Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

Trừ Kim Chủ Tịt !!!

Trừ Kim Chủ Tịt !!!
Sáng kia, Tập Cận Bình đang đi dạo thì thấy Kim Jong Un cỡi ngựa chạy nhong nhong, tay cầm gươm sáng loáng.
- Đồng chí đi đâu thế?
Tập hỏi. Kim đáp:
- Tớ đi trừ gian diệt bạo, cứu giúp nhân dân.

Chiều về, Tập nhìn thấy con ngựa của Kim chạy ngang trước cửa nhà mà không thấy Kim đâu. Tập nhún vai:
- Thằng Kim bị nhân dân giết rồi!
---------

Một hôm, Kim Jong Un đăm chiêu:

- Mình không nên ăn bám nhân dân. Mình phải tự tay cày cấy.

Nghĩ là làm, kể từ ngày đó mặt trời vừa ló dạng là Kim liền dắt trâu ra đồng. Nhưng cũng từ ngày đó người ta thấy Dân Đen chỉ ngồi không, chẳng mó tay làm việc gì. Hỏi tại sao, Dân Đen mếu máo:

- Có mấy xào ruộng quèn, thằng béo ấy cướp mất rồi còn đâu!

----------

Trong chiến dịch chống thuốc lá ở Bắc Hàn, Kim Jong Un bị một người dân phát hiện đang phì phèo điếu thuốc:

- Kim chủ tịch hút thuốc, anh em ơi!

Kim nổi giận:

- Đem đứa nào mới nói đi xử bắn!

Vài phút sau một tiếng súng vang lên. Viên thư ký của Kim nói với nhân dân:

- Thuốc lá có hại cho sức khỏe mọi người, trừ Kim chủ tịch.

------------

Lần khác, trong chiến dịch chống rượu chè, Kim Jong Un bị một người bắt gặp đang nốc chai rượu mạnh:

- Kim chủ tịch uống rượu, anh em ơi!

Kim nổi giận:

- Đem đứa nào mới nói đi xử bắn!

Lát sau một tiếng súng vang lên. Viên thư ký của Kim bảo nhân dân:

- Rượu có hại cho sức khỏe mọi người, trừ Kim chủ tịch.

Rồi viên thư ký nói thêm:

- Đạn chì cũng rất có hại cho sức khỏe!

trừ Kim chủ tịch !!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét