Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2021

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hôm nay là Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin kính chúc các Thầy giáo, Cô giáo và nguyên Thầy giáo, Cô giáo - những người làm một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, quan trọng nhất trong những nghề quan trọng - luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc và có thêm nhiều thành công mới trong sự nghiệp!
Có thể là hình ảnh về 1 ngườiCó thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng
Nói đến những nhà giáo dục xuất sắc nhất đất nước trong khoảng nửa thế kỷ qua, tôi thường ít nhớ đến những người thầy, người cô cũ của tôi mà hay nhớ đến 2 giáo sư toán học nổi tiếng: Hoàng Tụy và Phan Đình Diệu. Các seminar hồi những năm 1970, 1980 của 2 giáo sư được tổ chức rất khoa học và nội dung rất hấp dẫn, tạo cho tôi rất nhiều động lực trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học và giảng dạy sau này.


Đặc biệt tôi rất khâm phục cách trình bày rõ ràng, mạch lạc và cách sử dụng phấn và bảng đen như nghệ sĩ của các giáo sư, cho phép biến những kiến thức toán học và tin học rất trìu tượng thành những vấn đề rất dễ hiểu. 

Bây giờ các giáo sư đã đi xa, đôi khi tự nhiên có lúc tôi rất nhớ các thầy. Biết bao giờ mới được gặp lại những người thầy tuyệt vời như thầy Tụy và thầy Diệu ? Cầu mong các thầy luôn luôn hạnh phúc nơi cõi cực lạc.

PS: Có bạn bình luận về việc phân chia nghề quan trọng, nghề không quan trọng... Tôi đã trả lời thế này: Đây là một thực tế có từ xa xưa. Lao động là vinh quang, chúng ta tôn trọng tất cả những người lao động, nhưng trong đó có những người cống hiến nhiều hơn thì phải được tôn vinh hơn.

Có những nghề quan trọng cho xã hội, không thể thiếu như nghề quét rác, nhưng nghề này ai cũng làm được, ko cần học nhiều...

Ngược lại có những nghề chỉ tô điểm cho xã hội, ko có cũng ko chết ai, như nghề ca sĩ, thể thao... Xã hội nghèo thì chưa nên đầu tư quá nhiều cho đám này.

Cao hơn hết là những nghề cần học nhiều, cần đạo đức nhiều và tạo ra những sản phẩm cực kỳ ảnh hưởng và quan trọng cho đất nước, đó là nghề giáo, nghề y... Vì thế từ xa xưa, người ta đã tôn vinh các nghề này, năm nào cũng có những ngày lễ cho các nghề này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét