Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

(1) Trở lại núi Salève: Đường tới chân núi

(1) Trở lại núi Salève:
Đường tới chân núi

Trong blog này, tôi đã đưa 1 loạt ảnh chuyến đi dạo chủ nhật tuần trước tại núi Salève nhỏ và đã tiến đến gần đỉnh Salève lớn, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc quay về để kịp thời gian xem trận bóng đá Euro 2012.
Chủ nhật 24.6.2012, được sự động viên của anh Nguyễn Thành Trung, nhà gần Salève lớn và hiện đang có mặt ở Bình Dương để thực hiện 3 vườn cây - cá Aquaponics rất lớn cho họ hàng, bè bạn, tôi đã trở lại núi Salève lớn, nhưng thay vì đi lên từ phía đông, qua Salève nhỏ và thị trấn Monnetier, tôi đã xuất phát từ phía tây, lên thẳng núi Salève lớn. 
Dưới đây là bộ ảnh mô tả quá trình tiến công Salève lớn. 
Thời gian bắt đầu: 13h30; lúc kết thúc: 19h30.

Đi bus đến Salève lớn. Đang dừng chân chờ xe, tiện thể chụp vài
cảnh ở trung tâm thành phố Genève. Đây là 1 nhánh sông đổ vào
hồ Leman, phần hồ gần Genève còn được gọi là hồ Genève.

Xe điện (tram) ở Thụy Sĩ rất đẹp, được trang trí
nhiều màu sặc sỡ nhìn rất vui và thoải mái.
Xe điện này chạy về CERN (Trung tâm nghiên cứu năng lượng
nguyên tử châu Âu), nằm trên phần đất của cả hai nước Thụy Sĩ và Pháp.

Thấy mình chụp ảnh, một bạn tây lập tức đề nghị được chụp giúp.
Dân Tây rất quan tâm giúp đỡ khách du lịch.

Hoa trên phố









Lại dừng xe ở bến xe bus đã xuống vào chủ nhật trước.
Salève đã ở ngay trước mặt.

Thay vì đi về hướng Đông như hôm chủ nhật trước, hôm nay tôi đi về hướng
Tây để lên núi từ phía bên kia. Vừa đi vừa chụp ảnh phong cảnh ven núi.
Có nhiều nhà dân và vườn cây như thế này.

Nhìn vách núi dựng đứng, vừa đi vừa nghĩ không biết có đường lên không ?

Toàn cảnh núi: Góc phía Đông.

Toàn cảnh núi: Đoạn giữa.

Toàn cảnh núi: Góc phíaTây.

Đoạn núi kinh sợ nhất. Không biết đi dạo kiểu gì trên đó.


Đi ngang qua trang trại rau. Đây là các nhà kín để trồng rau vào mùa đông.




Người bay trên cánh đồng, gần đây là bãi hạ cánh cho người bay. Bãi xuất phát của người bay nằm trên đỉnh Salève.


Sản xuất thế này thì thua xa mô hình Aquaponics của anh Trung.

Khu vực trồng hoa.

Một số cảnh hoa trong trang trại.




Chủ nhật, trang trại hoàn toàn vắng bóng người.
Có thể bê vài chậu về nhà.









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét