỡ chao đảo làng Vũ Đại ô à! Con con không trả nổi, con di chúc cho cháu nó trả cháu ông.
Con thế chấp cái lò gạch cho ông. Nếu ông chưa tin con gửi luôn con Nở làm tin.
Bá Kiến nghe đến Nở tái mặt xua tay: Thôi thôi mày về đi, để tao bàn với 3 bà. Còn con Nở mày cứ giữ mà dùng, tao không nhận cái của nợ ấy!
Chí vừa bước ra cổng vừa lẩm bẩm : Vay thêm 500 triệu chứ có gì đâu mà lão Bá cứ làm quá lên!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét