Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021

ĐẠI DỊCH CHO THẤY DÂN TA CÒN NGHÈO QUÁ...

ĐẠI DỊCH CHO THẤY DÂN TA CÒN NGHÈO QUÁ...
Fb @Trần thị Sánh - Những ngày Quốc hội ngồi phòng lạnh họp bàn về mục tiêu phát triển kinh tế XH đến năm 2030 và xóa nghèo bền vững thì cũng là những ngày diễn ra cuộc hồi hương vĩ đại và cay đắng nhất trong lịch sử Việt Nam của hàng vạn người dân nghèo khổ cùng cực…
Có thể là hình ảnh về xe môtô và ngoài trời
Mình đã từng thất thểu chạy loạn cùng cha mẹ, cùng cơ cực vượt qua chiến tranh và thiếu thốn của thời bao cấp nhưng những ngày qua, không biết bao lần rơi nước mắt khi nhìn cảnh chạy dịch khốc liệt cùng đói khát, nhếch nhác của người dân nghèo không còn con đường nào khác là phải về quê hương. Covid lạnh lùng phơi bày một thực tế phũ phàng là dân mình nghèo quá, nhiều người còn quá nghèo…

Nhiều nước trên thế giới cũng bị dịch bệnh tàn khốc nhưng cuộc tháo chạy kinh hoàng và vĩ đại trong đêm của dân nghèo thì chỉ có ở Việt Nam.

Dịch bệnh cũng cho thấy, Chính phủ và chính quyền các địa phương, đặc biệt là TP HCM còn yếu kém, rất lúng túng, bối rối trong phương pháp dập dịch và hỗ trợ nhân dân.

Chính phủ luôn hô hào “Ai ở đâu, ở nguyên đó và ở nhà là yêu nước”. Vậy tại sao lại để dân nghèo và công nhân lũ lượt từng đoàn hành hương như vậy? Trong khi TP HCM gửi công văn cho các địa phương yêu cầu hỗ trợ, đón tiếp người về từ vùng dịch thì Chính phủ lại ra lệnh “Ai ở đâu ở nguyên đó” trong cùng một ngày? Và nếu kêu gọi dân ở nguyên nhà thì phải có các giải pháp kèm theo như tiêm vaccime, hỗ trợ tiền ăn, tiền điện nước, tiền thuê nhà cho họ chứ?

Hơn nữa, một số lãnh đạo tỉnh lại đạo đức giả, hứa hẹn nhận đồng bào trở về, nhưng chỉ được một hai chuyến, sau đó lại cấm họ trở về và bắt quay trở lại.

Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược đã tạo ra sự hỗn loạn, rối bởi và thảm cảnh là các cuộc chạy dịch cay đắng, vĩ đại nhất …

Đây là lúc TP HCM và các địa phương đã phung phí tiền của để xây cổng chào, xây chùa tâm linh, xây tượng đài …chi tiền đấy. Thành phố HCM giàu có và năng động nhất nước, lại ở giữa vựa lúa, giữa vùng nam bộ trù phú hoa màu, lương thực, sao để hàng vạn người dân thiếu đói phải chạy về quê? Nếu ngay từ đầu làm được như thế, mình tin dân sẽ không đói và sẽ ở lại để tiếp tục đi làm sau dịch chứ không bỏ về quê như thế.

Rồi trách nhiệm của Bộ Lao động, Bộ Giao thông đâu? Mặt trận Tổ quốc, Tổng Liên đoàn LĐ VN và các đoàn thể khác đâu? Sao để dân đi bộ cả ngàn cây số, sao để em bé 9 ngày tuổi ngồi trên xe máy cùng bố mẹ đi xuyên đêm, sao để dân đói gục ngã bên đường?

Rõ ràng là Chính phủ, các bộ ngành và các địa phương còn bối rối, lúng túng, thiếu phối hợp và thiếu trách nhiệm trong các biện pháp chống dịch và cứu giúp nhân dân. Điều đó làm cho dân nghèo hoang mang, xoay như chong chóng và không biết đâu mà lần…

“Việc nhân nghiã cốt ở yên dân”. Dân đói khổ, dân không yên thì điều gì sẽ xảy ra? Nên nhớ: Khủng hoảng y tế và dịch bệnh không bằng khủng hoàng nhân đạo và niềm tin …

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang ngồi, xe môtô và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang ngồi, xe môtô và đườngCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, đang ngồi, xe môtô và đườngCó thể là hình ảnh về đang ngồi, xe môtô và đường



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét