Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Tôi phải gọi bà Nguyễn Thị Kim Tiến là Dracula ?

Chế độ độc tài chỉ thích ra lệnh, cũng muốn bắt dân đen phải răm rắp nghe lệnh của mình. Khốn nạn thật. Ở nước ngoài, để hiến máu, người hiến phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện, còn ở VN, gặp ai qua đường cũng có thể lấy máu. Máu này không dùng được thì vứt đi à ? Hoặc chất lượng kém vẫn dùng à ? Thế thì khác gì dùng rau bẩn, thịt bẩn. Xem điều kiện hiến máu tại đây. Tóm tắt là: giới hạn số lần trong năm, tuổi 18-70 (song từ 60 trở lên phải thêm 1 số điều kiện), không mang thai, không ăn sáng, hoàn toàn khỏe mạnh, nặng trên 50kg, trong 6 tháng qua chưa sinh nở, chưa phải phẫu thuật, chưa sửa răng trong vòng 3 ngày gần nhất, không quan hệ tình dục đồng giới hay với người lạ trong vòng 4 tháng gần nhất, không dùng thuốc, nhất là thuốc kháng sinh, không dùng ma túy và chất gây nghiện, không xăm lên người...
Tôi phải gọi bà Nguyễn Thị Kim Tiến là gì đây ?
Hoàng Trường - Nếu thực hiện phương án hiến máu bắt buộc thì lượng máu thu được sẽ dư thừa khoảng 28 triệu đơn vị máu. Khi đề xuất phương án bắt buộc như trên bà Tiến định làm gì với 28 triệu đơn vị máu dư đó? Suốt bao năm qua bà Tiến và cái Đảng ..... ăn hại của Bà đã hút gần cạn máu (theo nghiã bóng) của người dân Việt. Hôm nay bà Tiến muốn thật sự hút máu (theo nghiã đen) người dân Việt. Tôi phải gọi bà Nguyễn Thị Kim Tiến là gì đây nếu không gọi là Dracula?!


Dracula của ch
ế 
đ


Đã ít nhất 2 lần tôi viết về bà Bộ Trưởng Y Tế CSVN Nguyễn Thị Kim Tiến. Lần đầu tôi tặng bà Tiến câu “lương y như dì ghẻ!”; lần thứ nhì tôi nói “tôi không biết phải gọi bà Tiến là gì nữa” nhân vụ Bệnh Viện Lao Phổi Sơn La, từ các bác sĩ đến y tá và nhân viên của Bộ Y Tế của bà Tiến, đã để xẩy ra việc thân nhân của người quá cố, là chị Phương, phải dùng xe gắn máy 2 bánh chở xác của Chị từ bệnh viện về nhà; xác đong đưa, 2 chân từ bó chiếu lòi ra trông thật thảm hại thương tâm.


Tôi quy trách nhiệm cho bà Tiến vì trước tiên đó là trách nhiệm của bà Tiến, là người đứng đầu trong ngành y tế; kế đến là vì theo dõi những việc bà Tiến làm cũng như tư cách của bà Tiến trong chức vụ Bộ Trưởng, tôi thấy bà Tiến hoàn toàn không xứng đáng để làm bất cứ công việc gì trong trong lãnh vực y tế, đừng nói chi đến chức vụ Bộ Trưởng, vì bà không có lương tâm.


Phải bó chiếu xác người thân chở về nhà bằng xe máy

Hôm nay, một lần nữa, tôi viết về bà Tiến vì sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn khi đọc tin về việc Bộ Y Tế của bà Tiến đề xuất phương án “hiến máu bắt buộc”.

Theo tin được loan thì vì nhu cầu cần máu, Bộ Y Tế đề xuất 2 phương án. Phương án thứ nhất quy định “bắt buộc người dân hiến máu mỗi năm một lần, ngoại trừ trường hợp không thể hiến máu. Theo đó, mỗi người dân trong độ tuổi 18 – 60 và đủ điều kiện sức khỏe đều phải hiến máu ít nhất một lần mỗi năm”, và Phương án thứ hai là “tình nguyện hiến máu như hiện nay nhưng tăng kinh phí vận động tuyên truyền.”

Dù đã từng có nhận định về bộ óc và trái tim của bà Tiến, tôi thật không thể ngờ là Bộ Y Tế của bà Tiến lại một lần nữa có thể đưa ra một phương án lạc hậu và ngu xuẩn đến như vậy.

Cũng xin đừng chống chế rằng đây là lỗi hay sai lầm của cấp dưới!

Dĩ nhiên, đề xuất của Bộ Y Tế đã gặp phải phản ứng chống đối rất mạnh mẽ từ tứ phiá.

Báo Pháp Luật cung ấp thông tin sau:

“Số liệu mới nhất của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết hiện cả nước đã vận động gần 1,4 triệu đơn vị máu, đáp ứng được 109% kế hoạch năm 2016, tăng 19% so với năm 2015, đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh viện tuyến trung ương và địa phương.

Ở các tỉnh xa, có 20% lượng máu thiếu, nên viện huyết học áp dụng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên hoặc chuyển chế phẩm an toàn và ngân hàng máu sống.

Hiện cả nước có 1,52% dân số tham gia hiến máu. Theo thế giới, với 2% số người hiến là đáp ứng đủ máu điều trị.”

Tôi cũng chưa từng thấy ở bất cứ quốc gia văn minh nào có luật bắt buộc người dân hiến máu, nhất là khi không trong thời kỳ chiến tranh,

Ngay cả ở Trung Quốc, một nguồn mà CSVN bắt chước như vẹt, luật về hiến máu cũng chỉ có tính cách vận động và khuyến khích chứ không bắt buộc.

Với tình trạng “bác sĩ phong bì” và lề lối làm việc vô trách nhiệm tại vô số những bệnh viện và đơn vị ý tế đang lan tràn trên toàn quốc, người ta có thể dễ dàng hình dung ta nỗi khổ của người dân Việt sẽ tăng lên tới mức nào nếu mai này việc hiến máu bắt buộc được đem áp dụng. Chỉ nội quy định “ngoại trừ trường hợp không thể hiến máu” cũng đủ để cho các cán bộ y tế hành người dân nát thân, tạo cơ hội cho giòng chảy của “phong bì” chảy mạnh hơn!

Bản tin của Pháp Luật nói trên cũng nêu lên một sự kiện quan trọng là Việt Nam chỉ cần 2% dân số hiến máu, cung cấp 18,2 triệu đơn vị máu là đủ đáp ứng nhu cầu cả nước. Nếu thực hiện phương án hiến máu bắt buộc thì lượng máu thu được sẽ dư thừa khoảng 28 triệu đơn vị máu. Khi đề xuất phương án bắt buộc như trên bà Tiến định làm gì với 28 triệu đơn vị máu dư đó?

Suốt bao năm qua bà Tiến và cái Đảng CSVN ăn hại của Bà đã hút gần cạn máu (theo nghiã bóng) của người dân Việt. Hôm nay bà Tiến muốn thật sự hút máu (theo nghiã đen) người dân Việt.

Tôi phải gọi bà Nguyễn Thị Kim Tiến là gì đây nếu không gọi là Dracula?!

Hoàng Trường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét