Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021

LẠI THÊM MỘT CÔNG ĐIỆN HOẢ TỐC KHÓ HIỂU

Tình hình gay quá. Xã hội sẽ phải đóng băng mất. Chăng lẽ nhân dịp đại dịch này chính phủ muốn thử để xem sức chịu đựng của người dân đến đâu, dân có dám kêu ca không... Liệu có phải là học tập Trung Quốc không nhỉ ?
LẠI THÊM MỘT CÔNG ĐIỆN HOẢ TỐC KHÓ HIỂU
LẠI THÊM MỘT CÔNG ĐIỆN HOẢ TỐC LỦNG CỦNG, TỐI NGHĨA, KHÓ HIỂU CỦA THỦ TƯỚNG - ÁP DỤNG TỪ NGÀY MAI 1/8/2021 TRÊN TOÀN QUỐC.
- Thế nào là ‘ai ở đâu ở yên đó’- Đang trong nhà vệ sinh thì cứ ở yên trong nhà vệ sinh? Khỏi bệnh nhưng không cho làm thủ tục ra viện mà yêu cầu cứ tiếp tục ở yên trong viện,…?

- Thế nào là ‘Ko rời khỏi nơi cư trú’? Ko ra khỏi địa bàn tỉnh của mình hay quận huyện, xã phường của mình? Hay ko được ra khỏi ngôi nhà của mình

- Nghĩa là áp dụng tình trạng khẩn cấp trong cả nước: Ko được ra đường?! Là thiết quân luật 24/24 giờ mỗi ngày, trong vòng 15 ngày trong cả nước?!

- Ngừng mọi hoạt động xã hội, kể cả nhà máy xí nghiệp sản xuất, cơ sở kinh doanh thiết yếu, vận chuyển cấp cứu, cứu hỏa, cứu trợ,…?!

- ‘Đóng băng’ cả nước như vậy là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử VN và toàn thế giới đó!

Nhớ rằng có hàng triệu gia đình VN quá nghèo, chỉ đủ ăn vài ba ngày. Mà đói khát thì chắc chắn sẽ làm loạn xã hội. Có huy động cả triệu binh lính, cảnh sát cũng ko dẹp được đâu!

Lời hứa của mấy lãnh đạo ‘Chính quyền sẽ đảm bảo cung cấp đủ lương thực, thực phẩm cho dân trong các khu vực bị phong toả chỉ là khẩu hiệu, mệnh lệnh trên giấy thôi!

- Mà đã phong tỏa cả nước như vậy thì cần gì phải hô hào triệt để thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội nữa?
………

Vài suy luận vẩn vơ như vậy thôi!

Thực lòng tôi ko hiểu ‘Kho tàng kiến thức và kinh nghiệm vô giá’ của các quân sư Thủ tướng đến đâu? Chứ từ mai sẽ là ‘Loạn 63 sứ quân. Mỗi tỉnh sẽ triển khai một kiểu!
Dân sẽ kêu trời ko thấu!

Rồi thời gian sẽ cho biết suy nghĩ vẩn vơ của tôi có thừa hay ko?!

nguồn: Trên mạng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét