Thứ Tư, 15 tháng 9, 2021

Mùa Covid: Đốm đã sinh con, chủ vẫn chưa về...

Một câu chuyện thật cảm động, trông mặt nó buồn thiu thật tội nghiệp. Mong sao chủ của Đốm sớm quay lại đón gia đình em ấy về chăm sóc dù điều này rất khó vì chủ của em đi chữa bệnh Covid đã gần 2 tháng rồi. Trân trọng tấm lòng của các cán bộ và nhân viên bệnh viện này. Trước năm 1985 mình hay ăn thịt chó, thậm chí nhiều lần tổ chức mấy chục anh em liên hoan thịt chó ở nhà mình, tự tay cắt tiết gần chục con. Kết quả làm gì cũng đen đủi. Sau đó quyết định không ăn nữa. Kết quả làm gì cũng thuận lợi. Đến lúc sang Âu Mỹ, họ hay nói chuyện với mình về người VN ăn thịt chó. Nói chuyện xong, họ chúc mình đừng ăn thịt chó nhé. Thế là mình càng không ăn.
Mùa Covid: Đốm đã sinh con, chủ vẫn chưa về...
FB Hoàng Nguyên Vũ - Chờ chủ đi chữa cô vít gần 2 tháng, Đốm đã sinh con, chủ vẫn chưa về... Mọi người còn nhớ bé Cún mà chủ đã gửi lại một bệnh viện ở quận 8, TPHCM, sau đó chủ đi cách ly không?
Có thể là hình ảnh về 1 người, chó và văn bản cho biết 'Your GI Protect Huw'Có thể là hình ảnh về chó
Khoảng tầm ngày 24-25/7, tại phòng chờ khám BV này, có một bệnh nhân mang theo chú chó đốm đến đây nhờ các nhân viên y tế trông hộ để người này vào xét nghiệm cô vít. Lúc đó, nếu ai có kết quả dương tính, sẽ chở đi bệnh viện dã chiến ngay.

Người này đi cách ly, dĩ nhiên, không thể trở lại phòng chờ bệnh viện để tạm biệt Đốm hoặc nhắn nhủ bất cứ điều gì cho các nhân viên y tế.

Đốm ngày ngày trông ngóng chủ tại góc phòng chờ, nằm trên tấm bìa carton. Hàng ngày, các nhân viên y tế dắt đốm đi vệ sinh, cho đốm ăn. Đốm rất ngoan, không bỏ đi, nằm một chỗ mắt luôn hướng về hành lang lối vào phòng khám...

Đã 50 ngày trôi qua, đốm vẫn ở đó, đợi chủ về. Nhưng đến nay, tin tức chủ vẫn bặt tăm. Không biết người chủ ấy giờ ra sao, trong cái hành trình nghiệt ngã chống chọi với bệnh tật.

Khi vào đây, cũng không ai biết Đốm đã mang bầu. Cách đây mấy hôm, Đốm sinh 7 em bé, lông bò sữa giống mẹ, rất khoẻ mạnh.

Bác sĩ Lê, bác sĩ tại bệnh viện này cho biết, hiện mẹ con Đốm được khoa anh chăm sóc, bác sĩ ăn gì, Đốm ăn nấy. Đốm rất ít đi lại, nhất là từ khi sinh con. Ngày ngày, đốm vẫn trông về cái lối hành lang ấy...

Dẫu biết trong cơn bão cô vít, số phận con người mong manh, và càng trở nên mong manh hơn trong con số mất mát hàng trăm người mỗi ngày ở Sài Gòn suốt thời gian qua, nhưng dẫu sao, vẫn hy vọng người chủ đó đã vượt qua sự khắc nghiệt của bệnh tật, đang dần ổn, và quay trở lại với Đốm...

Dẫu biết là ở đây, Đốm vẫn được yêu thương, che chở và chăm sóc bởi tình yêu thương đặc biệt của các nhân viên y tế, bác sĩ bệnh viện, như một câu chuyện đẹp và cảm động trong mùa dịch, nhưng vẫn mong một kết thúc có hậu hơn cho Đốm...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét