Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

(6) Trở lại núi Salève: Càng lên càng sợ

(6) Trở lại núi Salève:
Càng lên càng sợ

Đang lo lắng sợ lạc đường thì gặp ngay mấy du khách khác.
Thế là yên tâm. Ở đây có rất nhiều đường đan xen nhau nên dễ bị lạc.
Có họ nên có thể nhờ chụp vài kiểu ảnh.
Tiếp tục đi theo đường mòn.
Vẫn bên núi bên vực.
Đã nhìn thấy hang đá tiếp theo; hy vọng sắp lên tới đỉnh núi.
Một mình vào hang; thiên nhiên hoang dã trông khá rùng rợn.
Đêm tối mà còn lạc ở đây thì không biết thế nào ?
Từ trong hang nhìn ra ngoài.
Hôm nay ít người lượn hơn hôm trước.
Vòm hang khủng khiếp nằm ngay trên đầu. Nó mà sập
hay một viên đá tự nhiên rơi xuống thì chắc hết về.
Bốn bề là vách đá dựng đứng. Thế này thì đi sao được.
Lại lạc đường rồi, quay ra thôi.
Men theo hướng này ? Vách đá dựng đứng; lối đi cực hẹp.
Thử mò ra nhưng mới đi được 2 mét đã thấy hãi quá nên thôi.
Trông vậy chứ lối đi chỉ rộng chừng nửa mét. 
Phía dưới là vực sâu thăm thẳm.
Chụp lối đi này từ xa, vướng các cành cây nên nhìn không rõ.
Đây là chiếc giầy của mình. Chỉ tiến đến đó là dừng.
Đúng là càng lên càng sợ. Quay ra tìm đường khác thôi.
Chắc chỉ dân đi núi chuyên nghiệp mới dám đi đường này.
Loay hoay thử tìm đường khác nhưng thấy đều kinh cả.
Chui vào một động khác.
Cũng không thấy lối lên.
Quyết định quay lại.
Đoạn này dễ đi.
May quá gặp một đoàn du khách khác.
Họ chụp ảnh hộ.
Và mình quyết định bám theo họ để khỏi lạc đường và an toàn hơn.
Thấy biển chỉ đường mới rồi. Hú vía.
Đang ở độ cao 1250 mét.
Vẫn bên núi bên vực.
Đường mòn ở đây rộng hơn.
Bảng giới thiệu tiến trình địa chất và thực vật núi Salève.
Bảng được phủ bởi một tấm ván. Ông già đi cùng
 đã nhiệt tình nâng ván lên để mình chụp.
Ông già đó đây. Rất tốt bụng.
Nhìn xuống khu vực Tây Genève. Đứng đây không nhìn thấy tháp nước (Jet d'eau)
Đi tiếp. Đoạn này rộng hơn nhưng đá khá trơn, sợ trượt chân.
Đoạn này đường hẹp. Ngay dưới chân vẫn là vực sâu thăm thẳm.
Đến chỗ rộng, dừng lại chụp cảnh đoạn đường vừa qua.
Ông già thấy vậy đề nghị đưa máy ảnh để chụp cho mình 1 pô.
Cười cho đẹp ảnh chứ cũng hoảng. Từ bé đến giờ đã được
đứng chụp ảnh bên vực thẳm thế này bao giờ đâu.

Sướng quá, đoạn đường này rộng hơn. Dừng chân ngắm cảnh cái đã. 
Và tất nhiên để  qua cơn hoảng sợ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét