Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

Thôi, ngu thì ráng mà chịu đi !!!

Cứ thấy cái hình này là buồn cười
Đầu tiên là buồn cười về độ ngu dốt của đám quan chức này. Chúng nó làm đủ điều ác độc, phá nhà cướp đất, nhốt tù cả hài cốt, rồi đi thắp nhang cầu khấn để mong đổi lại sự bình an, ngu đến độ nghĩ rằng mình có thể lừa đảo, mua chuộc được thánh thần. Thần Phật nào chứng cho mà khấn với vái.

Rồi buồn cười khi mà nghĩ đến tình cảnh của mấy thanh củi hiện tại, cái thời này nhân quả nhanh lắm, nhanh đến độ ăn mặn xong trôi qua khỏi cổ là khát nước liền chứ chả đợi tới đời con. Cay và nhục nhất là bị đồng bọn cắn xé, lại còn bị dân vừa bêu vừa chửi. Đời mà sống vậy chả bằng chết.

Nhưng buồn cười nhất là mấy thằng ngu đến giờ này vẫn tôn thờ nghe lời mấy thằng còn chưa bị lộ. Nhìn ngay vào đây thì thấy, những thằng sếp sòng luôn tung hô chủ nghĩa vô thần để xúi đám lính lác làm chuyện vô nhân thất đức mà không sợ quả báo, trong khi bản thân chúng thì đi khấn vái tứ phương.

Thôi, ngu thì ráng mà chịu đi.
(Fb Hoàng Bùi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét