Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

ĐỔ TỘI DÂY CHUYỀN...

ĐỔ TỘI DÂY CHUYỀN...
Lại Trần Mai - Chủ trương sáng suốt, nhất quán của Đảng ta từ khi đại dịch bùng phát đến nay là phong tỏa cách ly triệt để các F0 và F1, làm trong sạch xã hội. Con F nào cố thủ không chịu đi cách ly thì phá cửa, phá nhà bắt đem đi. Đối với đám dân đen còn lại thì rào chặt cửa ngõ, thôn xóm, không cho chúng ra đường. Đáng tiếc các cấp chính quyền hiểu nhầm chủ trương sáng suốt, nhất quán trên nên đã làm sai.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'DANTRI Sức khỏe Đại dịch Covid-19 Sở Y tế TPHCM: "Các địa bàn gom FO đi cách ly tập trung do hiểu nhầm" Thứ ba, 21/09/2021- 17:19'
Hiểu nhầm nên chính quyền các cấp đã ra sức săn đuổi bắt giam hàng chục vạn F0 với F1 trong các khu cách ly tối tăm, chật chội, bẩn thỉu, đói ăn và không có thuốc chữa... dẫn tới hàng chục nghìn người chết, để lại vô vàn tang tóc, đau xót cho xã hội, bao trẻ nhỏ mồ côi không nơi nương tựa...

Hiểu nhầm dẫn tới phong tỏa vô cùng hà khắc không thấy đâu trên thế giới làm như vậy... làm cho toàn dân điêu đứng, xã hội bị xé nát tan hoang, nền kinh tế khủng hoảng toàn diện, kinh tế suy thoái, thất nghiệp tràn lan, giá cả tăng chóng mặt, ngân sách và túi tiền của dân trống rỗng, dân chạy dịch, chạy đói như chạy giặc... Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài dù đang vui vẻ, sung sướng bóc lột dã man sức lao động rẻ tiền của dân đen và tài nguyên nước Việt cũng phải bỏ của chạy trốn...

Bây giờ là màn đổ tội cho nhau. Thủ tướng đổ tội cho Phó thủ tướng, cắt chức Trưởng ban phòng chống đại dịch của ông này, đổ tội cho các Bí thư Chủ tịch tỉnh "các đồng chí định giãn cách đến bao giờ...?".

Dĩ nhiên đến lượt mình, Phó thủ tướng lập tức đổ tội cho lãnh đạo Sài Gòn, cắt chức ông Chủ tịch thành phố, đưa về Ban kinh tế ngồi uống trà, đánh phỏm.

Lãnh đạo Sài Gòn chẳng ngu đến mức quên đổ tội cho Sở Y Tế. Giám đốc Sở Y Tế lập tức bay chức.

Nay thì đến lượt Sở Y Tế HCM chính thức đổ tội cho "các địa bàn": "Các địa bàn gom các F0 đi tập trung do hiểu nhầm....".

Chỉ còn chờ các địa bàn chính thức đổ tội cho dân NGU là XONG !!!

Vở hài đổ tội sắp đến hồi hạ màn.

Xong mới là màn đổ tội. Còn trách nhiệm  thì chưa xong đâu.

Chẳng lẽ không ai chịu trách nhiệm cho cảnh gần 18 ngàn người bị chết vì cách ly “nhầm” thế này.

Chẳng lẽ không ai chịu trách nhiệm cho hơn 1.500 em bị mồ côi Cha mẹ, không nơi nương tựa do cái “nhầm” oan nghiệt này.

Chẳng lẽ không ai chịu trách nhiệm vì đẩy toàn xã hội điêu đứng, đất nước bị xé nát tan hoang. 

Chẳng lẽ không ai chịu trách nhiệm vì phá nát nền kinh tế dẫn tới khủng hoảng toàn diện, suy thoái cả đạo đức. Gây ra bao cảnh lầm than vì thất nghiệp tràn lan, hàng triệu người thất nghiệp, trăm ngàn người tán gia bại sản.

Không xong được đâu các ông quan ơi. Lịch sử sẽ phán xét.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét