ĐAU LẮM SÀI GÒN CỦA TÔI ƠI
FB Bs Võ Xuân Sơn - Hôm nay, dư luận sôi sục vì chuyện xét nghiệm. Nào là bu đen bu đỏ chỗ xét nghiệm, nào là yêu cầu phải có “xét nghiệm passport”, và giá trị của nó chỉ có 72 giờ…Bữa trước, tôi đã rất ngạc nhiên, khi biết việc các em Hải Dương vô lấy mẫu xét nghiệm mà HCDC không được thông báo. Hôm nay, lại được biết các em vẫn ở lại thành phố lấy mẫu (không biết Sở Y tế TPHCM và HCDC đã biết chưa). Rồi thấy một số kẻ lớn tiếng đòi vào “giải phóng” Sài Gòn. Lại còn được một số đồng nghiệp, có cả người của Đại học Y Thái Bình, gởi cho hình chụp những bài viết của một tên tiến sĩ Sản, giảng viên của Đại học Y Thái Bình, miệt thị các bác sĩ, các trường đại học, và cả ngành y Sài Gòn.
Khi mới đọc những gì tên này viết, tôi định gởi thư cho Bộ Y tế, cho Đại học Y Thái Bình, cho các trường Đại học Y tại TPHCM, cho Sở Y tế TPHCM, đề nghị chấn chỉnh tên này. Thế nhưng, tôi chợt nghĩ, có lẽ những gì tên này nói lại nằm trong một chiến dịch bôi nhọ Sài Gòn, có lớp lang, bài bản. Và những gì mà Sài Gòn đang hứng chịu, như việc một nhóm sinh viên trống giong cờ mở đi vô lấy mẫu xét nghiệm, mà HCDC còn không được thông báo, cho thấy, Sài Gòn đang mất quyền điều khiển.
Bỗng nhiên tôi thấy thương các đồng nghiệp của mình đang căng mình ra chiến đấu với dịch ở Sài Gòn vô hạn. Hình như các đồng nghiệp thân yêu của tôi không chỉ chiến đấu với con virus Vũ Hán. Trong những lời miệt thị của tên tiến sĩ Thái Bình kia, hắn còn mang danh dân tộc để chửi cả HCDC.
Tôi không nghĩ một tiến sĩ, một giảng viên của một trường Đại học Y khoa mà lại có thể mất dạy đến như vậy. Đây chỉ có thể là một sự cố tình hạ thấp, cố tình nhục mạ Sài Gòn của tôi, có chuẩn bị, cho một mục đích nào đó sâu xa hơn.
Ôi, đau lắm Sài Gòn của tôi ơi.
Trong thâm tâm dân miền Ngoài ,dù ở "bên thắng cuộc " nhưng họ vẫn rất ghanh ghét ,tị nạnh người miền Trong,nhất là Dân Sài Gòn vì dân ở đấy xuất thân từ giai cấp văn hoá cao hơn ,văn minh hơn nên hễ có dịp là họ bôi xấu cho hả dạ. Mong rằng dân Sài Gòn và toàn miền Nam sáng mắt ra nhé ! Bọn ở ngoải không bao giờ xem các bạn như người đồng loại,phân biệt vùng miền chính là xuất phát từ "bên thắng cuộc " đấy ,họ cho rằng không có họ giải phóng thì dân Nam giờ vẫn sống ngèo đói vì bị chế độ cũ kềm kẹp .(bài viết miệt thị dân SG của tên Lê Tuân nào đó nói lên tất cả rồi đấy ..) Hãy bào nhau gióng lên tiếng nói rằng Sài Gòn và miền Nam chẳng cần chúng bay với thái độ trịnh thượng ,hãy trở về nguyên bản quán...Vãi !
Trả lờiXóaMong Bs Vo Xuân Sơn đư bận tâm vì lũ đó. Viết câu còn chưa rỏ nghĩa, TS móc gì?!!???
Trả lờiXóa