Đừng buồn các em...
Có 61 thí sinh trượt nguyện vọng 1 ở các trường đại học, mặc dù có số điểm 29,5 trở lên, đại đa số là các trường cảnh sát , an ninh và quân đội.
Đừng buồn các em ạ!
Có thể đó là cơ hội cái may cho các em. Vì, khi vào các trường đó, phẩm giá, nhân cách và bản tính con người của các em sẽ bị tha hoá.
Ở trong môi trường công an, quân đội hiện nay không dạy làm người, không dạy các em trở thành người tốt.

Họ muốn biến các em thành “thanh kiếm và lá chắn” cho họ, với họ các em chỉ là công cụ cho họ giữ quyền lực lâu hơn.

Đang co ro vì cái tiết trời lạnh lẽo đông về, đang bực bội vì cái oi khi mùa hè tới trong tâm thế ngồi cái ghế nhựa cũ ngoài đường để canh gác Dân, chưa kể bị xua đuổi như thứ lạc loài... các em sẽ thấy sao? Tự hào vì đi chặn cửa những người lên tiếng cho bất công xã hội, cấm họ ra ngoài dù là đưa đón con đi học, để bảo vệ một đám có dã tâm đem đổi chác cả chủ quyền để tháo chạy sang Síp ư? đó là bất công.
Hoặc là họ sẽ phân lô rồi xúi các em đi cướp đất, đẩy bao cảnh Dân đen lầm than vì mất nhà mất đất, các em tự hào về điều đó không? Hạnh phúc không khi biết mình chỉ là thân sai nha, tay sai cho lũ cầm quyền lòng lang dạ thú?
Các em đừng buồn, mà hãy vui vì mình bị đánh trượt, đã kịp thoát khỏi môi trường mà nơi đó không có con người. Các em xứng đáng có một môi trường tốt hơn thế... các em đã rất xuất sắc, sống tốt thì không lo về tương lai.
Fb. Phạm Minh Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét