Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Phen này ông quyết đi…cưa đá !!!

Hôm nay ông Táo chầu trời, bà con lối xóm chỉ cúng nhang đèn, chén gạo, thèo lèo cứt chuột, vài tờ tiền âm phủ, riêng ông đại tá hưu vẫn như mọi năm rước về con cá chép to tổ chảng. Thằng Bảy xe ôm hít hà :
“ Í trời con cá bự thế , mang thả sông phí của trời…”
Gã Ký Quèn cười hô hố :
“ Còn lâu ạ, còn lâu thả sông , năm nào ông đại tá hưu chẳng thả nó vào nồi lẩu …”
Chị Gái hủ tíu thắc mắc :
“ Vậy ông táo nhà chú Ba sao lên trời ?”
Cô Phượng cave cười cười :
“ Không lên càng tốt, Ngọc Hoàng khỏi nghe Táo báo cáo chuyện trong nhà, nào cô Ba cặp bồ bị con vợ nó kéo đến tận nhà đánh ghen, nào chú Ba nhận cò chạy án ngờ đâu đặt mẹ nó vào cửa thằng sắp hưu thế là tiền mất tật mang, nào thằng Hùng hói tranh gái với thằng con đồng chí Thứ trưởng uýnh nhau lổ máu đầu…Ôi thôi thôi, rác tai Ngọc Hoàng..”

Chết lặng nỗi đau mất 3 đứa con thơ

Ở Việt Nam không có thói quen đảm bảo an toàn trong mọi sinh hoạt, lao động. Ở nước ngoài, dù đóng cái đinh lên trường, treo cái rèm lên cửa... họ đều bắc ghế, làm giàn giáo rất cẩn thận trước khi bắt đầu đóng đinh, treo rèm. Các vũng nước, hố sâu có thể gây tai nạn đều phải ngăn lại chắc chắn để không ai vào được. Một mặt người dân được dạy từ nhỏ nên luôn luôn có ý thức như vậy; mặt khác không thực hiện thì chính quyền sẽ phạt; phạt xong vẫn chây ỳ thì chính quyền đến thi công và gửi hóa đơn cho gia chủ thanh toán, kèm theo mời đi tù hay đi lao động cải tạo vài ngày, vài tháng. Còn ở ta, mỗi năm hàng nghìn cháu chết đuối thế này, ai cũng nói đau xót, không cầm được nước mắt..., nhưng không mấy ai tự nguyện che chắn cẩn thận các điểm có nguy cơ làm trẻ chết đuối. Các cụ vẫn nói mất bò mới lo làm chuồng. Nói như thế trong trường hợp này là quá nhẹ. Đau xót nữa là những người mất con thế này toàn là dân nghèo, không có tiếng nói trong xã hội nên họ có khóc mấy cũng chẳng giải quyết được vấn đề.

Chết lặng nỗi đau mất 3 đứa con thơ
TT - Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, hai cặp vợ chồng trẻ tại thôn Ia Hrók, xã Chư Hđrông, TP Pleiku (Gia Lai) đã phải hứng chịu nỗi đau khủng khiếp: mất đi ba đứa con thơ dại của mình.
Nhìn di ảnh của hai cháu Vi, Đồng, người lớn 
không cầm được nước mắt - Ảnh: B.D.

Hoa hậu thế giới ứng đối về cái ấy của đàn ông

Thư giãn cuối tuần dịp Tết:
Hoa hậu thế giới nói về cái ấy của đàn ông
A Male's most important Organ supposedly as described by some of the most beautiful women of the world at the Miss Universe Contest… Các hoa hậu thế giới trả lời trong cuộc thi ứng đối về "cái âý " của đàn ông như sau:
HOA HẬU ẤN ĐỘ (INDIA)

Giật mình giữa mùa xuân

Giật mình giữa mùa xuân
Phan Ý Yên: Ngày 23 tháng 4 năm 2004. Năm đó cô vừa tròn hai mươi tuổi. Trong lúc đang ngồi cặm cụi ghi chép ở sảnh đường đại học thì cảnh sát đến tìm gặp. Họ bảo T đã cắt cổ tay tự vẫn. 
Minh họa: Văn Nguyễn
Ngoài di thư bảo là gửi cho cô. Thời điểm ấy, châu Âu bắt đầu vào xuân, hoa anh đào rộn ràng nở đầy các lối đi bộ thành phố. Cô chưa từng khóc một lần nào, chưa từng muốn kể lại hay nhắc về T với bất kỳ ai. Bởi vì, suốt mười năm qua, cô luôn tin rằng lựa chọn cái chết là sự lựa chọn ích kỷ nhất của một con người…

Vụ án oan 10 năm: Ông Chấn chính thức vô tội

Sát Tết mới có 1 tin vui, ít tin thế này quá. Có điều thấy lạ là Cơ quan pháp luật làm sai, chủ động xin lỗi mà lại không chủ động tính toán bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, bắt nạn nhân phải làm đơn xin nếu muốn đòi bồi thường.
Án oan 10 năm: Ông Chấn chính thức vô tội
Sáng nay (25/1), tại trụ sở UBND xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Cơ quan điều tra (Bộ Công an) đã đọc quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Nguyễn Thanh Chấn (người bị tù oan 10 năm qua). Từ hôm nay (25/1/2014), ông Nguyễn Thanh Chấn mới chính thức vô tội, không còn liên quan đến vụ án.
Ông Chấn xúc động nhận quyết định đình chỉ điều tra
Trước đó, Hội đồng tái thẩm (TAND Tối cao) đã tuyên hủy bản án của 2 phiên tòa phúc thẩm và sơ thẩm có hiệu lực từ gần 10 năm trước. Đó là 2 phiên tòa đã tuyên ông Chấn tù chung thân về tội "Giết người". Mặc dù tuyên hủy và trả hồ sơ điều tra lại từ đầu nhưng ông Chấn vẫn là bị can trong vụ án.

Ông bà đồ “bày mực tàu giấy đỏ" giữa Sài thành

Ông đồ “bày mực tàu giấy đỏ" giữa Sài thành
Gần đến tết cổ truyền dân tộc, hình ảnh ông đồ “bày mực tàu giấy đỏ, trên phố đông người qua” càng khiến không khí tết ở Sài Gòn thêm ấm áp. Khách ghé thăm những nơi này dường như cũng đằm thắm, suy tư hơn khi thưởng lãm những hình ảnh đã quá vãng.
Thiếu nữ - bà đồ - duyên dáng trong trang phục áo dài 
truyền thống của người phụ nữ Việt Nam viết thư pháp
Còn một tuần nữa là đến Tết Giáp Ngọ 2014, trên đường phố Sài Gòn đâu đâu cũng nghe rộn ràng tiếng nhạc xuân. Màu sắc rực rỡ của các loài hoa, sản vật ngày tết tràn ngập phố phường.

Bỏ hơn 3 tỷ thuê bạn gái về ăn Tết

Đại gia Lê Ân mua cái gường 4 tỷ nhưng khoe khắp nước trong cả năm 2013, tự hào rằng doanh nhân Việt ăn chơi kém gì nước ngoài; nay vẫn chưa ai nhìn thấy cái gường của bác thế nào, trong khi đó trai TQ bỏ 3 tỷ thuê đóng giả bạn gái chỉ có vài ngày...
Bỏ hơn 3 tỷ thuê bạn gái về ăn Tết
Một thanh niên sống ở Thâm Quyến đã đặt một quảng cáo trực tuyến. Anh này sẵn sàng trả 1 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 3 tỷ đồng) chỉ để thuê một cô gái về nhà cùng anh trong dịp năm mới và giả vờ là bạn gái. Anh này đã đặt đoạn quảng cáo nói trên bằng cách sử dụng dịch vụ nhắn ti trong đó nêu rõ lí do và các điều khoản rõ ràng. 
Mục đích duy nhất của anh này là muốn có một cô “bạn gái giả” về ra mắt gia đình.
Phần quảng cáo của người đàn ông này gây rất nhiều sự chú ý
Anh này cho biết vì quá bận rộnvới công việc nên việc tìm được người bạn gái ưng ý cho ba mẹ hài lòng vô cùng khó khăn. Tiêu chuẩn mà anh đặt ra đó là cô gái này khoảng 25 tuổi, cao 168cm, không nặng quá 50kg có vẻ ngoài nữ tính và là cử nhân.

Người Trung Quốc chi tiền cho du lịch nhiều nhất thế giới

TQ có nhiều chuyện tồi tệ, nhưng ít nhất họ luôn luôn đề ra được mục tiêu, nhiệm vụ và kiên quyết thực hiện bằng được. Đọc những bản kế hoạch, chương trình công tác của họ, thấy thật khâm phục. TQ có 1,4 tỷ dân nhưng có tới 100 triệu người đi du lịch nước ngoài; một tỷ lệ rất cao so với Việt Nam. Đáng khâm phục là họ tự làm ra tiền để chi tiêu chứ không vay nợ nước ngoài hay bán rẻ tài nguyên để chi tiêu và đi du lịch như dân mình.
Người TQ chi tiền cho du lịch nhiều nhất thế giới
RFA: Gần 100 triệu người dân Trung Quốc hồi năm ngoái đi du lịch tại nước ngoài.

Khách du lịch Trung Quốc tại Sydney hôm 26/11/2013
Truyền thông Trung Quốc loan tin này hôm qua, và số gần 100 triệu đó hơn năm 2012 đến 14 triệu người. Hồi năm 2004, Trung Quốc chỉ có 29 triệu người đi du lịch nước ngoài. Thống kê còn cho biết hồi năm 2012, du khách Trung Quốc chi tiêu hơn 100 tỷ đô la ở nước ngoài. Như thế du khách Trung Quốc vượt du khách Đức và Mỹ trở thành những người chi tiêu nhiều nhất trên thế giới.

Cạo đầu, ăn chay trả ơn đời khi trúng số tiền tỷ

Cạo đầu, ăn chay trả ơn đời khi trúng số tiền tỷ
Hơn hai mươi năm sống đời nghèo khó, chị Nguyễn Thị Lớn (37 tuổi, ngụ số 431, Hà Hoàng Hổ, P. Mỹ Xuyên, An Giang) đã phải lăn lộn kiếm miếng cơm bằng nghề vá xe. Giữa lúc cùng cực nhất, chị may mắn trúng xổ số tiền tỷ. Vừa thoát nghèo, người phụ nữ này đã quyết định cạo đầu và nguyện gắn mình với nghề… vá xe, như một cách để trả ơn đời.
“Lộc trời” đến bên… lề đường
Chị Lớn sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em. Là con gái đầu trong gia đình, chị phải ở nhà phụ giúp ba mẹ, nhường cho các em ăn học. Thế nên, một chữ bẻ đôi chị cũng không biết. Bây giờ hễ ai nhắc đến chữ viết, hay tên của một nơi nào đó, chị chỉ buồn rầu trả lời: “Tôi không biết chữ”. Khi tới tuổi cập kê, chị vẫn vất vả làm lụng cực nhọc, suốt ngày ngồi ngoài góc công viên vá xe cho người ta. Có người thương tình mai mối, chị kết duyên cùng anh thợ hồ, cùng nhau sẻ chia nỗi vất vả thường nhật.

Đằng sau chuyện Massage, tắm thuốc ở Sapa

Massage, tắm thuốc ở Sapa
Khác với những điểm du lịch khác, mùa Đông Sapa luôn gắn lên mình một nét rất riêng, đó là lạnh và đẹp, tiện nghi và đắt đỏ, hoang sơ và nghèo khổ. Đặc biệt, chỉ riêng thị trấn du lịch Sapa mới có dịch vụ massage, xông hơi và tắm thuốc lá của người Dao Đỏ. Trong mùa Tết này, Sapa thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch, các dịch vụ tắm lá Dao Đỏ tha hồ hái ra tiền. Thế nhưng, chính người Dao đỏ lại trả giá cho loại hình dịch vụ này không ít.
Du khách đi ngang qua một tiệm Massage ở phố Cầu Mây
 - Sapa, ảnh minh họa chụp trước đây. RFA PHOTO.
Tính thật thà bị lợi dụng
Một cô gái người Dao Đỏ, tên Phạm Thị Kim, chia sẻ: “Trong bản đi hơi xa, đường hẹp nên khó đi. Trong bản có tắm thuốc lá người Dao Đỏ, nhưng trong bản tắm tốt hơn ở đây, vì ở SaPa họ pha thuốc rồi, không như trong bản thì họ có đầy đủ loại thuốc.”

10 quốc gia giao thông nguy hiểm nhất thế giới

He he, đọc bài này mới biết giao thông ở Việt Nam còn an toàn hơn cả ở Hàn Quốc hay Nga... Chẳng trách dân mình được sống ở một trong những quốc gia đáng sống nhất thế giới, phấn khởi, tin tưởng vào tương lai nhất thế giới. Việt Nam mặt nào cũng vô địch - thiên đường của mọi thiên đường. Thế mà dân, lãnh đạo cứ kiểm điểm nhau để tai nạn giao thông cao quá, mỗi tháng mất cả trung đoàn người.
10 quốc gia giao thông nguy hiểm nhất thế giới
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng lộn xộn, sự nguy hiểm khi tham gia giao thông. Không chỉ đơn thuần do số lượng phương tiện đông đúc mà còn do thời tiết, văn hóa, tình trạng kinh tế ở mỗi quốc gia này. Complex đưa ra danh sách 10 nước nguy hiểm nhất về giao thông tính trên các tai nạn do xe hơi, không tính do xe máy. Thứ tự mang tính ngẫu nhiên.
uuvts-korearesize-803677-4835-1390466943
10. Hàn Quốc
Hàng năm quốc gia này cứ một triệu người thì có khoảng 127 người chết do tai nạn xe hơi. Năm ngoái xứ kim chi có khoảng 5.500 vụ tai nạn ôtô. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng hỗn loạn ở đây là do văn hóa. Ở Hàn Quốc, dễ dàng gặp một lái xe vượt đèn đỏ nếu tài xế cảm thấy ngã tư phía trước an toàn. Nhiều người đã chuyển sang đi bộ và xe đạp vì chứng kiến nhiều tai nạn.

’1001 lý do đàn ông thích uống bia’

’1001 lý do đàn ông thích uống bia’
Đàn ông thích uống bia vì đủ lý do – tiếp đối tác, công việc, tâm sự về tình yêu, ca ngợi sức khỏe, gặp chuyện ghen tuông, hay bồ bịch…
Tôi vừa xem clip ‘Hôi bia đại chiến’. Đầu tiên tôi hốt hoảng tưởng Thái Hoà bị người ta đánh. Sau đó tôi giật mình tưởng Thái Hoà đánh người ta. Cuối cùng chẳng ai đánh ai hết. Đấy là cuộc hội ngộ của bạn bè bên những lon bia.
uong-bia
Còn gì vui hơn khi vung búa lên đập và 
trúng thưởng cả tủ lạnh đầy bia cho cả bàn.
Người đàn ông vô vị nhất trên đời là người lúc nào cũng tỉnh táo. Đàn ông phải say công việc, say thể thao, say tình yêu, say nghệ thuật và thỉnh thoảng say bia. Kẻ tầm thường mới nghĩ bia là nước trộn lúa mạch lên men. Trong phòng thí nghiệm đúng như thế, nhưng chúng ta chẳng ai uống trong phòng thí nghiệm, mà uống với bạn bè.

Người có học - Chửi bậy để giải tỏa ?

Trước năm 1975, ở cả hai miền Nam Bắc, con người đúng là có học, dù chẳng phổ cập học đại học như bây giờ. Hồi đó không có chuyện nói tục chửi bậy, khạc nhổ trước đám đông, vứt rác bừa bãi... Tôi không quên được câu nói năm 1983 của 1 anh bạn làm cùng cơ quan và là con một quan chức cấp rất cao: Thời nay sướng thật, quan chức cũng được chửi bậy nên cứ chửi thoải mái để giải tỏa được những bức xúc trong lòng. Tất nhiên vì anh ấy là con quan to nên thời ấy anh ấy chửi thì không ai dám ngăn, chứ bọn tôi thì không ai dám. Nhưng theo đà xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, đến nay có lẽ toàn dân ta, không ai không có lúc nào đó không chửi bậy vì quá đau đầu với cuộc sống hiện tại. Xã hội ta nhầm, cho là đi học chính là học văn hóa, là thành người có học. Thời nay chẳng ai nói đến nhân sinh quan, thế giới quan như ngày xưa chúng tôi được học.
Người có học
Tui nhớ hồi tui còn nhỏ, nghe mẹ hay dùng cụm từ “người có học” dạy bảo con cái, như: “người có học nên làm như vậy”, “người có học đừng làm như vậy, sẽ bị chê cười”, v.v…Nghe riết nhập tâm, tới bây giờ tui cũng hay nói “người có học” với con mình. Đối với mẹ tui, “người có học” không phải là có bằng cấp học vị gì cao siêu, vì con mới học lớp một lớp hai bà đã luôn nhắc nhở “con là người có học”. 
Học sinh được học về đạo đức Cách Mạng 
nhưng không được học về đạo đức làm người
Với bà, “có học” đơn giản là được cắp sách đến trường, được thầy cô dạy điều hay lẽ phải thì hiển nhiên phải cư xử theo những điều hay lẽ phải ấy, cư xử theo kiểu “có học”. Với bà, “có học” không phải là có nhiều chữ, có bằng cấp nọ kia, mà là có tư cách xứng đáng, “có học” là nói về phẩm chất con người chứ không phải nói về tri thức.

“Miếu thờ quan” và các quan “lợi ích”

Trong bài này chị Kỳ Duyên nhận xét "Ts Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế VN rất tinh tế khi cho rằng: Phải “cưỡng chế” tái cơ cấu! Phải tiếp cận tái cơ cấu từ trên xuống chứ không phải từ dưới lên theo đề xuất tái cơ cấu, thì áp lực tái cơ cấu mới mạnh...". Tôi không tán thành quan điểm này. Nếu áp đặt thì không bao giờ thành công. Áp đặt một đứa trẻ đã khó, áp đặt những tập thể đông người, những doanh nghiệp lớn... càng khó hơn. Làm như TS Thiên đề nghị, các cơ chế chính sách, luật pháp được áp đặt chủ quan sẽ càng làm méo mó thêm hệ thống kinh tế xã hội; nền kinh tế sẽ càng hoạt động kém hiệu quả. Theo tôi nhiệm vụ của Chính phủ là xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi để khuyến khích các doanh nhân tự nguyện và ham muốn tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh, qua đó sẽ tái cơ cấu được ngành, lĩnh vực và trong nội bộ từng doanh nghiệp. Như thế tái cơ cấu mới thành công được.
“Miếu thờ quan” và các quan “lợi ích”
Kỳ Duyên, VietnamnetTừ ngàn xưa, đã có thành ngữ một người làm quan cả họ được nhờ. Có điều, xưa thì còn nhờ, chứ thời nay thì… bổ luôn. Thời hội nhập nên “hiện đại” hơn.
Nhờ ông Tổ nghề Phan Thế Phương, nhiều ngôi 
nhà khang trang đã được mọc lên. Ảnh: V.Long
I- Năm cũ Quý Tỵ sắp qua, năm mới Giáp Ngọ sắp đến, bỗng có câu chuyện về một ông quan khiến dân lập đền thờ, nổi bật trên nhiều trang báo, giữa lúc xã hội ồn ào bàn luận không ngớt những vụ “đại án” toàn các quan chức tham nhũng, lừa đảo, chiếm đoạt tiền của công. Ông quan đó là Phan Thế Phương, nguyên Giám đốc Sở Thủy sản Thừa Thiên- Huế.

Kế hoạch cải cách: Tuyên ngôn của Tập Cận Bình

Kế hoạch cải cách: Tuyên ngôn của Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc công bố những kế hoạch cải cách ấn tượng nhất trong 2 thập kỷ. Chúng kết hợp sự táo bạo khác thường và một số điềm thận trọng đặc trưng.
Kể từ khi Mao Trạch Đông lên nắm quyền vào năm 1949, chưa bao giờ có vị lãnh đạo Trung Quốc nào nhanh chóng công bố một kế hoạch thay đổi trên phạm vi rộng như thế. Ngay cả Đặng Tiều Bình, sau khi lên tiếp quản năm 1978, cũng dần dần mới tiết lộ ý định của mình. Chủ tịch Tập Cận Bình, trong một văn kiện dài 22.000 chữ công bố vào ngày 15/11/2013, đã hứa hẹn những cải cách sâu rộng, từ nới lòng chính sách một con nghiêm khắc của nước này và xóa bỏ các trại cải tạo lao động cho đến bãi bỏ các biện pháp kiểm soát lãi suất. Nhưng hiếm khi nào một nhà lãnh đạo phải đối mặt với một thách thức như vậy đối với các kế hoạch của mình.

Cổ phần hóa : Sẽ vì ai ?

Cổ phần hóa : Sẽ vì ai ?
Chính sách này nếu không làm đúng đắn, tức là nếu không được luật hóa chi tiết và cụ thể và hệ thống giám sát đòi hỏi/kiểm tra sự minh bạch, bạch hóa toàn bộ thông tin tài chính doanh nghiệp lên mạng, và minh bạch mọi điều kiện mua bán và chủ sở hữu thì chính sách cổ phần hóa sẽ đặt toàn bộ kinh tế Việt Nam vào tay người có quyền thế ở trong nước và người nước ngoài.
Lý do :
1. Ở Nga trước đây, khi cổ phần hóa, một số trở thành tài phiệt không cần vốn, mà chỉ cần quan hệ, mượn tiền ngân hàng để mua công ty.
If 'Reform' Is A Dirty Word, 'Privatization' Is Downright Filthy
2. Hiện nay Trung Quốc đang ồ ạt đầu tư vào Việt Nam, họ sẽ chuyển máy móc phế thải vào Việt Nam sản xuất để đón đầu TPP xuất hàng sang Mỹ để trả thuế thấp. Ngoài ra họ còn lại giấy phép khai thác tài nguyên của chủ Việt rồi đưa thợ sang khai thác :
Đầu tư từ Trung Quốc : Con dao hai lưỡi

Ảnh nude tuyệt đẹp của hotgirl Hani Nguyễn

Ảnh nude tuyệt đẹp của hotgirl Hani Nguyễn 
Tác giả: Minh Anh Hoàng
KD: Mình được bạn bè vừa gửi cho những tấm ảnh nude, theo mình là rất đẹp. Xin đưa lên Blog để bạn đọc cùng chiêm ngưỡng. Cảm ơn bạn bè yêu quý luôn chia sẻ
Nghệ thuật nude, body painting vẫn còn nhiều bàn tán, tranh luận tại Việt Nam. Những tác phẩm thật sự đẹp và ấn tượng không nhiều. Khi cung cấp bộ ảnh độc quyền cho chuyên trang ĐẸP+, Hani cũng chia sẻ rằng đây chỉ là 20% số ảnh nude cô cùng ekip đã thực hiện. Nếu bộ ảnh gây phản cảm với mọi người thì Hani sẽ cất giữ số ảnh còn lại cho riêng mình. Nhưng nếu số đông ủng hộ cô sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều hình ảnh thú vị.

Lão nông không bằng và vườn cây 7 quả “độc nhất” Hà Nội

Lão nông không bằng cấp và vườn cây 7 quả “độc nhất” Hà Nội
(Dân trí) - Một lão nông không bằng cấp, không qua trường lớp đào tạo nhưng đã ghép thành công loại cây 5 quả, 7 quả chín đúng vào dịp Tết Nguyên đán cho thu nhập nửa tỉ đồng mỗi năm. Đó chính là ông Lê Đức Giáp, thôn Bãi, xã Cao Viên (Thanh Oai, Hà Nội), người được dân làng mệnh danh là “vua cây cảnh” ở nơi đây.
Ông Giáp bên vườn cây 5 quả, 7 quả của mình
Chân lấm tay bùn” sáng tạo
Ở tuổi 61, chân tay đã yếu dần nhưng ông Giáp vẫn miệt mài, tỉ mẩn, vẫn khao khát sáng tạo bên vườn cây nhỏ của mình. Ông kể, ông đến với nghề cây cảnh cũng là một cái duyên nợ, ngay từ nhỏ đã gắn bó với nghề làm pháo truyền thống của gia đình. Tuy nhiên sau khi bị nhà nước cấm sản xuất, năm 2001 ông long đong đi làm thuê, chợ búa, buôn hoa quả rồi dừng lại nghiệp trồng cây cảnh.

33 lý do không nên buồn nếu không có chó

33 lý do vì sao không nên buồn nếu không có chó
Người yêu có thể không có, nhưng chó thì chắc chắn phải có một con. 
Bạn có thật sự chắc chắn về câu này không vậy?
1. Bạn chẳng bao giờ phải bận tâm vì phải đưa chúng đi dạo sáng sớm hết.

Những bức hình dễ gây "hiểu lầm" cho người xem

Những bức hình dễ gây "hiểu lầm" cho người xem
1. Chú chó này đang đi xe buýt tới nơi làm việc.

Dương Chí Dũng, chuyện đằng sau những danh hiệu giả tạo

Dương Chí Dũng, chuyện đằng sau những danh hiệu giả tạo
"Phải thẳng thắn thừa nhận rằng chúng ta có nhiều khuyết điểm trong việc đề bạt, điều động, bổ nhiệm ông Dũng vào các vị trí công tác mà ông ta đã đảm nhận." Luật gia Nguyễn Trương Tín, Đại học Luật TP.HCM chia sẻ.
Dương Chí Dũng trước vành móng ngựa. 
Vậy là phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Dương Chí Dũng cùng các bị cáo khác về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đã khép lại với mức hình phạt cao nhất là tử hình dành cho bị cáo Dương Chí Dũng.

Giải mã sự thần kỳ của Thụy Sỹ

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đọc và viết những lời khen ngợi cho sách, ông cũng đã một số lần sang Thụy Sĩ. Điều quan trọng là ông cũng như các nhà lãnh đạo khác có thực tâm muốn học những cái hay của Thụy Sĩ và học được rồi thì có dám áp dụng ở Việt Nam ? Bài học đầu tiên là mức độ dân chủ, tự do phải rất cao; việc gì cũng hỏi ý dân (từ thôn xóm tới chính phủ trung ương đều có hòm phiếu trưng cầu dân); cứ số đông tán thành là làm, ít người tán thành là bỏ. Có dám làm không ?
Giải mã sự thần kỳ của Thụy Sỹ
- Swiss Made nói về thành tựu đáng kinh ngạc của các công ty toàn cầu đến từ Thụy Sỹ. Môi trường kinh tế đặc biệt nào đã cho phép các công ty này vươn xa đến thế? Cuốn sách này mang lại đáp án cho câu hỏi trên - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải viết lời ca ngợi cuốn sách Swiss Made.
Một góc Geneva, Thụy Sỹ. Ảnh: Hiền Anh
Swiss Made - Chuyện chưa từng được kể về những thành công phi thường của đất nước Thụy Sỹ vừa được xuất bản và phát hành trên toàn quốc là một trong số ít cuốn sách có tầm vóc để một lãnh đạo cao cấp trong Chính phủ viết lời bình luận.

Ông Táo về chầu Trời - Sự tích Ông Táo

Ông Táo về chầu Trời
Hoài Mỹ: Ngày 23 tháng Chạp Âm Lịch tục gọi là ngày Ông Táo về chầu trời. Vào giờ này, ở Việt Nam, có nhà cũng đã cúng bái xong xuôi rồi và có thể đang cùng ngồi đánh chén (nhậu) với nhau; có nhà vẫn tiếp tục xì xụp lậy trước bàn thờ nghi ngút khói hương. 
Bộ lễ cúng Táo quân
Trong khi đó ở ngoại quốc, vì múi giờ khác nhau nên sinh hoạt xã hội tại mỗi lục địa mỗi khác. Cứ như ở Cali này chẳng hạn, một số gia đình vẫn còn đang đi chợ mua sắm đồ cúng, trong khi đa số đã chuẩn bị xong những lễ vật cần thiết để “tiễn đưa Ông Táo về chầu Trời.”

Nói thêm về chiếc máy vi tính đầu tiên của Việt Nam

Đọc bài của Bọ Lập về Chuyện mạng méo thời nay, mình vào mạng tìm thấy bài này nói về chiếc máy vi tính đầu tiên của Việt Nam. Tiếc là không thấy bài “Ngoài 70 tuổi Xuân, ai còn có thể làm CNTT?” của GS Trần Lưu Chương. Nhớ lại hồi đó đi làm sao vô tư và vui vẻ thế, cấp trên cấp dưới nói chuyện cởi mở, nghĩ gì nói đấy chứ không giả dối như bây giờ. GS Hoàng Tụy tuổi chưa cao nhưng tóc bạc trắng, mặc quần bò, nhất định bắt bọn trẻ gọi bác là anh, xưng em, gọi nhau ở cơ quan phải thế mới đúng, mới đàng hoàng, mới dám tranh luận nhau thẳng thắn...; nhưng chẳng đứa nào dám làm theo lời bác. Hồi đó cơ quan TW cấm mặc áo phông quần bò đi làm, nhưng đám làm toán kinh tế vẫn có đứa không chấp hành. Sau thấy các giáo sư và chuyên gia Nga (thời hậu Bregiơnep) sang làm việc toàn mặc áo phông quần bò nên cơ quan chán, thôi không cấm nữa.
Nói thêm về chiếc máy vi tính đầu tiên của Việt Nam
Lời TS: Sau khi mục “Còn trong ký ức...” ra mắt trong số Xuân Quý Mùi (số 28, tháng 2/2003), chúng tôi nhận được nhiều ý kiến hưởng ứng của bạn đọc. Với sự quan tâm sâu sắc đến quá trình phát triển ngành CNTT VN, nhiều bạn đã mong muốn các bài viết không chỉ là “ký ức” mà nên nâng thành “lịch sử” với tính chính xác cao. 
Chiếc máy ra đời 1977 tại Phòng Kỹ Thuật Vi Xử Lý, 
Viện KHTT&ĐK và chuyên gia Pháp Alain Teissonniere.
Bạn Phan Đặng Cường đã góp ý: 
“Theo hiểu biết của tôi thì hầu hết các thông tin ở mục “Và sự ra đời của chiếc máy vi tính VN đầu tiên” [trong bài “Ngoài 70 tuổi Xuân, ai còn có thể làm CNTT?” của GS Trần Lưu Chương, trang 21] đều chính xác trừ các điểm sau đây:

Chuyện mạng méo thời nay và máy vi tính ở VN

Kỷ niệm về dùng máy vi tính ở Việt Nam
Lại Trần Mai: Bọ Lập có giọng văn hài đọc rất vui, nhưng đôi khi tục quá nên mình không thích. Đọc truyện của Bọ dưới đây mình liên hệ tới hồi mới làm quen với máy vi tính, thấy y hệt như Bọ tả trong bài. Tuy nhiên thời điểm VN có máy vi tính thì chắc Bọ nhớ nhầm. Bọ viết "máy tính vào nước ta vào khoảng 1990-1991 gì đó, còn internet thì hình như vào năm 1998"; còn mình năm 1983 bắt đầu đi làm thì đã được làm trên máy vi tính.
Máy vi tính đầu tiên mình sử dụng năm 1983 khá giống với cái này.
Đầu tiên là đến thuê máy của Viện Khoa học tính toán và điều khiển (lúc đó anh Phan Đình Diệu làm Viện trưởng, phòng máy tính do anh Vũ Duy Mẫn phụ trách, cán bộ quản lý máy là anh Ngô Trung Việt, tên máy là VT82, do Viện tự sản xuất năm 1982); hàng ngày bọn mình đến đó xây dựng mô hình kinh tế lượng đầu tiên cho nền kinh tế VN thống nhất (số liệu thời kỳ 1975-1983), mô hình nông nghiệp và các bài toán quy hoạch phát triển; tất cả các chương trình đều do bọn mình tự viết trên ngôn ngữ BASIC. 

Từ vụ án Năm Cam đến vụ án “làm lộ bí mật Nhà nước”…

Từ vụ án Năm Cam đến vụ án “làm lộ bí mật Nhà nước”…
Tử tù Năm Cam sau giờ tuyên án tử hình.
I. Vụ án Năm Cam…
Năm Cam (Trương Văn Cam) cầm đầu một băng nhóm tội phạm hoành hành: Giết người, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, hối lộ… ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia và đời sống xã hội. Năm 1995 Bộ Công an đã khởi tố bắt giam Năm Cam, củng cố hồ sơ nhằm triệt phá tận gốc băng nhóm nguy hiểm này. Nhưng dùng thủ đoạn mua chuộc bằng tiền, bọn chúng móc nối với một số quan chức thoái hóa biến chất trong ngành Công an, Kiểm sát, Báo chí và cả Văn phòng Chính phủ Năm Cam được thả trước thời hạn.

Đài RFA xúi Hà Nội đi kiện?

Có bạn gửi cho tôi bài này, chẳng biết nguồn ở đâu, có lẽ tác giả gửi BBC. Thấy cũng hay nên lưu lại cho mọi người đọc chung. Nhìn cái lưỡi bò ôm trọn biển Đông, diện tích gấp gần chục lần lãnh thổ nước ta, thấy đau lòng quá. Nói đến biển Đông là mình nhớ tới có 1 bài viết cách đây hơn 20 năm có đoạn: Người VN ngồi trên bờ biển, nhưng thò chân xuống là đụng vào nước biển của Trung Quốc.
Đài RFA xúi Hà Nội đi kiện?
Lữ Giang
Sau khi Trung Quốc tuyên bố thiết lập vùng cấm đánh cá trên Biển Đông bao trùm cả Hòa Sa và Trường Sa, ngày 14.1.2014, Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho phổ biến bài “Kiện Trung Quốc, Việt Nam được gì?” của phóng viên Mặc Lâm. Bằng cách phỏng vấn hai nhân vật có hiểu biết về Biển Đông, RFA muốn thọc nách xem Đảng CSVN có há mồm ra không.
Trong “Tam thập lục kế” của Tàu, kế mà RFA đang sử dụng là kế thứ 13, được gọi là “Khích tướng kế.” Đó là kế dùng mưu lược để kích động đối phương làm những việc mà đối phương không muốn làm.

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Cháy toàn bộ phòng làm việc của ông Vũ Trọng Kim

Chuyện này lạ đây.
Cháy toàn bộ phòng làm việc của ông Vũ Trọng Kim 
Khoảng 11 giờ 30 phút hôm nay, vào lúc ông Công ông Táo về trời báo cáo công việc với Ngọc Hoàng thì xảy ra cháy tại phòng làm việc của ông Vũ Trọng Kim - Ủy viên trung ương Đảng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy Ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. 
Hai chiếc xe cứu hỏa được điều tới xử lý nhưng kết cuộc chỉ ngăn chặn đám cháy không lan sang phòng họp và ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc liền trên tầng hai của nhà A, chứ đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ giấy tờ, bàn ghế, giường tủ, máy tính.

Hai bà Tưng dựng cờ ... bán bưởi

Bài này có đôi câu, đôi từ hơi phản cảm, đọc để thư giãn thôi.
Hai bà Tưng dựng cờ ... bán bưởi
Bẩm các cụ,
Số là mấy tháng nay xứ Lừa ta bàn luận nháo nhào về chuyện hai bà Tưng, Tưng Nhất và Tưng Nhị, già trẻ lão ấu đều nhảy loạn cả lên, từ chú hai lúa ở miền Tây cho đến mấy cha quản lý ở Hà Nội, ai còn khả năng mê bưởi là còn tham gia bàn luận.

Đi ăn bò... chảnh

Đi ăn bò... chảnh
Gần trưa một ngày thứ bảy, tôi được một người anh quê Quảng Nam rủ nhóm bạn đồng hương của anh đi Bảy Hiền... ẩm thực. Tôi không đồng hương với anh, nhưng được "ăn theo". Chúng tôi chọn cái quán xoàng xoàng, ở khu Bàu Cát 2, nơi có một cụm chung cư cao tầng đang vào giai đoạn hoàn thiện, bán cho CB-CNV và người lao động cũng thuộc diện... xoàng xoàng mà báo chí hay gắn cho cái tên mỹ miều "người có thu nhập thấp".
Các gia vị ăn kèm theo món bê thui. Ảnh: D.Đ.M
Quán tên Ngọc Linh, chuyên bán những món ăn dân dã miền Trung. Chúng tôi gọi một dĩa bò thui, mắm cái, chuối chát. Ngon! Cả cái món cháo bò miễn phí, tiếng húp thôi nghe đã thấy ngon. Nhưng "một con cá lội - bảy, tám người buông câu" chẳng thấm tháp gì. Chúng tôi gọi thêm một dĩa nữa, nhưng bị cô phục vụ phán một câu nghe... nghẹn cổ: "Các anh thông cổm, mỗi bàn chỉ được một dĩa thôi". Bị cô bé nói giọng Quảng từ chối, bạn tôi cáu: "Chưa thấy quán nào chảnh như quán này. Bán thức ăn, người ta mua thì lại... cancel".

9 bức ảnh khỏa thân đẹp nhất mọi thời đại

9 bức ảnh khỏa thân đẹp nhất mọi thời đại của sao thế giới
Ngoài tài năng thiên bẩm, sự nghiệp đồ sộ và sở hữu khối tài sản khổng lồ, những ngôi sao hàng đầu Hollywood đồng thời cũng sở hữu một nhan sắc khiến tất cả đấng mày râu bị đốn gục.
"Công chúa nhạc pop" Britney Spears 
Mỗi tấm ảnh nude, bán nude hay bikini nóng bỏng ngọt ngào của các mỹ nhân từ "huyền thoại" Marilyn Monroe, cho tới nữ minh tinh Angelina Jolie, Jennifer Andeson, nữ ca sĩ Madonna, hay "công chúa nhạc pop" Britney Spears,... không thô thiển mà tinh tế, nhẹ nhàng.

(2) Ảnh khỏa thân nghệ thuật tuyệt đẹp của Dương Quốc Định

Xem lại ảnh cũ của cùng tác giả ở đây: ART NUDE PHOTOS của DQĐ
Ảnh khỏa thân nghệ thuật của Dương Quốc Định
Vài thông tin về nhiếp ảnh gia từ báo cũ: Dương Quốc Định là nhà nhiếp ảnh Việt Nam nắm giữ nhiều giải thưởng về ảnh nude – 30 huy chương. Tháng 3.2007, tại Văn miếu Trấn Biên (TP Biên Hòa, Đồng Nai) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai đã tuyên dương 10 tác giả có thành tích xuất sắc nhất trong năm 2006, trong đó có Dương Quốc Định. Cùng lúc đã diễn ra triển lãm ảnh nghệ thuật của anh, đó cũng là lần đầu tiên thể loại ảnh nude (khỏa thân) được triển lãm công khai tại TP Biên Hòa.

(1) Ảnh khỏa thân nghệ thuật tuyệt đẹp của Dương Quốc Định

Xem lại ảnh cũ của cùng tác giả ở đây: ART NUDE PHOTOS của Dương Quốc Định
Ảnh khỏa thân nghệ thuật của Dương Quốc Định
Dương Quốc Định sinh năm 1967, mê vẽ từ nhỏ, từng tốt nghiệp ban Đồ họa công nghiệp (Trường Mỹ thuật Đồng Nai) năm 1989. Mấy năm gần đây dân chuyên nghiệp chụp ảnh chắc không ai xa lạ với Dương Quốc Định, bởi anh đã đạt rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi ảnh nghệ thuật ở trong và ngoài nước. 
Mới đây anh vừa vinh dự được nhận giải thưởng cao nhất của cuộc thi ảnh quốc tế Giuliano Carrara lần thứ VII trong một buổi lễ long trọng tổ chức tại Hội trường lớn Tòa thị chính thành phố (Italia) ngày 11/05 với sự có mặt của ông Riccardo Busi Tổng thư ký Liên đoàn Nhiếp ảnh quốc tế (FIAP), ông Fulvio Maerlak Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Italia (PIAP) cùng nhiều quan chức và đại diện giới nhiếp ảnh của Italia và thế giới.

Xúc động vì Bộ trưởng Thăng đang "nói ít, làm nhiều"

Đọc mấy câu cảm ơn đúng văn phong hành chính kiểu này mình chẳng hề xúc động. Nhưng độ này mình xúc động vì thấy bác Bộ trưởng Thăng không còn nói nhiều và làm hấp tấp như năm đầu mới nhậm chức; giờ bác rất bình tĩnh, nói cực ít, làm rất nhiều và hợp lòng dân. Các công trình giao thông cứ nối đuôi nhau khánh thành; chất lượng dường như đã tốt hơn nhiều (và nếu vậy thì tham nhũng trong lĩnh vực giao thông bước đầu đã giảm); tiến độ thì nhanh khỏi chê. Hy vọng cứ đà này, bác sẽ không chỉ làm tốt cho ngành giao thông mà còn thăng tiến tiếp để làm được nhiều việc quan trọng hơn cho đất nước.

Lời cảm ơn xúc động của Bộ trưởng Đinh La Thăng
Ngày 22/1, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã tặng 10 triệu đồng cho mỗi gia đình tham gia cứu người trong vụ cháy tàu cánh ngầm trên sông Sài Gòn và gửi lời cảm ơn đến họ.

Hành khách trên tàu cánh ngầm lấm lem bùn đất vì nhảy thoát nạn.
Theo Infonet đưa tin, trong thư gửi 3 gia đình ông bà Trần Văn Có, ông bà Ngô Văn Hồng và con trai Ngô Huỳnh Long, Bộ trưởng viết: "Vì công việc bận rộn, tôi chưa thể có điều kiện đến từng nhà các ông, bà để thay mặt Bộ GTVT, thay mặt Ủy ban ATGT Quốc gia, thay mặt những hành khách may mắn của chuyến tàu xấu số… nói lời cảm ơn sâu sắc nhất, đồng thời bày tỏ lòng tri ân của cá nhân tôi về việc làm lớn lao mà các ông, bà dành cho ngành GTVT".

Dương Tự Trọng đã chọn con đường nguy hiểm nhất

Sợ rằng anh em Dũng, Trọng bỏ trốn vì không có niềm tin vào sự công bằng của các cơ quan pháp luật và lo sợ sự trả thù hay thủ tiêu của những người đồng phạm đầy quyền lực trong cùng nhóm tham nhũng.
Dương Tự Trọng đã chọn con đường nguy hiểm nhất
(Soha.vn) - Ông Trần Quốc Thuận nói: “Vì tình cảm anh em, Dương Tự Trọng đã dùng bộ máy chống tội phạm để bao che cho tội phạm nên mức án nặng ở chỗ đó”.
Luật sư Trần Quốc Thuận - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Lời tòa soạn: Vụ án đưa Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài đã tạm khép lại với mức án 18 năm dành cho Dương Tự Trọng – em trai của Dương Chí Dũng. Nhiều ý kiến cho rằng bản án đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, tuy nhiên, một số người khác thì lại băn khoăn về sự cân nhắc giữa tình và lý sao cho trọn vẹn, mức án 18 năm tù là quá nặng với động cơ là "giúp đỡ" người ruột thịt.

Những món quà tuyệt đối không nên tặng trong ngày Tết

Những món quà tuyệt đối không nên tặng trong ngày Tết
(Soha.vn) - Quà Tết không chỉ đơn thuần là quan hệ tình cảm mà còn biểu hiện như một phép ứng xử văn hóa phù hợp với từng hoàn cảnh của người Việt.
Theo quan niệm của người dân các nước phương Đông đúc kết qua nhiều thế hệ rằng, những món quà tặng dịp tết cả người tặng và người nhận hoặc mua sắm đều phải rất thận trọng và có nhiều điều kiêng kỵ. Đôi khi, một số món quà mà mỗi người vô tư tặng nhau trong dịp tết lại vô tình mang những ý nghĩa không may mắn, tốt đẹp trong ngày tết.

Con đường của Rồng

Không biết ai là người đầu tiên sử dụng cụm từ "Đánh thức con rồng ngủ quên". Theo tôi nhớ Việt Nam lần đầu tiên được ví với rồng là trong báo cáo nổi tiếng "Theo hướng rồng bay" của nhóm giáo sư đại học Harvard (1994). Còn cụm từ "Đánh thức con rồng ngủ quên" lần đầu tiên tôi được nghe là vào năm 2000 tại Washington, do TS Phạm Đỗ Chí nói. TS Chí lúc đó công tác tại Đại bản doanh Quỹ Tiền tệ Quốc tế; cuối năm 2000 qua môi giới của tôi, TS về VN hợp tác với CIEM tổ chức Hội thảo "Đánh thức con rồng ngủ quên - kinh tế VN bước vào thế kỷ 21", rồi lần lượt nhiều hội thảo khác đã được tổ chức và bộ sách 3 tập "Đánh thức con rồng ngủ quên" được xuất bản tại Việt Nam và tại Mỹ. Tại hội thảo, TS Lê Đăng Doanh (viện trưởng CIEM) và bác Trần Đức Nguyên (Trưởng ban nghiên cứu của Thủ tướng) đã đề nghị tôi viết bài về phá giá đồng tiền Việt Nam.
Con đường của Rồng
Gần đây có ba event liên tiếp ở Sài Gòn. Có một điểm thú vị là các event này (do IPL, Trung nguyên và Trung ương Đoàn tổ chức) đều có các chủ đề khá lớn lao: Đánh thức con rồng ngủ quên, Châu chấu đá voi, Nhân hiệu Việt… Diễn giả ở các event này là những người Việt khá nổi tiếng, từ nước ngoài về như Vũ Minh Khương, Giáp Văn Dương, giới nghệ sỹ như Dương Thụ, Quốc Trung, giới kinh doanh như Võ Quốc Thắng, Đặng Lê Nguyên Vũ, giới kinh tế như Trần Đình Thiên, Võ Đại Lược, các học giả như Bùi Văn, Hồ Ngọc Đại, Tôn Thất Khiêm …

Đã đến lúc cần bỏ qua chỉ số GDP

Đã đến lúc cần bỏ qua chỉ số GDP
Tạp chí Nature 505, 283-285 (16 tháng Một, 2014), Trích từ BookHunter
Robert F. Kennedy đã từng nói rằng, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho ta biết “mọi thứ trừ những thứ đáng giá trong cuộc sống”. Chỉ số này được một nhà kinh tế học người Mỹ Simon Kuznets phát triển theo yêu cầu của chính quyền liên bang những năm 1930.
Thời đó, người ta không có cách nào để biết được chính xác thì nền kinh tế đang tốt lên hay xấu đi, tất cả chỉ là quan điểm cá nhân của các chuyên gia. Tuy vậy ngay từ trước khi Liên Hợp quốc yêu cầu các quốc gia thu thập dữ liệu để tính GDP, Simon Kuznets đã sớm lo ngại về việc GDP có thể bị lạm dụng và khiến mọi người nhầm lẫn mức độ nhộn nhịp của các hoạt động kinh tế với sự thịnh vượng thật sự của các quốc gia.

Cõi chết không buồn

Cõi chết không buồn
Xin thưa ngay cùng các bạn, tôi là một người đàn ông có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, từ lúc thiếu thời cho đến khi kể cho các bạn nghe câu tự chuyện có vẻ huyền bí này. Nhưng thực sự, tất cả đã xảy ra mà diễn tiến đúng như những gì tôi sắp kể, không hề có ý bớt, đặt điều.
Các bạn tin hay không tin, cũng không phải là điều thật sự cần thiết, vì ý của tôi là chỉ muốn được có cơ hội nói ra tất cả những cảm giác khác thường của một người đã chết đi sống lại trong một khoảng thời gian khá dài ngay tại xứ sở được tiếng là văn minh tiến bộ nhất này, mà đối với lý luận khoa học, chưa bao giờ có sự thừa nhận chính thức, cho dù chính mắt họ là những người đã có mặt bên cạnh tôi từ khi tôi được đưa vào bệnh viện cho đến khi tôi được các bác sĩ khám nghiệm chứng nhận đã sống lại và đã trở về sinh hoạt như bao nhiêu người bình thường...

Sống để dạ, chết mang theo

Sống để dạ, chết mang theo
Ai cũng biết một ngày chỉ có 24 tiếng, trong hăm bốn tiếng đồng hồ đó, chúng ta đã ngủ hết 8 tiếng rồi, những giờ còn lại hầu như không thể làm hết được những gì muốn làm. Thế rồi tuổi đời thêm chồng chất, thấy thời gian còn lại chẳng bao nhiêu để sống, và nếu như “passport” ở chốn trần gian hết hạn rồi lại không được cho “renew” nữa, thì hành lý lên đường sang cõi khác sẽ có những gì?
Tôi không thích lắm khi đi đến một đám tang. Ngoại trừ đó là một người thân thiết. Vậy mà mới đây tôi đã tham dự đám tang của một người không quen biết, chỉ vì đó là ông chú một người bạn cũ của tôi. Đám tang của ông không có mấy người đưa tiễn, qua đây một mình do đứa cháu – là bạn tôi lo toan, vợ và hai đứa con mất tích trên đường vượt biển khi ông còn đang bị “cải tạo”, và ông sống một mình từ đó cho đến ngày lìa đời. Còn một đứa con thất lạc thì trời cũng thương tình cho hai cha con gặp lại khi ông gần đi Mỹ.

“Thiên đường” của người Hà Nội

“Thiên đường” của người Hà Nội
“Chung sống trên thiên đường” là tên một tác phẩm sắp đặt độc đáo của nghệ sĩ Nguyễn Mạnh Hùng dựa trên chính trải nghiệm tuổi thơ của tác giả và đã từng được mang đi giới thiệu trong một triển lãm tại Đức.
Đó là một căn chung cư điển hình với các ban công cơi nới tứ phía. Chỉ có điều, tác giả Nguyễn Mạnh Hùng đã xây nó cao mãi lên, chọc qua cả những tầng mây trắng, đủ để thấy máy bay lướt vèo ngang cửa sổ. Trên nóc tòa nhà chọc trời ngạo nghễ một cái sân gạch ở nông thôn với cổng lợp ngói và cây rơm.

Triệu phú Trung Quốc lũ lượt chạy trốn khỏi quê nhà

Triệu phú Trung Quốc lũ lượt chạy trốn khỏi quê nhà
Làn sóng tháo chạy khỏi Trung Quốc của giới nhà giàu lắm tiền nhiều của vẫn đang tiếp diễn mạnh mẽ, bất chấp đà tăng trưởng kinh tế trong nước vẫn đảm bảo một tốc độ đáng nể so với các nước khác trên thế giới. Khoảng 64% các triệu phú Trung Quốc đã và đang lên kế hoạch rời bỏ quê hương cùng với số tài sản kếch xù của họ.
Theo báo cáo của Hurun, một công ty chuyên nghiên cứu về sự giàu có ở Trung Quốc, khoảng 1/3 giới nhà giàu tại đây sở hữu khối lượng tài sản ước tính từ 16 triệu USD trở lên đã di cư ra nước ngoài sinh sống.

Nguyễn Bảo Hoàng: 10 năm chinh phục McDonald's

Chắc người hay đọc báo đều biết Nguyễn Bảo Hoàng là ai và McDonald’s đang là loại công ty có danh tiếng như thế nào. Paris quyết không để McDonald’s bành trướng / Hàn Quốc kêu gọi tẩy chay McDonald’s trên toàn cầu / McDonald’s lại bị ghét nhất ở Mỹ
Nguyễn Bảo Hoàng: 10 năm chinh phục McDonald's
McDonald’s bị tố trốn 3 tỷ USD tiền thuế tại Pháp
 Với Nguyễn Bảo Hoàng, việc đưa McDonald’s vào Việt Nam không chỉ là một thương vụ thành công mà còn là niềm tự hào khi thực hiện được giấc mơ ấp ủ từ lâu.
Khi còn là cậu bé học lớp bốn, lần đầu tiên được mẹ dẫn vào một nhà hàng của McDonald's ở Mỹ, tôi thật sự ấn tượng và bất ngờ vì được nhân viên phục vụ ân cần hỏi: “Cháu muốn dùng gì?”. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ có người quan tâm đến sự có mặt của một chú bé như tôi.

Thông điệp tượng cát

Không như những nghệ sĩ tạc tượng cát khác, Sudarsan đưa vào tác phẩm những thông điệp cho các vấn đề toàn cầu như hòa bình, bạo lực, thay đổi khí hậu, AIDS... hay đón chào những sự kiện lớn, thời điểm quan trọng trong năm như Giáng Sinh, năm mới...
Sudarsan Patnaik, 36 là một nghệ sĩ hàng đầu về tượng cát tại Ấn Độ và nổi tiếng khắp thế giới. Sinh ra trong một gia đình nghèo, giấc mơ của Sudarsan là được đến trường rồi thành công bằng con đường học vấn, nhưng những khát vọng trước biển cả đã đưa anh đến một chân trời rộng mở, vượt thoát khác. 

LỜI PHẬT DẠY VỀ THỜI GIAN - NGHIỆP BÁO

LỜI PHẬT DẠY VỀ THỜI GIAN - NGHIỆP BÁO
1-Ngài đặt hai mắt chúng ta ở đằng trước, vì Ngài muốn chúng ta luôn hướng tới phía trước, chứ không phải để chúng ta cứ ngoái nhìn về những sự việc ở phía sau.
Khi con chim còn sống, nó ăn kiến.
Khi chim chết, kiến ăn nó.
Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào,
Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này.

6 biệt thự, căn hộ 'bị lộ' trong vụ Dương Chí Dũng

6 biệt thự, căn hộ 'bị lộ' trong vụ Dương Chí Dũng
Sau khi Dương Chí Dũng bị bắt, em trai Dương Tự Trọng bị bắt theo, toàn bộ việc làm ăn phi pháp của vị quan đầu ngành Hàng hải dần được đưa ra ánh sáng. Bên cạnh vụ tham ô hàng triệu đô la cùng các phi vụ hối lộ, làm ăn phi pháp, dư luận cũng được chứng kiến cuộc sống sung túc, giàu có của gia đình danh giá bậc nhất Hải Phòng này.
Nhà Dương Chí Dũng trên đường Nguyên Hồng, Hà Nội
Lần lượt 6 ngôi biệt thự, căn hộ hạng sang bị đưa vào tầm ngắm của dư luận, bao gồm biệt thự của Dương Tự Trọng sống cùng bố mẹ tại Hải Phòng; căn nhà 3 tầng lầu trong con ngõ rộng rãi trên phố Nguyên Hồng (Hà Nội) của vợ chồng Dương Chí Dũng; 2 căn hộ hạng sang của bồ nhí Dương Chí Dũng tại tòa nhà có vị trí đẹp nhất nhì Hà Nội Pacific và căn nhà cao tầng rộng rãi của bạn gái Dương Tự Trọng cũng tọa lạc trên một con ngõ “siêu Vip” của quận Cầu Giấy. 

Tăng thuế có giảm được bia rượu?

Tăng thuế có giảm được bia rượu?
Mức đánh thuế như hiện nay chưa đủ sức để hạn chế tiêu dùng bia rượu. Nhưng một số ý kiến cho rằng dù giá bia tăng thì người dân vẫn… uống như thường.
Số liệu mà Tổng cục Thống kê vừa công bố, năm 2013 Việt Nam tiêu thụ 3 tỉ lít bia, tương đương số tiền 3 tỉ USD đã khiến nhiều người giật mình. Trước thực trạng đâu đâu cũng nhậu, việc gì cũng nhậu..., nhiều chuyên gia đề xuất cần áp thuế cho mặt hàng này cao hơn nữa để vừa thu ngân sách, vừa hạn chế tiêu thụ rượu bia cùng những tác hại về xã hội, sức khỏe... của nó.