Tưởng ông Chính biết lắng nghe nguyện vọng của dân...
Sáng nay 23/6 thời tiết vẫn nóng quá. Mở FB ra đọc thấy toàn tin buồn, thậm chí rất buồn. Ở nơi mình sống trong khu Đoàn ngoại giao Hà Nội, toàn những cư dân ưu tú có uy tín rất cao và là lực lượng chủ công của khu đang liên tục đăng bài công kích lẫn nhau vì mâu thuẫn quan điểm trước bản trưng cầu ý kiến mới nhất của Chủ đầu tư về điều chỉnh quy hoạch khu đô thị lớn này.
Tiếp đến là chuyện ủng hộ vật chất và tinh thần cho các bệnh viện. Theo trang của doanh nhân Le Hoai Anh, một bệnh viện đang ở tuyến đầu chống dịch ở tp HCM thiếu thốn mọi thứ, kể cả mỳ tôm cho các bác sĩ trực đêm cũng không có. Không hiểu Chính phủ của ông Chính và thành ủy của ông Nên đang làm gì mà để xảy ra những cảnh phi lý và bi đát như vậy.

Bệnh viện thiếu đủ thứ mà tiền làm tượng đài ở nước ta thì nhiều vô kể trong khi chưa thấy bất cứ quốc gia nào trên thế giới kêu gọi quyên góp, thực chất là bắt dân ngèo phải đóng góp tiền cho Chính phủ chống dịch. Ngay cả những nước nghèo hơn rất nhiều nằm cạnh nước ta như Lào và Cam cũng không đến nỗi như vậy.
Cả thế giới đã tiêm vaccine miễn phí cho đồng bào họ từ 3-4 tháng nay. Họ còn phải treo giải thưởng cho những ai tình nguyện tiêm, thậm chí họ còn kêu gọi cả những người sống bất hợp pháp đi tiêm.... trong khi đó ở ta việc tiêm vaccine quy mô lớn chỉ vừa mới chính thức bắt đầu nhờ 1 triệu liều Astra Zeneca sắp hết hạn do Chính phủ Nhật Bản tặng. Lưu ý là Chính quyền Biden vừa quyết định rút vaccine Astra Zeneca ra khỏi danh sách các loại vaccine viện trợ cho các nước vì chưa tin tưởng vào nó. Dân Úc 'tẩy chay AstraZeneca, số lượng tiêm cũng ít'.
Thật buồn cho đất nước thời này. Tưởng ông Chính biết lắng nghe nguyện vọng của dân và tôn trọng ý kiến của các nhà khoa học, nhưng đến nay chưa thấy ông làm được gì ngoài việc suốt ngày họp hành chống Covid nhưng càng chống Covid càng tăng và người dân càng khốn khổ.
Tôi bận việc khác nên tạm dừng ở đây.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét