Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

(8) Trở lại núi Salève: Tháo chạy

(8) Trở lại núi Salève:
Tháo chạy

 Chia tay các bạn người Thụy Sĩ gốc Angérie để chạy sang hướng khác dễ đi hơn
Như đã viết trong mục 7, quá kinh hoàng vì đoạn vừa đi qua nên đến
đây mình xin chào các bạn cùng đường để đi về hướng cáp treo.
Thực chất là tháo chạy khỏi đoàn, hay còn gọi là bỏ của chạy lấy người.
Trước khi chia tay, anh Alim (áo xanh) kiên quyết gọi mình quay lại chụp ảnh cùng.
Và anh cũng không quên nhắc lại "đừng ăn thịt chó".


Một mình chiến đấu. Men theo vực một đoạn thì đến rừng. May quá.
Đã có thể vừa đi vừa ăn để nạp lại năng lượng
thất thoát trong chặng đường kinh hoàng vừa qua.
Rừng trên đỉnh Salève lớn.
Cảnh trên này rất đẹp, thanh bình.
Đi trong rừng thế này mới đúng là "đi dạo để thư giãn".
Đôi khi vẫn đi cạnh vực song không quá nguy hiểm như đoạn trước.
Chụp ảnh vội để còn đi nên máy hơi bị rung, ảnh nhòe.
Ngắm biển xem hướng đi.
Đi theo hướng "Cổ họng lớn" và "Đài quan sát".
May quá chỉ khoảng nửa tiếng là tới.
Biển cấm xe đạp. Lần đầu tiên nhìn thấy loại hình cấm này.
Men dốc lên đỉnh núi. Tiếng động cơ điếc tai.
Hóa ra máy bay trực thăng chuẩn bị cất cánh.
Vừa bật máy ảnh thì nó đã bay lên.
Chụp đuổi theo máy bay.
Ra bình nguyên lớn trên đỉnh núi. Chỗ này cao 1300 mét.
Các hướng đi tiếp, đều đến các điểm gần.
Đến cáp treo chỉ còn 40 phút nữa.
Còn để đi đến Monnetier hay Salève nhỏ thì phải mất 1h30 đến 2h mới tới.
Núi đồi và thảo nguyên bao la.
Lại nhớ đến các nhà văn sô viết Pautopxkia và Aitmantov, 
đều có các tác phẩm nổi tiếng: "Chuyện núi đồi và thảo nguyên".
Đến đây thì có thể nhìn thấy thành phố Genève.
Xa xa là đàn bò sữa.
Xa hơn nữa là dãy núi Alpe trùng trùng điệp điệp.
Dãy Alpes quanh năm tuyết phủ.
Một gia đình đi du lịch. Họ đi lên đây theo
đường ô tô, gửi lại bãi và bắt đầu đi dạo.
Một cặp tình nhân dạo chơi trong thảo nguyên bát ngát.
Mình cũng làm cái ảnh kỷ niệm
Đá nhô trên đường thường được sơn chất
phản quang để du khách nhận thấy và tránh.
Đến trạm quan sát ở gần đỉnh Salève, ở độ cao 1250 mét.
Một du khách già người Đức, đến từ Berlin,
chụp hộ mình cái ảnh với đỉnh Mont Blanc phía sau.
Họ rất cẩn thận, chụp vài kiểu, có cả điều chỉnh
 ống kính để đưa đỉnh Mont Blanc lại gần.
Mont Blanc là đỉnh cao nhất châu Âu, gần 5000 mét.
Còn 15 phút đi bộ nữa là tới Ban công của Genève.
Từ đây có thể ngắm toàn cảnh thành phố xinh đẹp này.
Nhưng khi đến phải chú ý bảo vệ không gian sinh thái tuyệt đẹp này.
Tranh thủ nhìn Genève qua khe hở của rừng cây.
Bàn ăn, nghỉ chân của du khách.
Xung quang có 2 gia đình du khách đang ăn chiều.
Đã đứng dưới chân Đài quan sát.
Và ngắm nhà hàng tại Ban công của Genève.
Một góc khác của nhà hàng.
Ngắm cảnh không gian rộng lớn.
Bình yên, êm đềm quá.
Du lịch thế này mới hợp với mình.
Đi xuống Ban công của Genève.
Chuẩn bị ngắm toàn cảnh thành phố từ điểm này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét