Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

(10) Trở lại núi Salève: Lang thang tới cáp treo

(10) Trở lại núi Salève:
Lang thang tới cáp treo
Chia tay Ban công của Genève, mình đi về Bàn định hướng.
Đã qua, nhưng lười không chụp ảnh nữa.
Còn đây dường như là một loại nhà thờ.
Genève đẹp rực rỡ ở góc nhìn này.
Nhìn cặp tình nhân này mà thấy thú vị. Kích thước khác hẳn nhau. 
Họ đứng đây ôm hôn nhau suốt. Phải thừa nhận các cô gái xấu thường rất giỏi bẫy tình
Hồ Leman thơ mộng.
Và các khu rừng phía Tây Genève nữa.
Chùa cheo leo bên vực. Quá hấp dẫn.
Cổng chùa (nhà thờ ?).
Đi bộ tiếp, qua một nhà dân hay một cơ sở của chùa,
 định ghé  thăm hỏi đường mà không thấy ai.
Đến khu vực xuất phát của người bay.
Biển báo: Phi công chú ý. Các bạn đang bay trong khu vực
gần sân bay nên tuyệt đối phải bay dưới cao độ 1600 mét.
Bảng hướng dẫn bay của Liên đoàn bay tự do Pháp.
Khu vực xuất phát, "cất cánh".
Các người bay sẽ trượt theo đường băng xanh này.
Trước đây có bàn đá định hướng.
Đến một đồng cỏ mới.
Băn khoăn ở ngã ba đường, chẳng có ai để hỏi.
Mình đã rẽ trái đi xuống, được 300m thì sợ
 nhầm đường lên lại quay lên, đi thẳng.
Nhà dân
Định hỏi đường nhưng cũng không một bóng người.
Đi và chạy qua nhiều nhà dân và tuyến rừng.
Vội vì sợ muộn nên không la cà chụp ảnh.
Chuyến cáp treo xuống núi cuối cùng trong ngày vào lúc 19h.
Nếu không kịp thì sẽ mất 3h theo đường rừng qua Monnetier xuống núi.
May quá, đã đến nơi lúc 19h kém 8 phút. Còn thời gian để chụp vài cái ảnh.
Công viên nhỏ tại điểm cáp treo.
Thực đơn của nhà hàng ở đây.
Giá đồ ăn rẻ khoảng 1 phần 3 so với ở trung tâm Genève.
Cáp treo.
Cảnh Genève nhìn từ công viên cáp treo.
Ảnh Maurice Braillard, sinh ngày 23 tháng 7 năm 1879 tại Auvernier và mất ngày 8 tháng 7 năm 1965 ở Genève. Ông là một kiến trúc sư, nhà thiết kế đô thị, nhà chính trị Thụy Sĩ, thành viên của Đảng Xã hội (Parti socialiste). Ông là người thiết kế cáp treo Salève này.
Còn 1 phút nữa thì 19h. Vội vã ra khu cáp treo.
Nhưng toa cáp dưới chưa lên nên còn thời gian
nhẩn nha chụp ảnh treo trên các bức tường.
Và chụp ảnh mình tại đây.
Đám đông đang đợi.
Nhìn khu điều hành và nhà hàng cáp treo từ khu đợi ra toa cáp.
Toa cáp đã lên, mọi người vào.
Cáp treo hạ dần độ cao. Tranh thủ chụp cảnh Salève hùng vĩ lần cuối.
Các vách đá dựng đứng, kiêu hãnh, đầy thách thức.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét