Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Sa Pa không nghèo và cũng chẳng chết rét vì tuyết rơi

Người Sa Pa không nghèo và cũng chẳng chết rét vì tuyết rơi
Người Sa Pa không nghèo và cũng chẳng chết rét vì tuyết rơi Đừng vì những rao giảng đạo đức của những “anh hùng bàn phím” mà mất niềm vui trước tuyết trắng Sa Pa, cũng đừng ngần ngại chuyện những người ở đây sẽ mất Tết v...
Để chụp được những bức ảnh chân dung hay hình lưu niệm cùng lũ trẻ dân tộc, du khách hoặc phải trả tiền, hoặc phải mua một món đồ nào đó. Ảnh: Chudu24

Nợ công đã "vọt" lên 98,2%GDP?

Nợ công đã "vọt" lên 98,2%GDP?
(Dân trí) - Nếu cộng cả con số nợ của DNNN không được Chính phủ bảo lãnh và nợ đọng trong xây dựng cơ bản vào con số công bố chính thức thì nợ công Việt Nam hiện nay sẽ lên tới xấp xỉ 98,2% GDP.
Nợ của các doanh nghiệp 100% đã tương được 52,5% GDP.
Góp phần tham luận tại Hội thảo khoa học với chủ đề Chính sách tài khóa và Chính sách tiền tệ trong điều hành Kinh tế vĩ mô 2014 – 2015 do Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức ngày 19/12, TS Phạm Thế Anh nhận định, rủi ro tiềm tàng lớn nhất đối với nợ công của Việt Nam có lẽ không phải ở những khoản nợ được ghi nhận trên sổ sách.

McDonald’s mở cửa hàng đầu tiên ở cửa ngõ Đông Sài Gòn

McDonald’s chọn cửa ngõ Đông Sài Gòn mở cửa hàng đầu tiên
Cửa hàng đầu tiên của McDonald’s tại Việt Nam ở vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, nằm trên trục cửa ngõ giao thương phía Đông của TP HCM.
Được thiết kế theo chuẩn McDonald’s toàn cầu, cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam rộng 1.300 m2, với 350 chỗ ngồi. Dự án khởi công từ tháng 8/2013, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2014 và sẽ khai trương sau Tết Giáp Ngọ.

Cửa hàng McDonald's đầu tiên tại Việt Nam đang xây dựng tại vòng xoay Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, thuộc trục cửa ngõ vào trung tâm TP HCM từ phía Đông. Ảnh: IDG.

Cuộc đời li kỳ của tướng cướp có tới 19 bà vợ

Cuộc đời li kỳ của tướng cướp có tới 19 bà vợ
Thời gian trôi qua, mối tình dang dở của bà và ông Tư Thuận (người được mệnh danh là “đại ca của các đại ca” giang hồ Sài Gòn) giờ chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng mỗi lần gợi lại quá khứ, người phụ nữ tuổi ngoài thất thập vẫn nói về người chồng không hôn thú bằng lòng trân trọng và sự ngưỡng mộ.
Tư Thuận khi còn trẻ (ảnh nhỏ) và lúc cuối đời 
hoàn lương ở núi Chứa Chan (Đồng Nai).
Nếu không có ông, 4 đứa con riêng và chính bà chưa biết sẽ ra sao trong những ngày tháng khó khăn. Ơn nghĩa ấy là lý do giải thích tại sao, bà chấp nhận chờ Tư Thuận cả khi ông vào tù ra tội. Và cả khi tướng cướp này mải chạy theo tình mới, bà cắt đứt tình cảm nhưng vẫn không một lời oán trách.

Những bức ảnh năm 2013 khiến cả thế giới sửng sốt

Những bức ảnh năm 2013 khiến cả thế giới sửng sốt
Tạp chí Time của Mỹ vừa công bố những bức ảnh gây sửng sốt nhất năm 2013. Mỗi bức ảnh kể một câu chuyện không thể quên về thế giới chúng ta năm 2013.
Ngày 4/1/2013: Vợ chồng bà Tammy Holmes cùng các cháu phải nhảy xuống con đê chắn sóng để thoát khỏi ngọn lửa hung dữ càn quét khắp thị trấn Dunalley, thành phố Hobart, bang Tasmania, Úc.

Khóc vì chính quyền không cho an táng hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang

Không chỉ mẹ liệt sĩ khóc mà rất nhiều người dân đọc tin này cũng khóc. Chính quyền phường thừa nhận đấy là hài cốt liệt sĩ nhưng không cho đưa vào nghĩa trang. Lý do họ viện ra là không có giấy tờ bàn giao của địa phương tại An Giang. Họ nói rằng, gia đình phải tự đi tìm chỗ cho liệt sĩ, chứ họ không có trách nhiệm. Khi nào làm xong thì báo để họ đến thắp hương. Đám vô học này thắp hương để làm gì ? Để lừa bịp hương hồn liệt sĩ à ?
Mẹ liệt sĩ ôm hài cốt con khóc, chính quyền vẫn không cho đưa vào nghĩa trang
Liệt sĩ Đặng Trường Thanh - quê phường Đồng Tiến, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (trước là số nhà 12, khu Đồng Tiến) - sinh năm 1953, hy sinh ngày 26.1.1973 do bị phục kích trong lúc vượt kênh Vĩnh Tế, thuộc xã Đông Lạc Quế, An Giang.
Mẹ Thược bên di cốt của con
Các thông tin này được ghi rõ trong hồ sơ của liệt sĩ tại Bộ tư lệnh Quân khu 7, cũng như gửi về tỉnh Hòa Bình năm 1975. Tuy nhiên, trong giấy báo tử gửi về cho gia đình lại ghi tên liệt sĩ là Đặng Văn Thành.

Nguy cơ khi công an cầm “thượng phương bảo kiếm"

Nguy cơ khi công an cầm “thượng phương bảo kiếm"
Khi anh cầm khẩu súng trong tay, nghĩa là anh đang mang nặng một trách nhiệm trên tay để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ công lý, bảo vệ người dân lương thiện. Anh không bao giờ được phép nghĩ rằng mình có quyền lực, có súng ống trong tay rồi muốn bắn ai thì bắn.
Vụ một bộ đội bắt cóc con tin tại Huế chiều tối ngày
16.1.1010 đã từng gây rung động dư luận một thời
Nghị định 208 của Chính phủ vừa ban hành ngày 17.12 quy định về các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý những hành vi chống người thi hành công vụ. Theo đó, người thi hành công vụ được “rộng tay” hơn khi nghị định cho phép được quyền nổ súng vào các đối tượng chống đối, cố tình không chấp hành hiệu lệnh…

Những tình khúc tuyệt hay về miền Tây Nam Bộ

Những tình khúc tuyệt hay về miền Tây Nam Bộ
1-Miền tây quê tui
2-Phải lòng con gái bến tre
3-Em gái miền tây
4-Dáng đứng bến tre
5-Bằng lòng đi em

Nghe song ca nhạc vàng trữ tình

Thư giãn cuối tuần
Song ca nhạc vàng trữ tình

1. Đính Ước - Như Quỳnh Trường Vũ 0:00
2. Đôi Ngã Chia Ly - Cẩm Ly Quốc Đại 4:02
3. Nếu Chúng Mình Cách Trở - Đan Nguyên Băng Tâm 9:35
4. Nói với người tình - Trường Vũ - Quan Kim Thúy 14:50
5. Đừng Nói Xa Nhau - Cẩm Ly Quốc Đại 19:07

Phép lạ đêm Noel

Minh-Đạo & Nguyễn Thạch-Hãn
Saigon vừa qua một cơn mưa rào ngắn ngủi, nhưng không khí vẫn còn oi ả, “Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu!” Thi sĩ Nguyên Sa đã từng than thở như thế. Những cơn mưa bất chợt chẳng làm tươi mát thành phố chút nào, chỉ gây thêm vất vả cho dân buôn thúng bán bưng và mấy người chạy xe hai bánh.
- Chị Đoan ơi, Ông xã chị bị xe tông nằm ngoài đường kìa, ra mau mà coi.

Dân Sài Gòn đổ nhau ra xem 'quái xế' đua xe

Hàng nghìn người ra xem 'quái xế' đua xe náo động Sài Gòn
Các "quái xế" rú ga, nẹt pô vang inh ỏi khắp cả vùng trời, rồi từng cặp vặn ga hết cỡ lao vun vút với tốc độ chóng mặt. Nhiều quái xế còn nằm dài trên yên xe “trổ tài” biểu diễn. Cuộc đua diễn ra vào rạng sáng
8/12, trên đường Nguyễn Văn Trỗi (quận 3, TP HCM) hướng về công viên Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận). Từng cặp quái xế rú ga, nẹp bô lao vun vút để ăn thua tốc độ với nhau.

Lồng chim ngàn đô ở Sa Pa

Lồng chim ngàn đô ở Sa Pa
Khách du lịch đến Sa Pa, chắc nhiều người cũng đã hơn một lần ghé chân vào quán café có một không gian khá đặc biệt: đối diện cổng chợ Sa Pa, khoảng không gian khoáng đạt với những tán cây cổ thụ rêu phong, liền kề với tháp chuông nhà thờ cổ kính…
Không chỉ mê chim, chơi chim, nhiều người dân phố núi Sa Pa (thị trấn Sa Pa, Lào Cai) còn chi cả ngàn đô để… chơi lồng chim.
Một chiếc lồng chim bằng tre cật nguyên bản được cho biết có nguồn gốc từ Quế Lâm, Trung Quốc như thế này cũng có giá lên tới cả chục triệu đồng.

Hơn 6.000 diễn viên xin đóng phim sex mỗi năm

Hơn 6.000 diễn viên xin đóng phim sex mỗi năm
Và có đến 60-70% số nữ diễn viên này chỉ nhận được khoản thù lao khoảng 3.000 Yên Nhật (khoảng hơn 6 triệu đồng) cho mỗi bộ phim.
Ngành công nghiệp phim người lớn Nhật Bản đang là nguồn thu lớn từ làng giải trí nước này. Có khoảng 20.000 ấn phẩm phim được phát hành hàng năm và nghệ sĩ phim người lớn Nhật Bản cũng sớm được biết đến ngoài biên giới Nhật.

Cần suy nghĩ lại về các nguyên tắc CNXH của Việt Nam

Cần suy nghĩ lại về các nguyên tắc chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

Quang Trường, Huệ Đăng chuyển ngữ, TTHN
Đã có một thời gian Việt Nam được xem như một ngôi sao đang lên trong số các nền kinh tế mới nổi và là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất với các nhà đầu tư nước ngòai ở châu Á.
Trong khoảng năm 1991 đến năm 2010, cả nước đã đạt được tốc đổ tăng trưởng GDP hàng năm vào khoảng 7.7% (chỉ đứng thứ ha i sau Trung Quốc trong toàn khu vực). Điều này đã làm tăng thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam từ tỉ lệ ít ỏi 98 USD mỗi năm vào năm 1975 khi chiến tranh kết thúc lên tới 1.117 USD vào năm 2011, và giảm mức nghèo từ 58% xuống còn 10%.

Việt Nam có tất cả nhưng lại chẳng có gì

Việt Nam có tất cả nhưng lại chẳng có gì
Rừng bị tàn phá ở Dak Lak hôm 12/03/2013. AFP
Tận dụng tài nguyên chưa hiệu quả
Việt Nam tụt hậu rất xa so với láng giềng sau 38 năm thống nhất đất nước. Nguyên nhân nào đưa tới tình trạng yếu kém của một quốc gia luôn tự hào về nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và nhân lực dồi dào.
Trên báo mạng VnExpress ngày 14/12/2013, ông Vũ Khoan nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, đã nêu trường hợp Thụy Sĩ để so sánh với Việt Nam. Theo đó Thụy Sĩ từ một đất nước nghèo ở châu Âu đã trỗi dậy mạnh mẽ từ nửa cuối thế kỷ XIX để ngày nay trở thành một trong các quốc gia giàu mạnh nhất thế giới.

Hải quan Đức bắt đại sứ Việt Nam tại sân bay Frankfurt

Tin này kể ra cũng khá lạ, quan chức ngoại giao cũng bị bắt vì chuyện này.
Vụ xì căng đan của đại sứ Việt Nam tại sân bay Frankfurt
Ngày 19.12.2013 hải quan/quan thuế phi trường Frankfurt, CHLB Đức, đã chặn bắt đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nguyễn Thế Cường, vì tình nghi ông ta mang 20.000 € tiền mặt mà không khai báo.

Cảnh sát đưa ông Cường về đồn, tra hỏi và cáo buộc ông tội „rửa tiền“. Đại sứ Việt Nam biện minh số tiền này là tiền ông mang về nước giúp nạn nhân bão lụt.
Vụ xì căng đan của ông Cường đang có đà dẫn đến một xì căng đan chính trị.

Hai công ty ngoại “vơ vét” vàng của VN rồi… bỏ chạy?

Hai công ty ngoại “vơ vét” vàng của Việt Nam rồi… bỏ chạy?
Liên tục than vãn, dọa dẫm, gây áp lực trước việc bị truy thu thuế và tăng thuế suất, Besra Gold Inc đã đẩy những cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam vào những tình huống bị động hoàn toàn.
Mỏ vàng Bông Miêu đã ngừng hoạt động với lý do bị thiệt hại do bão lũ.
Lợi nhuận bí ẩn
Cuối tháng 11 vừa qua, Công ty THHH khai thác vàng Bồng Miêu đã gửi văn bản số 637 TB-13/BGM cho UBND tỉnh Quảng Nam và các ban ngành liên quan thông báo việc nhà máy này phải tạm ngưng hoạt động để khắc phục sự cố sạt lở đường và nhiều hạng mục khác trong nhà máy do bão lũ.

Trung Quốc được cai trị thế nào

Trung Quốc được cai trị thế nào
David M. Lampton, Huỳnh Phan dịch, Ba Sàm
Trung Quốc đã có ba cuộc cách mạng trong thế kỷ XX. Cuộc cách mạng đầu tiên là sự sụp đổ của triều đại nhà Thanh cùng với hệ thống cai quản truyền thống nước này vào năm 1911. Tiếp sau một thời kỳ xung đột kéo dài là cuộc cách mạng thứ hai, vào năm 1949, khi Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản của ông thắng cuộc Nội chiến Trung Quốc và lập ra nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; việc thực thi quyền hành bạo lực và tuỳ tiện của Mao chỉ kết thúc khi ông ta mất vào năm 1976.

Lật xe chở mít ở Đồng Nai, không ai “hôi của”

Vụ hôi bia đã gây chấn động và làm ai cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi có những hành vi thiếu văn hóa. Thiết tưởng nên nhân rộng mô hình này trong mọi lĩnh vực.
(PetroTimes) – Một vụ lật xe tải chở đầy mít lại tiếp tục gây sôi sục cộng đồng mạng tại tỉnh Đồng Nai.
Xe tải bị lật ngang, mít đổ tràn ra đường (Ảnh: Internet).
Ngày 9/12, cộng cồng mạng tiếp tục dậy sóng với hình ảnh xe mít bị lật ngang trên đường Khổng Tử (phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai). Vụ việc diễn ra khi trên xe tải nhỏ chở đầy mít đổ ra đường. Nhiều người dân không những không “hôi của” trên xe mà còn có những hành động bất ngờ.

"Trấn yểm" kì quái trước trụ sở huyện nghèo

Chuyện xem long mạch, yểm bùa, đổi cổng ra vào, bố trí hồ, bể nước, cây cảnh để ngăn ám khí... đang diễn ra nhan nhản ở các cơ quan công quyền theo chủ nghĩa duy vật. Chẳng có gì đáng phải giật mình. Có chăng chỉ là tiếc tiền dân đóng thuế và xấu hổ vì văn hóa và mỹ quan xã hội bị ném vào sọt rác.
(PetroTimes) - Một trong những lãng phí lớn nhất của đầu tư công chính là việc xây dựng trụ sở cơ quan công quyền hoành tráng. Không chỉ có trụ sở to, nguy nga như lâu đài bị chỉ trích - mới đây, độc giả còn gửi cho PetroTimes hình ảnh trụ sở cơ quan công quyền được “trấn yểm” kiểu chẳng giống ai.
Đó là hình ảnh của trụ sở UBND - HĐND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh – một trong những địa phương nghèo nhất cả nước.

Mua bằng “tiến sĩ Mỹ” giá 6.500 USD như thế nào?

Mua bằng “tiến sĩ Mỹ” giá 6.500 USD như thế nào?
(PetroTimes) – Bằng tiến sĩ có hồ sơ gốc, không cần học vẫn tốt nghiệp, không làm luận án vẫn được cấp bằng, không cần biết tiếng anh vẫn có thể “học” hết khóa tiến sĩ và chỉ với 6.500 USD. 
Bảng điểm “lung linh” không qua đào tạo.
Đây là tấm bằng được ông Nguyễn Tấn Bình, Phó Hiệu trưởng trường đại học Văn Hiến sử dụng làm “trang sức” cho mình. Bằng “tiến sĩ Mỹ” giá 6.500 USD của ông Nguyễn Tấn Bình được cấp bởi trường đại học Southern California for Professional Studies (SCUPS), liên hệ qua địa chỉ 1850E, 17th Street, Suite#213, Santa Ana, CA. 92705 USA.

Bằng “tiến sĩ Mỹ" giá 6.500 USD của ông hiệu phó

(PetroTimes) - Gần đây, dư luận râm ran việc ông Nguyễn Tấn Bình, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn Hiến đã sử dụng bằng tiến sĩ Mỹ qua internet mà ở Việt Nam gọi là đào tạo... từ xa. Theo điều tra của PetroTimes, năm 2007, ông Bình lấy bằng tốt nghiệp Tiến sĩ tại đại học Southern California – SCUPS (Hoa Kỳ) chỉ với giá... 6.500 USD.
Bằng tiến sĩ Mỹ chỉ có giá 6.500 USD.
Để có được bằng “tiến sĩ” này, người học chỉ cần chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng đến trường Đại học Southern California (SCUPS). Tất cả các môn học, các chương trình của trường đều được thực hiện qua mạng Internet hoặc chuyển phát nhanh.

Người Mỹ hối lộ

Người Mỹ hối lộ.
Cánh Cò - Bắt chước ông nhà văn người Anh Graham Greene với tác phẩm Người Mỹ trầm lặng mình đặt tựa cho entry này là Người Mỹ hối lộ để…câu view! Cứ thật tình mà nói như thế cho vuông.
Nước Mỹ không có chuyện hối lộ vặt và nếu có thì việc hối lộ thường xảy ra với số tiền rất lớn.

Các vụ scandal hối lộ luôn xảy ra phía sau hậu trường chính trị và những nhân vật bị nắm chóp thường là tai to mặt lớn, lợi dụng chỗ đứng của mình để kiếm chát. Những chuyện như thế nước nào cũng có, càng giàu thì hình thức hối lộ càng tinh vi và khó phát hiện hơn. Có điều một loại hình hối lộ công khai, lên báo chí ầm ầm với số tiền bạc triệu lại không bao giờ bị kết án, ra tòa. Hối lộ kiểu này có cái tên rất kêu mà ngôn ngữ đương đại tại Việt Nam bây giờ gọi là “hỗ trợ”.
Hãy cho một thí dụ mới nhất: Bác Kerry vừa hối lộ cho Việt Nam mình 4 triệu hai trăm nghìn đô la tiền tươi, tức là tiền mặt, mà Việt kiều gọi là cash.

Người Hoa có nhiều điều khác người Việt

Người Hoa có nhiều điều khác người Việt
Gái Hoa và Gái Việt
Nếu bạn gặp ai lần đầu ở xứ lạ, mà người đó bảo bạn rằng bạn là người Việt, không phải là người Hoa, thế mà thực sự đúng là như vậy, thì người đó quá là tài! Có những người như thế thật, người xứ tây hẳn hoi, nhưng chính tôi cũng không dám chắc mình đủ tinh anh được đến như thế.

Công nhân Bình Dương ngộp thở vì ông chủ Trung Quốc

Trải qua 4000 năm lịch sử, dù tiếp thu nền văn hóa Trung Quốc nhưng người dân nước ta chưa hề bị đồng hóa, thế mà giờ đây lại có chuyện "Công nhân Việt Nam đang bị Trung Quốc hóa". Được biết người lao động vào làm thuê cho doanh nghiệp TQ đều bị ép phải tuân theo sinh hoạt, văn hóa TQ và những mệnh lệnh kỳ quái của những ông chủ TQ.
Công nhân Bình Dương ngộp thở vì ông chủ Trung Quốc
Những năm gần đây, hiện tượng người Trung Quốc xuất hiện dày đặc ở Bình Dương, từ những khu phố mới dành cho người Trung Quốc cho đến các ông chủ Trung Quốc đầy rẫy trong các khu công nghiệp Bình Dương đã khiến cho công nhân trong các khu công nghiệp này cảm thấy ngạt thở. Có hai nguyên nhân dẫn đến sự ngạt thở này: Công nhân Việt Nam đang bị Trung Quốc hóa và; Người Việt cảm thấy bị lép vế, thua thiệt người Trung Quốc.

Một nhà hàng Trung Quốc ở Bình Dương, ảnh chụp trước đây
Những ông chủ hợm hĩnh và sàm sỡ
Chị Hà Thị Duyên, một công nhân giày da trong khu công nghiệp Sóng Thần 2, than thở với chúng tôi là chị vào đây làm việc được gần mười năm nay, nhưng gần đây, chị cảm thấy quá ngột ngạt trước hiện tượng người Trung Quốc xuất hiện dày đặc trong khu vực này.

Biệt khu Trung Quốc ở Đà Nẵng

"Ông Nguyễn Bá Thanh thời còn làm chủ tịch thành phố đã bố trí tiếp đón và lưu trú của khách cấp nhà nước Trung Quốc tại đường Hoàng Sa nhằm khẳng định Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, có riêng tên đường và có riêng đơn vị hành chính hẳn hoi. Thế nhưng chưa đầy một năm sau khi ông Nguyễn Bá Thanh rời chức để ra Hà Nội nhậm chức Trưởng Ban Nội Chính Trung Ương thì mọi việc đã hoàn toàn thay đổi, con đường này trở thành biệt khu của người Tàu, mọi hoạt động ở đây đều mang dáng dấp của một thành phố Trung Hoa thu nhỏ".
Đường Trường Sa ở Đà Nẵng
Biệt khu Trung Quốc ở Đà Nẵng
Đà Nẵng là một thành phố mà ông Nguyễn Bá Thanh, cựu chủ tịch Đà Nẵng từng tuyên bố là thành phố không có người ăn xin, không có trộm cắp, không có xì ke ma túy và không có người nghèo… Thế nhưng, không có quan điểm nào đưa ra nhằm khẳng định Đà Nẵng không bị Trung Quốc xâm thực. Chính vì thế, ngay trên hai con đường có tên Hoàng Sa và Trường Sa chạy dọc theo bờ biển Đà Nẵng, các biệt khu của người Tàu cùng với hàng trăm quán sá mang biển hiệu Tàu mọc lên dày đặc.

Cỗ thịt Chuột ở làng Đình Bảng

Cỗ thịt Chuột ở làng Đình Bảng
Nhà văn Nguyễn Khôi viết tặng Nhà văn Lê Xuân Quang
Từ lâu lắm rồi, thiên hạ đồn thổi "cỗ Đình Bảng không có món thịt Chuột là không to". Đó là lối ngoa truyền cho vui như đòi ăn gan Ruồi, trứng Trâu... kiểu như thi nói khoác của các tay "phó phét" làng Đông An trên Yên Phong ấy thôi.
Cỗ bàn đám xá ở Đình Bảng xưa nay đứng cỡ số 1 của xứ Bắc Kỳ, hàng năm trong làng có trên 300 (ba trăm) đám cỗ bàn cưới xin, giỗ chạp, khao vọng,lễ tiết...chả thế mà có những "nhà", những "họ" (hoạt động như Công ty TNHH bây giờ) chuyên giết lợn làm giò chả, "nem Báng" (tên nôm của Đình Bảng) là đặc sản tiến Vua; có nhiều nhà chuyên làm bánh Gio, bánh Xu Xuê (phu thê), có các vị đầu bếp chuyên đi "làm giúp" cỗ bàn trong họ, trong làng. Mà làng Đình Bảng (kẻ Báng) đã tồn tại mấy nghìn năm nay, lối hôn nhân "ta về ta tắm ao ta" khép kín thì cả làng ai mà chả có họ với nhau .

Official statistics

Giang Le: Mấy tuần trước nhà báo Nguyễn Vạn Phú viết một số bài báo và blog về sự thay đổi số liệu GDP của VN năm 2012. Vấn đề trở nên nóng hơn khi một đại biểu HĐND TPHCM chất vấn về sự thay đổi đột ngột của chỉ số GDP đầu người của địa phương này. 
Bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm đăng đàn trần tình về việc TCTK bị phê phán về chất lượng số liệu. Với tựa đề bài viết "Cần trách nhiệm hơn khi đánh giá số liệu thống kê" có lẽ không chỉ trần tình mà ông Tổng cục trưởng còn trách cứ những người phê phán đã không có trách nhiệm.

Con của công nhân nhập cư đừng “mơ” vào trường công

Con của công nhân nhập cư đừng “mơ” vào trường công
Câu chuyện bạo hành trẻ tại các điểm giữ trẻ tư nhân không phải lần đầu tiên làm dư luận chấn động. Gốc rễ vấn đề đó là việc thiếu trường mầm non dành cho trẻ con của những công nhân nhập cư. Rào cản hộ khẩu là căn nguyên của những sự việc đau lòng này.

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Ở Mỹ tát trẻ em cũng là phạm pháp

Sợ rằng ở Mỹ, tát và đối xử dã man với động vật như ngựa, chó, mèo, thỏ, chim... cũng đều phạm pháp hết.
Ở Mỹ tát trẻ em cũng là phạm pháp
Dù người đánh bé là ai, kể cả cha mẹ, đều cũng là người phạm tội. Một khi đã có tội thì họ sẽ bị bắt vào tù ngay lập tức và phải ra toà để nhận quyết định khởi tố.
danh-dap2.jpg
Việc hai bảo mẫu đánh đập trẻ em đã gây không ít bức xúc trong xã hội. Ngoài việc lên án hai bảo mẫu trên, có lẽ chúng ta nên tự hỏi lại là vì sao họ lại làm thế? Chỉ khi nào có biện pháp đúng đắn thì chúng ta mới có giải pháp để giải quyết triệt để vấn đề này.

Điểm 0, ông chủ tịch và nàng siêu mẫu

Điểm 0, ông chủ tịch và nàng siêu mẫu
Có thể diện nào lại giữ bằng những lời lẽ, câu chữ không có thể diện. Có hình ảnh nào xấu xí hơn hình ảnh của một người nói dối không đỏ mặt.
Siêu mẫu Ngọc Trinh
“Ba đã bao giờ thấy một bài văn bị điểm 0 chưa, ba?
Đề khó lắm sao con ?
Không. Cô chỉ yêu cầu “Tả bố em đang đọc báo.” Có đứa bạn con bảo ba nó không đọc báo nhưng rồi nó bịa ra, cũng được 6 điểm…

Thế trận 2014

Thế trận 2014
(TBKTSG) - Thế trận kinh doanh của năm 2014 và những năm tiếp theo đã rõ: hội nhập. Và cùng với đó là những áp lực từ dòng chảy hội nhập ngày càng mạnh, cũng như cơ hội tuyệt vời cho những ai biết nắm bắt.
Trên kệ hàng hóa ở siêu thị, hàng Việt Nam chiếm đến hơn 90%, nhưng đó là hàng của các tập đoàn nước ngoài, đa quốc gia sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Tao.
Chiến lược thỏ và rùa
Vinamit đang có những bước đi đáng chú ý. Trong nước, công ty bắt tay với siêu thị Co.opmart, và hàng hóa sản xuất ra mặt trước ghi tên Vinamit, mặt sau ghi tên Co.opmart.

VIDEO Thiếu nữ quỳ lạy cảnh sát khi bị bắt xe

VIDEO Thiếu nữ Sài Gòn quỳ lạy cảnh sát khi bị bắt xe

“Chú ơi, chú ơi tha cho con”, vừa nói, cô gái trẻ vừa quỳ rạp xuống đường xin xỏ. Viên cảnh sát đáp lại “Có chơi thì phải có chịu nhá”.

Cụ mẹ Rung - Rụng mẹ cu

Cụ mẹ Rung - Rụng mẹ cu

Yêu cầu xử lý clip Anh không đòi quà ở Phan Thiết

Yêu cầu xử lý clip Anh không đòi quà ở Phan Thiết 

Ngày 19/12, ông Nguyễn Đình Trung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận, ký văn bản gửi Sở VH-TT&DL, Sở TT&TT, Công an tỉnh Bình Thuận và UBND TP Phan Thiết xem xét, xử lý về hai clip Anh không đòi quà – Phan Thiết.

Vinashin, Vinalines và bài toán đại cục!

Vinashin, Vinalines và bài toán đại cục!
Bùi Hoàng Tám, Dân trí 
Không có một ngành hàng hải đủ mạnh, chúng ta không thể phát triển kinh tế. Không có một ngành hàng hải hùng mạnh, chúng ta không thể đủ sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Vụ việc xảy ra tại Vinashin và Vinalines dường như đã “chuyển nhịp” với phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vinalines ngày 16/12 vừa qua. Đây là một tổn thất, không phải nói chính xác là một trang bi thương của ngành hàng hải Việt Nam.

Rượu và sữa của quan bồi bút

Kiếm ăn tối thượng hạ… văn chương
Gã công nhận mình là một tay bồi bút, bồi bút có thương hiệu. Đời này mà có kẻ dũng cảm đến thế kia ư? Đóng vai một “đại gia” (phải “đại gia” gã mới tiếp), tôi tò mò tìm đến nhà gã. Một ngôi nhà khang trang có tới bốn năm con bẹc-giê canh cổng. Trên tường đầy những dấu môi. Nở một nụ cười tiếp thị (những gã bồi bút thường có sẵn nụ cười như thế). Gã mở cổng đón tôi vào nhà.
Đó là một tay đàn ông đứng tuổi nom đỏ đớn, béo tốt và lùn tịt. Tôi thầm đoán gã phải “lục đoản” trở lên, không phải chỉ “ngũ đoản” mà thôi đâu. Mặt gã xấu nhưng linh lợi, đặc biệt là những chiếc răng. Những chiếc răng cái ngà ngà, cái vàng xỉn như răng chó nhưng chúng linh lợi đến nỗi không chịu đứng thẳng hàng. Quơ tay một vòng, gã bảo:

Đại gia, lựu đạn và ba dấu chấm

Đại gia, lựu đạn và ba dấu chấm
Đào Tuấn, Lao động
Giường ngủ 6 tỉ của đại gia Lê Ân
Đại gia Lê Ân mua siêu giường 6 tỷ để thế giới biết Việt Nam cũng có… đại gia. Rồi thì nhân có siêu giường, đại gia Lê Ân làm nhà mới để… đón siêu giường, rồi tuyên bố mở cửa miễn phí cho bà con… vào xem. Đại gia Lê Ân mua Roll Royce vì… “tức người ta nói tôi nợ nhiều”.
Và tin nóng hôi hổi là “Đại gia Lê Ân xây biệt thự 150 tỷ để làm trụ sở… quỹ từ thiện”.

Hiện Tượng Obama

Hiện Tượng Obama
Tác giả : Vũ Linh
TT Obama sư phụ về tài thề non hẹn biển, hứa trăng vẽ bánh...
Đúng ra, nói “hiện tượng Obama” có phần thất kính đối với vị quốc trưởng của Hiệp Chủng Quốc, nhưng ở đây cần hiểu là kẻ viết này tuyệt đối không có ý đó, mà chỉ muốn nhấn mạnh đến TT Obama như một “hiện tượng” thật đặc biệt của chính trị Mỹ, và chỉ có ở Mỹ mới có hiện tượng này.

Uy tín của ông Obama thấp chưa từng có

Uy tín của ông Obama lại giảm xuống mức thấp chưa từng có
Ngày 18/12, kết quả một cuộc thăm dò cho biết tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ Tổng thống Barack Obama đã giảm xuống mức thấp chưa từng có sau 5 năm cầm quyền.
Uy tín của Tổng thống Mỹ Obama giảm mạnh (Nguồn: TTXVN)
Kết quả thăm dò chung của Washington Post/ABC News cho biết trong số hơn 1.000 người trên khắp nước Mỹ được phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại chỉ có 43% vẫn giữ quan điểm ủng hộ Tổng thống Obama so với 55% phản đối. Đây là sự ủng hộ thấp chưa từng có mà người dân Mỹ dành cho một tổng thống sau 5 năm cầm quyền.

Rơi lệ nhìn những đôi chân trần trên tuyết Sa Pa

Những đôi chân trần trên tuyết Sa Pa làm nhiều người rơi lệ
Lạnh tím tái với giá rét khắc nghiệt bất ngờ, những đứa trẻ sinh sống ở thị trấn Sa Pa khiến nhiều du khách chứng kiến rơi lệ.
Hình ảnh bé trai không mặc quần và đi đất dưới nền sân đầy băng tuyết khiến nhiều du khách không thể không bày tỏ sự thương cảm.

Thế nào là 'ăn mặc phản cảm'?

Thế nào là 'ăn mặc phản cảm'?
Rất nhiều quy định chế tài những hành vi ăn mặc phản cảm, hở hang, thế nhưng các chuyên gia pháp lý cho rằng vẫn chưa có một định nghĩa rõ ràng như thế nào là ăn mặc "phản cảm" và như thế nào là "không đúng thuần phong mỹ tục”. 

Học tập gái TQ: Ngọc Trinh nude gần 100%

Ngọc Trinh nude gần như toàn bộ bên táo đỏ
Ngọc Trinh táo bạo chỉ dùng một viếng vải lụa trắng để che thân.
Ngọc Trinh táo bạo khi chụp ảnh gần như nude toàn bộ
Ngọc Trinh được coi như nữ hoàng nội y của showbiz Việt, mỗi lần xuất hiện cô luôn biết cách gây xôn xao và thu hút sự quan tâm, tò mò của người hâm mộ. Từ những bộ ảnh gợi cảm với bikini đến những khoảnh khắc "hút hồn" bởi vẻ ngây thơ, trong sáng của mình.

Làm gì có tuần sau

Làm gì có tuần sau
-Có câu chuyện ở xứ Tít Mù Khơi này, tớ đảm bảo là thực sự rất quái!
-Cậu vừa phát ngôn một câu nói rất “cà khịa”.
-Thì tớ kể luôn đây. Có anh chàng nọ dẫn vợ mới cưới đến trung tâm thẩm mỹ. Ông bác sĩ hẹn ông chồng ba giờ sau quay lại. Anh chàng một mình thơ thẩn đi ra bờ sông vắng ngồi làm thơ. Chập tối chàng chợt nhìn thấy bác sĩ vác một vật gì đó lò dò bước ra, ném tùm xuống sông. Chàng đến đón vợ, tá hỏa biết rằng cái vật lúc nãy chính là vợ mình.

Vỉa hè: Miếng ăn khác nhau chỗ nào?

Vỉa hè: Miếng ăn khác nhau chỗ nào?
Một chung cư sang trọng có 50 hộ dân giàu có đang sống đòi đuổi 500 người bán hàng rong ở cái hẻm kế bên cút đi cho phố thị đẹp đẽ, thêm phần sang trọng trọn vẹn. Nó không phải là công bằng, đó chỉ là thứ lý thuyết ngụy biện của những người cầm dùi cui và nhân danh “vì đô thị xanh sạch đẹp” vung lên đập những kẻ yếu thế.
Đang tồn tại nhiều bất công trong khái niệm
“văn minh đô thị” - Ảnh: Diệp Đức Minh
Khi viết bài này, tôi vừa xem xong một diễn thuyết của ông Enrique Penalosa “Tại sao xe bus lại là biểu hiện của dân chủ trong thực tế?”(*), cựu thị trưởng của thành phố Bogóta, Colombia, người đã từng biến thành phố này từ một thiên đường của tội phạm, trung tâm của tham nhũng và bạo lực trở thành một trong những thành phố bình an nhất, nhờ vào việc chăm sóc từng cư dân của mình. Một trong những lý thuyết mà Enrique nói ông đã đeo đuổi khi làm thị trưởng và ra quyết định đó là: Sự công bằng trong chất lượng cuộc sống.

Pháp luật không nghiêm minh, đừng đòi người dân phải tốt

Pháp luật không nghiêm minh, đừng đòi người dân phải tốt
Sau khi đăng tải bài Cái xấu và năng khiếu ngụy biện của người Việt của tác giả Lương Hoài Nam, mục Tôi viết đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình, phản biện, khai triển... Dưới đây là bài phản biện của một blogger đang sống tại TP.HCM.
Chỉ khi pháp luật thực sự nghiêm minh, những kẻ tham nhũng bị lôi hết ra ánh sáng và chịu sự trừng trị thích đáng thì mới có khả năng ngăn chặn được loại tội phạm này. Trong ảnh là Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc tại tòa trước khi nghe tuyên án trong vụ tham nhũng ở Vinalines - Ảnh: Hoàng Trang chụp qua màn hình.

Trọng + Dũng = Danh gia ra nhà nát

Từ lâu tôi rất thắc mắc không hiểu sao một gia đình có vài người bố + con làm lãnh đạo tới cấp sở, cục cũng được báo chí tung hô là danh gia vọng tộc ? Phải chăng có quan chức cấp rất cao đạo diễn phía sau để tạo nền nhằm giảm tội cho những kẻ tội phạm thuộc dòng họ này. Thông thường các gia đình, dòng họ được gọi là danh gia vọng tộc phải có ít nhất 3 đời có nhiều quan chức cấp Bộ trưởng trở lên, có nhiều nhà chính trị, nhà văn hóa nghệ thuật, nhà giáo, thương nhân cực kỳ nổi tiếng và được toàn dân ngưỡng mộ. Tuy nhiên những dòng họ gồm nhiều quân nhân hay công an nổi tiếng lại thường không được coi là danh gia vọng tộc.
Danh gia ra nhà nát
Minh Diện - Qua ba ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt tử hình Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng hàng hải Việt Nam về tội cố ý làm trái và tội tham nhũng. Rồi sắp tới, Dương Tự Trọng, nguyên đại tá Cục phó Cục quản lý hành chính trật tự xã hội Bộ công an sẽ phải ra trước vành móng ngựa. Cái nhân quả nhãn tiền đã đến với danh gia họ Dương.

Tội trạng Dương Chí Dũng tòa đã luận rồi , còn Dương Tự Trọng thì sao?

Phải chăng quan chức đang đua nhau đánh dân

Quan chức đua nhau đánh dân
Phó giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên cầm cây đánh vào đầu dân
Phó ban Tuyên giáo huyện đánh người gãy răng
(TNO) Ngày 19.12, Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên), cho biết đã ra quyết định trưng cầu giám định pháp y để xác định tỷ lệ thương tích cho nạn nhân Huỳnh Xuân Phước (63 tuổi, ở thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa), người bị ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên, cầm cây đánh vào đầu.
Ông Phước đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên
Sự việc trên xảy ra vào trưa 16.12 khi ông Phước cùng những người dân trong thôn phát dọn cây dọc đường để thi công đường bê tông nông thôn. Ông Phước là Tổ trưởng tổ làm đường giao thông nông thôn nên cùng mọi người phát dọn cây ven đường, nhưng bị ông Bảo ngăn cản nên xảy ra mâu thuẫn.

20 năm bồ nhí đắng cay của "người đẹp xứ Thanh"

Cuộc đời 20 năm đắng cay mang phận bồ nhí của "người đẹp xứ Thanh"
HỒNG ANH (TỔNG HỢP)
(GDVN) - Cái giá phải trả cho cuộc tình vụng trộm kéo dài hơn 20 năm của một cô gái với bao ước mơ hoài bão là quá đắt, khi mang cái vốn tự có của mình để đánh đổi lấy tương lai nhưng lại bị kẻ phụ bạc cho vướng vào vòng lao lý?
Phạm Thị Ngọc Lan tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26/9/2012.
Hai mươi năm đắng cay mang phận "bồ nhí"
Tờ Đời sống và Pháp luật dẫn lời bà Đỗ Thị Loan (mẹ Phạm Thị Ngọc Lan) cho hay, Lan biết và đến với ông Ngọc từ năm Lan mới bước sang tuổi 17, quan hệ bạn bè, trai gái đến với nhau là chuyện bình thường, vì thế bà Loan cũng an tâm và chẳng chút đắn đo. Sau khi ra trường, Lan đi dạy cấp I, tại Trường tiểu học Quang Trung, Bỉm Sơn, Thanh Hóa và bỏ dạy để theo những lời đường mật của tình yêu.

'Người đẹp xứ Thanh' lập bàn thờ cho mình trước khi tự tử

'Người đẹp xứ Thanh' lập bàn thờ cho mình trước khi tự tử
Sau khi mãn hạn tù, chị Lan cho rằng ông Ngọc nợ mình 180 cây vàng nên đã tìm đến công ty nơi ông này làm Tổng giám đốc để đòi. Không được đáp ứng, chị đã treo cổ..
Trưa 17/12, trước cổng công ty xi măng Vicem Tam Điệp (Ninh Bình) xảy ra vụ việc một người phụ nữ treo cổ tự tử. Nạn nhân là chị Phạm Thị Ngọc Lan (trú đường Đội Cung, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
Trước khi đi, chị Lan đã tự lập bàn thờ cho mình và 
đặt ngay giữa nhà. Trên bàn thờ còn có lư hương và di ảnh chị.
Do được người dân phát hiện kịp thời nên chị Lan đã thoát chết, đang hồi sức tại bệnh viện. Trước hôm xảy ra sự việc trên, chị Lan vừa chấp hành xong án phạt 12 tháng tù giam về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Clip chế vụ bảo mẫu hành hạ trẻ: "Xin đừng đánh em"

Clip chế vụ bảo mẫu hành hạ trẻ: "Xin đừng đánh em"
(Tinmoi.vn) Sau khi clip bảo mẫu hành hạ trẻ em được đăng tải trên mạng, ghi lại sự tàn nhẫn của các bảo mẫu khi liên tục tát, đánh, mắng chửi các bé. Chỉ một ngày sau khi clip được đăng tải, Hồ Minh Tài tung ra clip nhạc “Xin đừng đánh em” nhận được sự đồng tình của cộng đồng mạng.
Bài hát trong clip của Minh Tài có tên "Xin đừng đánh em" được chế theo giai điệu của ca khúc "Trách ai vô tình".

3 lần Trung Quốc thừa cơ thôn tính Hoàng Sa

3 lần Trung Quốc thừa cơ thôn tính Hoàng Sa
(GDVN) - Trung Quốc đã manh nha âm mưu thôn tính quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ đầu thế kỷ 20.
Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ.
Sắp tới thời điểm 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa, Trung Quốc (TQ) đánh chiếm trái phép các đảo phía Tây và kết thúc việc thôn tính toàn bộ quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam, Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ có loạt bài ôn lại lịch sử mở mang bờ cõi, thực thi chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của cha ông, trong đó có phần trình bày lại trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 với những thông tin đầy đủ và chi tiết.

Công an đánh chết dân, nỗi đau người ở lại

Công an đánh chết dân, nỗi đau người ở lại
(ĐS&PL) - “Viễn ơi! Con còn chưa lấy vợ cơ mà. Sao người ta nỡ đánh chết đứa con ngoan hiền của tôi, trời ơi….”. Tiếng khóc oái oan của người mẹ nạn nhân bị công an đánh chết nghe thật xót xa.
Gia đình anh Viễn đau đớn trước cái chết của người con trẻ tuổi.
Tìm về nơi gia đình anh Trần Mạnh Viễn (SN 1987) tại khối phố 2, phường Đại Nài (TP. Hà Tĩnh), chứng kiến cảnh tang thương, đau đớn của những người thân trước sự ra đi của anh khiến chúng tôi không khỏi xót xa.

Xã hội rừng rú, bạo lực tràn lan

Xã hội rừng rú, bạo lực tràn lan
Phạm Đình Trọng
Mở trang báo lề đảng ra, ngày nào cũng gặp nhan nhản những chuyện đâm chém, đổ máu thê thảm. Cá nhân hành hung nhau chí tử, băng nhóm thanh toán nhau đẫm máu chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh, không đâu.
Vào các trang mạng xã hội lề dân những vụ sử dụng bạo lực trong quan hệ dân sự càng diễn ra thường xuyên, man rợ, rừng rú, mạnh hiếp đáp yếu, nhân danh quyền lực Nhà nước ức hiếp dân.

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Chúng ta đang tâm thần và điên loạn

Công an Việt sắp được thoải mái bắn vào người dân không ngoan ngoãn tuân theo những mệnh lệnh có khi thực sự sai trái của đám quan chức đầy quyền lực nhưng vô trách nhiệm. Dân cũng sẽ buộc phải tự bảo vệ. Có phải người Việt đang tâm thần và điên loạn ?
Hơn 1/5 người Việt bị rối loạn tâm thần
Trong bệnh viện tâm thần, bác sĩ thử kiểm tra khả năng hồi phục của một bệnh nhân để cho ra viện. Bác sĩ hỏi:
- Tôi có thể lấy búa đóng đinh vào đầu anh được không?
Bệnh nhân nhanh nhẹn trả lời:
- Ông làm như tôi điên chắc. Ông định giết tôi hay sao?

Bác sĩ nghĩ bụng: Chắc tay này hết điên rồi, có thể ra viện. Để cho chắc chắn, bác sĩ hỏi thêm:
- Tại sao như thế lại không được?
Bệnh nhân trả lời:
- Thế nhỡ ông đóng trượt cái đinh, cái búa gõ vào đầu tôi thì tôi chết à?