Xem xét lại vụ án Đinh La Thăng là rất hợp lý
Lê Việt Đức - Đất nước vừa kỷ niệm 1 năm ngày mất của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lặng lẽ ít người biết đến được nửa tháng thì đã có tiếng nói đòi lật lại vụ án Đinh La Thăng, vụ án lớn nhất thời 13 năm cầm quyền của ông Trọng và cũng thể hiện đỉnh cao trí tuệ và triết lý lãnh đạo của ông Trọng.Thời ông làm Hoàng Đế, người dân thường so sánh, xếp ông ngang ngửa với Bác Hồ và Tổng bí thư Lê Duẩn, đủ thấy quyền uy của ông cao chói lọi đến mức nào.
Có điều, khác với trường hợp Bác Hồ và Tổng bí thư Lê Duẩn, ngay sau khi ông Trọng mất, hầu như chẳng ai còn nhớ tới ông cũng như những lời vàng ngọc vĩ đại của ông.
Thậm chí họ còn bảo đầu ông này rỗng, chẳng có tư tưởng triết lý gì; ông cũng sống trên trời (thiên tử con trời mà) nên không hiểu biết gì về thực trạng tang thương của đất nước và cuộc sống lam lũ của người dân. Toàn bộ triết lý lãnh đạo của ông chỉ gói gọn trong một từ: BẮT.
Đáng thương người ông muốn bắt nhất thì dù là Hoàng Đế Việt Nam nhưng ông cũng không thể bắt, vì trên Hoàng Đế Việt Nam còn có những Hoàng Đế lạ khác. Hậu quả đã đổ lên đầu những kẻ loong toong lâu la, trong đó Đinh La Thăng khốn nạn nhất, phải gánh sao quả tạ.
Bây giờ xem xét lại vụ án Đinh La Thăng là rất hợp lý. Tôi rất ủng hộ.
Tội của Đinh La Thăng là có nhưng Thăng chỉ là anh cán bộ Đoàn được phân công giữ những vị trí quan trọng đó và hoàn toàn không có thực quyền. Nhiệt tình Đoàn cộng với Ngu si chấp nhận làm lâu la cho những ông trùm thì vẫn có tội, nhưng 30 năm tù là quá vô lý.
Bài học rút ra từ trường hợp Đinh La Thăng là không bao giờ vâng lời lãnh đạo làm những việc trái khoa học, trái pháp luật, trái truyền thống đạo lý của dân tộc và trái với lương tâm của chính mình.
Muốn vậy chúng ta nhất định phải học nhiều làm nhiều để có kiến thức từ đó phân biệt được đúng sai và chỉ làm cái đúng.
Cũng đừng bao giờ nghĩ mình mãi mãi là Hoàng Đế. Một cây không thể mọc tới trời. Biển Đông sóng sau đè sóng trước. Khi mình thất thế, hậu quả có thể sẽ rất kinh hoàng. Đinh La Thăng là ví dụ nhãn tiền.
Đây là điều tôi luôn khảm trong đầu thời làm việc trong bộ máy nhà nước. Sống trong thời loạn thì không làm chính trị. Không hầu hạ lãnh đạo để kiếm quyền lực hão huyền. Hãy học thật nhiều để tự nuôi sống mình bằng con đường khoa học và giáo dục.
Còn nhớ năm 2001 khi họp với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngay 80 tỷ đồng cho thành phố Hà Nội để bồi thường thu hồi các toà nhà 1-3 Phan Chu Trinh và 3-7 Tràng Tiền làm Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, do ông Nghiên chủ tịch Hà Nội chủ trì (lúc đó ông Trọng làm bí thư), tất cả các bộ ngành đều cam kết nghiêm túc thực hiện quyết định của Thủ tướng do ông Nguyễn Tấn Dũng ký. Riêng tôi nhất định không đồng ý, đến mức ông Nghiên phải đập bàn mắng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vi phạm quy chế làm việc, không thực hiện quyết định của Thủ tướng. Dĩ nhiên cuối cuộc họp, ông Nghiên ra vỗ vai tôi dàn hoà, và nói mong Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm ủng hộ.
Có nhiều người của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là bạn Fb của tôi, trong đó có cả bộ trưởng, thứ trưởng. Không biết họ có biết hay nhớ chuyện này.
Dưới đây là bài của nhà báo lão luyện Trần Nhung.
———-
Trần Nhung- Cần đặc xá cho anh Đinh La Thăng như một trường hợp đặc xá đặc biệt trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.
Vụ án anh Đinh La Thăng,từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Giao thông ,Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng như đảm nhận nhiều vị trí công tác quan trọng khác gây chấn động dư luận và phân tâm sâu sắc trong dư luận xã hội về một bản án quá nghiêm khắc có nhiều điểm chưa tâm phục khẩu phục và nhiều điểm chứng cứ chưa rõ ràng thiếu thuyết phục.
Anh bị kết vào ba tội. Một là làm trái các quy định gây hậu quả nghiêm trọng. Hai là tham ô và ba là gây thất thoát 800 tỷ đồng tại Tập đoàn dầu khí Quốc gia. Trong các cuộc tranh tụng tại tòa án cũng như phần tự bào chữa của Đinh La Thăng cho thấy cả ba điểm này theo dư luận và những người dân theo dõi phiên tòa cho rằng đều có vấn đề về chứng cứ chứng lý cũng như sự thiếu thuyết phục trong bản luận tội của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng như các tranh luận và kết luận của Chánh án và các vị trong Hội đồng xét xử.
Một là những công trình lớn của ngành giao thông vận tải cũng như của Tập đoàn dầu khí Quốc gia thì anh Đinh La Thăng đều cho rằng anh không làm trái các quy định mà đều có sự chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền. Ví dụ như xây dựng nhà máy điện khí ở Thái Bình thì về chủ trương đầu tư cũng như quyết định thi công thì anh đều hỏi cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh để chỉ đạo thực hiện thế nhưng đã không có sự đối chất giữa anh và cấp có thẩm quyền mà lẽ ra cần phải có việc này trong phiên tòa. Hoặc việc Tập đoàn dầu khí đầu tư khoản tiền rất lớn trong các dự án dầu khí ở Algeria và Venezuela gây thua lỗ nghiêm trọng thì chắc chắn chủ trương cũng như kế hoạch phát triển phải là cấp cao nhất chứ không phải mình anh có thể quyết định được.
Hai là quy kết anh vào tội tham ô cũng thiếu thuyết phục bởi thực tế cuộc sống của anh khá là nghèo so với cấp chức mà anh có,bằng chứng là kiểm kê tài sản của anh thì anh chỉ có duy nhất một căn hộ chung cư và tài khoản ngân hàng cũng không có gì. Trong việc này ngay khi kết án anh, tôi đã viết rằng nếu quy kết anh về tội hối lộ thì chắc chắn là đúng nhưng nếu như vậy thì vấn đề lại trở nên cực kỳ phức tạp. Ai cũng biết rằng khá nhiều quan chức kể cả cấp cao được hưởng lợi từ anh khi anh đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí Quốc gia. Báo Cựu chiến binh mà tôi làm Tổng Biên tập cũng được anh duyệt chi 500 triệu để tổ chức giải quần vợt cựu chiến binh quốc tế.
Ba là việc quy kết anh gây thất thoát 800 tỷ đồng ở Tập đoàn dầu khí cũng thiếu cơ sở thuyết phục như chính các luật sư đã tranh luận tại tòa nêu ra.
Mặc dù thế anh vẫn bị kết án tới 30 năm tù là quá nghiêm khắc. Đến nay anh đã thụ án khoảng 8 năm thì nếu theo luật đặc xá thì anh không đủ tiêu chuẩn nhưng xét về mức án, tình tiết trong xét xử cũng như công lao của anh với đất nước thì nên coi anh là trường hợp đặc xá đặc biệt để tha tù cho anh trong dịp Quốc Khánh này.
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca phạm tội nghiêm trọng gây bức xúc dư luận xã hội về một bản án quá nhẹ nhưng cũng đã được đặc xá dù chưa chấp hành được một nửa bản án phạt tù. Hay như cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phạm tội đặc biệt nghiêm trọng ăn hối lộ cũng chỉ bị phạt tù 14 năm chưa bằng một nửa mức án của anh Đinh La Thăng mà dư luận cũng cho là quá nhẹ.
Tôi biết về anh Đinh La Thăng tương đối rõ.
Một là năm 1982 khi lấp sông Đà đợt 2 thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng ném hòn đá đầu tiên biểu trưng cho sự ngăn sông Đà suýt ngã xuống dòng sông chảy xiết.Tôi là phóng viên đứng cạnh đã chứng kiến việc anh Đinh La Thăng nhanh tay nắm được người Thủ tướng kéo lại mà vì thế Thủ tướng không bị ngã. Anh Vũ Mão lúc đó là Bí thư thứ nhất Trung đoàn chứng kiến việc này mà vì thế có ấn tượng tốt về Bí thư đoàn Tổng công ty Sông Đà Đinh La Thăng nên đã quan tâm giúp đỡ Đinh La Thăng trong các cương vị công tác của Đinh La Thăng sau này.
Năm 2000, khi Đinh La Thăng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội thì có việc tố cáo anh đạo văn trong luận án tiến sĩ về ngành tài chính. Tôi trực xuất bản báo Quân đội nhân dân đã duyệt đăng bài báo này nhưng do phân vân mà vì thế khi báo đã lên khuôn chuẩn bị đi đi nhà in thì tôi quyết định dừng lại không đăng và ngay đêm đó gọi điện đến Tổng công ty Sông Đà. Sáng hôm sau anh Đinh Thế Huynh, Tổng biên tập báo Nhân Dân và anh Đinh La Thăng gặp tôi thì tôi mới biết rõ đây là một hành động vu oan nhằm loại anh Đinh La Thăng ra khỏi ứng cử viên Đại biểu quốc hội. Anh Thăng trúng cử Đại biểu Quốc hội với số phiếu cao và từ đây tạo đà cho anh thăng tiến rất nhanh.
Khi anh Đinh La Thăng làm Bộ trưởng Giao thông kiểm tra tiến độ xây dựng đường cao tốc đã có một phát biểu chấn động dư luận vì liên quan đến nước ngoài. Tôi thấy đó là một sai lầm nghiêm trọng mà vì thế đã cảnh báo anh nhưng sự việc đã xảy ra không thể cứu vãn. Tại Đại hội 12 của Đảng, mặc dù anh không trong dự kiến bầu Ủy viên Bộ Chính trị nhưng anh đã được Ban chấp hành Trung ương đề cử và anh đã trúng cử Ủy viên Bộ Chính trị mà vì thế anh được cử vào làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Mọi người dân Việt Nam theo dõi những lời nói và việc làm của Đinh La Thăng thì thấy anh là một người bộc trực nói thẳng nói thật hành động rất quyết đoán và làm cũng rất được việc.
Trong lúc anh đang ở tù thì bố anh là ông Đinh Văn Nhu vì quá đau lòng đỏ hai con trai đều vướng vòng lao lý cùng với bệnh tật nên đã mất. Đám tang ông tôi dự có thể coi là đám tang chưa từng có ở Việt Nam vì sự đông đúc quá sức tưởng tượng của người đến viếng ông từ 7:00 sáng đến 1:00 chiều tại Nhà tang lễ Mai Dịch. Có vòng hoa của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng như của nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương và quan chức cấp cao cũng như của các doanh nghiệp và bạn bè đồng đội của anh Đinh La Thăng.
Tôi và Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc có chụp bức ảnh lưu niệm ở ngoài nhà tang lễ sau khi chúng tôi cùng ghi sổ tang.Tôi đã ghi trong sổ tang của cụ Đinh Văn Nhu như sau:- Vĩnh biệt cụ Đinh Văn Nhu kính mến. Cụ đã có công sinh thành và nuôi dưỡng những người con của cụ thành những công dân ưu tú có nhiều đóng góp cho đất nước,trong đó có Đinh La Thăng là niềm tự hào của gia đình, dòng họ và quê hương. Tôi tin tưởng rằng lịch sử sẽ công bằng và đến lúc nào đó anh Đinh La Thăng sẽ được minh oan.
Nghĩ đến anh Đinh La Thăng lại nhớ một lần theo Đoàn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đến thị sát khu Liên hợp lọc hóa dầu Dung Quất. Cùng anh ngồi trên ca nô chạy trên Vịnh Dung Quất tôi hỏi anh tại sao dư luận cho rằng xây dựng khu liên hợp lọc hóa dầu ở đây là không hợp lý có thể gây thua lỗ lớn mà vẫn làm. Anh bảo đây là công trình của ý chí và quyết tâm chính trị.
Ôi cuộc đời này mà một quan chức cứ lấy ý chí và quyết tâm chính trị để làm thì hậu quả sẽ ra sao đối với đất nước và đối với mỗi một con người.
Nguồn: Fb Trần Nhung
Thang co cai cuoi deu voi ong Trong khi tw khong ki luat duoc 3X -nen Thang bi Trong lu ra tay .
Trả lờiXóa