Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Vụ 39 tử thi: Số nạn nhân Việt có thể tăng

Xót xa quá. Chân thành chia buồn với các gia đình nạn nhân. Cầu chúc cho linh hồn các nạn nhân sớm được siêu thoát và hưởng hạnh phúc cõi cực lạc. Là người Việt Nam, thời cộng sản thì ai cũng khổ, kể cả quan chức cấp to nhất hay đại gia giầu có nhất, nhưng khổ nhất là những người phải vượt biên sống bất hợp pháp nơi xứ người như thế này.
Vụ 39 tử thi: Cảnh sát bắt bốn, số nạn nhân Việt có thể tăng
Cảnh sát Anh bắt bốn người ở Anh trong khi số nạn nhân Việt có thể còn tăng trong vụ 39 tử thi được tìm thấy trên xe đông lạnh tuần qua ở hạt Essex, phía Đông London. Thứ Bảy 26/10, một số báo Anh cho rằng đã có "sáu người Việt Nam" trong số 39 tử thi. Trước đó, hãng tin Reuters cho hay, "đang có lo ngại ít nhất 10 người Việt chết trong chiếc xe". Theo nguồn tin cho BBC News Tiếng Việt biết thì con số người Việt "có thể còn tăng lên". Thị trưởng Zeebrugge Dirk de Fauw tin rằng "39 người đã chết nhiều ngày" khi thùng xe đông lạnh âm 25 độ vào cảng này trước khi sang Anh.
Phạm Thị Trà My và Nguyễn Đình Lương, hai người 
mà gia đình lo lắng là nạn nhân của chuyến xe
Ngoài người lái chiếc xe tải Scania, Maurice Robinson, dân Bắc Ireland, đã bị giữ để điều tra về nghi vấn tội "sát nhân" với 39 tử thi trên thùng xe đông lạnh vào Anh hôm 22/10, cảnh sát Anh đã bắt thêm một người đàn ông và một người đàn bà ở Warrington. Hôm thứ Sáu 25/10, thêm một người đàn ông bị bắt ở sân bay Stansted vì nghi vấn "ngộ sát" và "âm mưu buôn người".

Đó cũng là tội danh đối với hai người bị bắt ở Warrington mà cảnh sát Anh không tiết lộ danh tính, quốc tịch và sắc tộc, chỉ nói họ cùng 38 tuổi.

Tuy thế, một tờ báo Anh cho hay đó là Thomas Maher và vợ, Joanna.

Cảnh sát Anh chỉ nói người bị bắt ở sân bay Stansted năm nay 48 tuổi, và "đến từ Bắc Ireland".

Người lái xe Bắc Ireland 25 tuổi, ông Robinson cũng bị giữ thêm 25 giờ để điều tra.
Bao nhiêu người Việt Nam?

Ban đầu, cảnh sát hạt Essex cho hay họ tin rằng "cả 39 người trên chiếc xe" là công dân Trung Quốc.

Nhưng sang ngày 25/10, thông báo tiếp theo của cảnh sát cho hay "công tác xác nhận danh tính, quốc tịch" của các nạn nhân có thể thay đổi.

Cùng thời gian, nhiều gia đình Việt Nam có con em "mất tích" hoặc mất liên lạc vào thời điểm họ tin là thùng xe đông lạnh rời cảng Zeebrugge, Bỉ, sang cảng Purfleet, Anh Quốc, đã liên lạc với BBC nhờ trợ giúp.

Qua các thông tin chúng tôi nhận được, cho đến tối 25/10, ít nhất bốn gia đình cho hay con em họ đã được nhận diện là người Việt, thiệt mạng trên chiếc xe xấu số.

Tuy thế, cảnh sát Essex vẫn nói họ không bình luận vội về quốc tịch của những người bị cho là nạn nhân vụ án "sát nhân" có tầm cỡ lớn nhất từ nhiều năm qua trong lịch sử hình sự Anh Quốc.

Sang ngày thứ Bảy 26/10, một số báo Anh cho rằng đã có "sáu người Việt Nam" trong số 39 tử thi.

Trước đó, hãng tin Reuters cho hay, "đang có lo ngại ít nhất 10 người Việt chết trong chiếc xe".

Theo nguồn tin cho BBC News Tiếng Việt biết thì con số người Việt "có thể còn tăng lên".

Được biết Đại sứ quán Việt Nam tại London đã mở đường dây nóng (00447713181501) để những ai lo ngại về thân nhân trong vụ xe tải ở Essex liên lạc.

Quan chức Zeebrugge tin rằng "39 người đã chết" khi thùng xe đông lạnh vào cảng này trước khi sang Anh

Tuy thế, vào thời điểm này (sáng 26/10 giờ London), toàn bộ vụ việc vẫn còn đầy các câu hỏi nhiều hơn câu trả lời.

Căn cứ vào các nguồn tin báo chí Anh, và những thông tin BBC News Tiếng Việt thu thập được thì chúng ta có thể đặt ra nhiều câu hỏi về chi tiết còn chưa đồng nhất:

1- Trong 39 người tử vong trên thùng xe đông lạnh, bao nhiêu người là Việt Nam, tất cả hay chỉ một phần, và số con số người vẫn được coi là Trung Quốc, là bao nhiêu?

Cho đến nay cả hai đại sứ quán Trung Quốc và Việt Nam tại Anh đều đã hợp tác với cảnh sát trong vụ việc nhưng chưa thể ra thông báo gì cụ thể hơn về công dân của họ.

2- Thời điểm tử vong của 39 người người trên thùng xe đông lạnh?

Thị trưởng Zeebrugge Dirk de Fauw tin rằng "39 người đã chết nhiều ngày" khi thùng xe đông lạnh âm 25 độ vào cảng này trước khi sang Anh.

The Times và câu chuyện của Phạm Thị Trà My

Thùng xe container đã đi mất 9 tiếng mới sang đến Anh nhưng báo chí, gồm cả BBC, đưa tin Phạm Thị Trà My nhắn tin vĩnh biệt mẹ lúc 22:30 giờ, giờ mùa hè Anh Quốc (BST) hôm thứ Ba 22/10, "hai tiếng trước khi xe đến cảng Purfleet" vào sáng sớm thứ Tư.

Các báo Anh cuối tuần đều chạy tin về vụ việc và bức hình cùng đoạn nhắn tin của Phạm Thị Trà My trở thành tin chính.

Tuy thế, các báo đều nói cho đến sáng 26/10, cảnh sát Anh vẫn chưa xác nhận bất cứ danh tính của nạn nhân nào.

3- Có hay không tuyến đường oan nghiệt Bắc Ireland - Bulgaria?

Vào lúc 01:05 sáng thứ Tư 23/10, Mo Robinson lái chiếc xe, chỉ gồm phần cabine và platform chở hàng, đến cảng Purfleet nhận thùng xe tải đông lạnh.

Phần đầu xe gồm buồng lái màu đỏ burgundy do Robinson lái, đã đến Holyhead, xứ Wales, Anh Quốc, qua phà từ Dublin hôm Chủ Nhật.

Chủ xe là người Bắc Ireland nhưng xe lại mang biển Bulgaria, và đăng ký tại thành phố biển Varna, khiến một số báo Anh đặt nghi vấn về con đường buôn vũ khí và đưa người có từ thời hoạt động của du kích IRA chống chính phủ Anh, hợp tác với tình báo Bulgaria thời cộng sản.

Việc cảnh sát Anh nhanh chóng khám nhà ở tận Bắc Ireland đặt câu hỏi phải chăng tuyến đường này đã được dùng để buôn người châu Á vào Anh thời nay?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét