Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Chùm ảnh Barack Obama cực kỳ yêu trẻ con

Tổng thống Mỹ Barack Obama cực kỳ yêu trẻ con
Tổng thống Mỹ Barack Obama là người cực kỳ yêu trẻ con, những mầm non tương lai của đất nước. Và loạt ảnh sau đây sẽ là minh chứng. Vốn là một Tổng thống Mỹ được yêu mến nhất mọi thời đại, ông Barack Obama luôn thể hiện sự thân thiện gần gũi của mình trước xã hội. Tổng thống Obama cũng là người rất tích cực trong các hoạt động nhân đạo, đấu tranh quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT và mới đây nhất đã đích thân lên tiếng chúc mừng sau khi quyết định hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính được thông qua.

Tổng thống Obama chính là biểu tượng của sự thân thiện nước Mỹ.
Hơn cả, theo một vài "nghiên cứu" của BuzzFeed, vị tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ còn vô cùng yêu quý trẻ em. Ông thường xuyên "đánh mất hình tượng" uy nghiêm của một tổng thống trước các em bé đáng yêu. Có thể nói rằng, trẻ em chính là điểm yếu của Barack Obama. Và luận điểm đó sẽ được chứng minh qua chùm ảnh sau:


Mới dịp Giáng sinh vừa rồi, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thể hiện sự đáng yêu của mình khi gặp một đứa bé trong trang phục Giáo hoàng trắng muốt.


Vị tổng thống không thể cưỡng lại được nét ngây thơ đáng yêu của đứa trẻ.


Hoàn-toàn-mất-hình-tượng.


Đứa trẻ nào cũng có quyền năng biến ông Obama thành một ông bác nhăn nhở, vui tính.


"Tổng thống quốc dân" vui đùa với anh Người nhện phiên bản nhí năm 2012.


Sẵn sàng lăn lê bò toài để mang lại nụ cười cho trẻ nhỏ. Đây là tổng thống Obama và Ella Rhodes, cô con gái của Cố vấn an ninh quốc gia trong trang phục voi Jumbo.


Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Ella "hạ gục" được người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ.


Chưa bao giờ ông Obama "quên" để ý đến những thiên thần nhỏ.


Không cần bọn trẻ phải ồ à, lũ lượt chạy ra khi nhìn thấy Tổng thống, chính Tổng thống sẽ phi ra "chào hỏi" chúng trước.


Hai vợ chồng quyền lực quả thật chẳng khác nhau là mấy. Bà Michelle cũng yêu quý con nít vô cùng.


Thậm chí còn hướng dẫn chúng nhảy múa.


Sẵn sàng trở thành "đồ chơi" cho tụi nhỏ, chỉ để mang lại sự vui vẻ cho chúng.


Người "cứ thấy trẻ con là lao vào ôm ấp"...


Chơi đùa với chúng...


Có lẽ ông Obama coi những giây phút với bọn trẻ là khoảnh khắc thoải mái, dễ chịu nhất trong một ngày dài mệt mỏi với hàng núi công việc đại sự quốc gia.


Làm Tổng thống đâu có dễ, mỗi quyết định đều có thể mang lại ảnh hưởng lớn cho cả một quốc gia.


Thế nên khi được bọn trẻ phi đến bẹo má...


Hoặc tặng cho một bông hoa...


Hoặc đơn giản chỉ là tò mò muốn biết tóc của Tổng thống với tóc mình có khác nhau hay không...


Sẽ là giây phút tuyệt vời nhất trong một ngày dài.


Obama bên cạnh "5 chị em siêu nhân".


Và đội ngũ các công chúa hướng đạo sinh.


Cùng một cậu bác sĩ nhí.


Đọc truyện cho các cháu cũng phải nhập vai vào nhân vật.


Ước mơ của ông Obama là được vây quanh bởi hàng trăm đứa trẻ.


Đơn giản chỉ là vì Tổng thống Mỹ yêu nhất là trẻ em.


Và trẻ em cũng yêu Tổng thống Mỹ lắm.





Cùng vui.


Cùng buồn với các mầm non tương lai đất nước.


Obama không hề phiền khi bọn trẻ "đánh chiếm" suất ăn của mình.


Thoải mái chạy đua cùng các "nghị sĩ nhí".


Luôn chia sẻ động viên các hoàn cảnh khó khăn.


Đây là Tổng thống Obama, là người đàn ông quyền lực, kẻ đứng đầu cả nước Mỹ hùng mạnh. Đơn giản chỉ đáng yêu như vậy.


Theo

Lương Hồng Phúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét