Thứ Tư, 16 tháng 6, 2021

NHỤC NHÃ

NHỤC NHÃ
Fb Hoàng Thị Thuý Miên - Đó có lẽ là cảm xúc của rất nhiều người hâm mộ Việt Nam chân chính, khi lại một lần nữa, lại phải chứng kiến cảnh hàng chục ngàn cổ động viên Việt Nam quá khích tràn vào trang cá nhân của trọng tài chính Ali Sabah Adday Al-qaysi điều khiển trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển UAE đêm nay.
Không có mô tả ảnh.
Chỉ trong vòng hơn 40 phút từ sau bàn thua đầu tiên, đã có hơn 40 ngàn phẫn nộ, hơn 60 ngàn bình luận xúc phạm, miệt thị, xuất hiện trên trang cá nhân của trọng tài chính.
Kinh hoàng, cổ động viên Việt Nam khiến cái tên của trọng tài chính lên trending trên cả khung tìm kiếm Google, Facebook, Twitter... Hơn 50k phẫn nộ, 70k bình luận chửi bới chỉ trong vòng chưa đầy 60 phút, ngay khi trận đấu chưa kết thúc...
Và con số này vẫn đang tăng nhanh một cách khủng khiếp.

Thậm chí, một vận động viên bóng chuyền Iran, một MC tại Iraq... không hề liên quan cũng phải đón nhận bão phẫn nộ và bình luận khiếm nhã. Sáng mai thức dậy, có lẽ họ phải rất đắn đo suy nghĩ, liệu họ đã làm gì sai.

Tại fanpage AFC Asian Cup và ASEAN Football, cổ động viên các nước bày tỏ sự khó hiểu và bức xúc vì những hành động quá khích của rất nhiều cổ động viên Việt Nam.
Một cổ động viên Indonesia cho biết: "Chúng tôi đã thua nhiều trận, nhưng chúng tôi không hề tấn công trọng tài trên mạng xã hội. Còn các bạn đã vào vòng trong, đáng nhẽ bây giờ các bạn phải ăn mừng, chứ không phải kéo nhau tấn công người khác như vậy”.

Một cổ động Malaysia bày tỏ: “Đừng làm bạn bè Đông Nam Á phải xấu hổ. Đội tuyển các bạn là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào vòng sau, nhưng cổ động viên Việt Nam lại là những người xấu tính… Hãy ngừng làm những điều ngu ngốc lại”.

Có thể là hình ảnh về nhà chọc trời và văn bản cho biết 'Nguyet Minh Nguyen and 55K others Like View previous comments Comment 83K comments 83Kcomments2.3Kshares 2 3K shares vu m Like Reply Someone is typing a comment... Write a comment'

"Vào vòng trong là thành công rồi, tại sao người Việt Nam phải làm như vậy? Tôi có xem trận đấu này, trọng tài bắt rất công tâm. Họ muốn thắng cả vũ trụ mới vừa lòng hay sao".

Thật kỳ lạ với một đám người, khi Việt Nam thắng họ cũng chửi, thua cũng chửi, trong tài bắt và rất công tâm đúng cũng chửi… Đội tuyển thì đang cố gắng chiến đấu, các chiến binh đang đổ mồ hôi vì niềm tự hào dân tộc, vì hình ảnh quốc gia, thì một đám người lại đang “bôi tro trát trấu”, làm xấu đi hình ảnh quốc gia trên bình diện quốc tế.
Chúng ta đã vào vòng sau, đây là thành tích lịch sử, rất đáng tự hào với bóng đá Việt Nam. Nhưng nhiều người hâm mộ Việt Nam, họ không quan tâm và trân quý điều đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét