Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Gửi xe xem diễu binh: 100.000đ/xe máy, dân "khóc thét"

Chui đầu vào đấy xem bị chém đểu là đúng rồi; kêu gì nữa. Sống trong thời đại rực rỡ nhất của dân tộc thì phải hiểu rực rỡ phải đi kèm với "làm tiền" chứ. Thời đại quan tham, dân gian nên văn hóa là thế; nếu vẫn muốn sống ở đây thì nên vui vẻ mà chi tiền.
Gửi xe xem diễu binh: với giá 100.000 đồng/xe máy, dân "khóc thét"
Dân Việt - Ngày lễ kỷ niệm Quốc khánh 2.9, nhiều bãi gửi xe tự phát ở trung tâm Thủ đô Hà Nội đã tăng giá gấp 5 lần so với ngày thường. Dịch vụ cho thuê ghế ngồi cũng “hốt bạc” trong ngày này. Theo ghi nhận của phóng viên, tại phố Cửa Nam - Lê Duẩn, Nguyễn Khuyến có nhiều bãi gửi xe tự phát mọc lên ở ven đường. Chủ bãi gửi xe đã hét giá vé tăng lên 5 lần so với ngày thường.
Bãi gửi xe ở khu vực ngã tư Lê Duẩn - Cửa Nam 
“đội giá” lên 100.000 đồng/lần gửi xe máy.
Anh Nguyễn Quang Hải (36 tuổi), ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam lên Hà Nội chơi dịp lễ Quốc khánh 2.9. Buổi sáng anh cùng người thân đi xe máy ra phố Lê Duẩn gửi, sau đó xem đoàn diễu binh, diễu hành.  “Khi vào bãi gửi xe ở gần ngã tư Cửa Nam - Lê Duẩn, chủ bãi gửi xe thu của chúng tôi 100.000 đồng/xe máy. Tôi thắc mắc, chủ bãi xe nói là ngày lễ ở đâu cũng có giá vậy. Ngày thường tôi gửi xe cũng chỉ hết 5.000 đồng. Do gửi xe vào bãi rồi nên chúng tôi đành ngậm ngùi trả tiền”, anh Hải chia sẻ.

Bãi gửi xe trên phố Cát Linh thu vé 50.000 đồng/ 1 lượt gửi.

Tại phố Cát Linh, nhiều bãi gửi xe tự phát cũng mọc lên. Tại khu vực này, chủ bãi gửi xe tận dụng luôn vỉa hè làm nơi gửi xe máy. Mức giá chủ bãi thu của xe máy là 50.000 đồng/xe.

Anh Bùi Xuân Kiều, 32 tuổi, ở phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội cho hay, 7h sáng anh cùng với bố đi xem đoàn diễu binh diễu hành. Anh Kiều vào gửi xe ở phố Cát Linh cũng bị chủ bãi “chặt chém” giá vé 50.000 đồng/lượt.

“Lúc đầu chúng tôi nghĩ giá gửi xe chỉ 5.000-10.000 đồng. Nhưng khi thấy chủ xe thông báo giá vé tăng lên gấp nhiều lần, tôi đã giật mình. Biết là mình bị “chặt chém” nhưng vẫn đành chịu vì tôi đã đưa xe vào bãi, và ghi vé rồi”, anh Kiều cho hay.

Cách con phố Cát Linh 200m, bãi gửi xe ở Văn Miếu cũng “đội giá” so với ngày thường. Anh Hoàng Bái, quê ở Thạch Thất, Hà Nội cho biết, ngày thường anh vào Văn Miếu thăm quan, giá gửi xe chỉ có 5.000 đồng.

“Tuy nhiên, hôm nay, tôi vào gửi xe, họ nói giá gửi xe máy là 20.000 đồng/lượt. Chúng tôi có thắc mắc thì chủ bãi gửi xe tỏ thái độ nói không gửi thì ra ngoài, bãi xe sắp quá tải”, anh Bái bức xúc nói.

Một số dịch vụ cho thuê ghế ngồi, bán cờ ở phố Nguyễn Thái Học cũng tăng giá lên cao. Quạt giấy được bán với giá 15.000 đồng. Ghế nhựa cho thuê với giá 15.000 - 20.000 đồng. Một chiếc bánh mì, ngày thường bán với giá 2.000 đồng, trong ngày hôm nay (2.9) tăng lên 7.000 đồng. Cờ Tổ quốc loại giấy nhỏ giá 15.000 đồng.


Từ 7h sáng, bãi gửi xe ở Văn Miếu đã đông nghẹt người.

Bên trong có hàng trăm xe máy đã xếp kín.

Chủ bãi gửi xe thu vé gửi là 20.000 đồng/lượt gửi xe.

Bãi gửi xe ở khu vực ngã tư Lê Duẩn - Cửa Nam 
“đội giá” lên 100.000 đồng/lần gửi xe máy.


Nhiều người dân đã cho thuê ghế ngồi với giá 15.000 lần.


Người dân bán cờ Tổ quốc nhỏ với giá 15.000 đồng trên phố Nguyễn Thái Học.

Nguyễn Đức - Ong Lý - Triệu Quang
-----------

Sự kiện lớn, biết là đồng bào ngoại thành và các tỉnh lân cận sẽ về Thủ đô xem diễu binh diễu hành mừng Quốc Khánh, vậy mà chính quyền Hà Nội vẫn không điều khiển nổi chuyện chặt chém này! Thật quá chán ngán!

Trong khi, HN đã có tiền lệ rất đáng khen ngợi là Nhân ngày Lễ Noel vừa rồi, Công an Quận Đống Đa huy động 100 % quân số giữ gìn trật tự và trông xe máy miễn phí cho bà con đi dự lễ Noel ở nhà thờ Thái Hà.

Sao không huy động dân phòng, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trông xe miễn phí cho đồng bào, hoặc có thu tiền nhưng theo quy định.

http://xuandienhannom.blogspot.com/2015/09/quoc-khanh-chinh-quyen-ha-noi-chua-chu.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét