Thứ Tư, 16 tháng 6, 2021

Chất lượng bình luận viên bóng đá VTV quá kém ?

Chất lượng bình luận viên bóng đá VTV quá kém ?
Phan Ngọc 14 tháng 6 2021 - 
Có rất nhiều người đã ví von rằng với cặp BLV Khắc Cường – Biên Cương trong trận Việt Nam gặp Indonesia, chỉ một pha bóng xử lý thành công của các học trò HLV Park Hang-seo thôi qua cách bình luận của họ sẽ được hô biến chẳng khác gì một tình huống hãm thành nguy hiểm. “Vẫn là Tuấn Anh, quá hay, đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương” – BLV của VTV đã hô lên như vậy chỉ sau một pha cướp bóng thành công vô cùng cơ bản của Tuấn Anh.
Tạ Biên Cương (phải) và Khắc Cường đã tạo ra phản ứng trái chiều với người hâm mộ khi bình luận trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Indonesia vừa qua.

Bên cạnh chiến dịch vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam, những lượt trận đầu tiên của Euro 2020 đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ trong nước.

VTV như thường lệ là đơn vị phát sóng cả hai giải đấu đang là tâm điểm chú ý của dư luận: các trận đấu của tuyển Việt Nam được chia sẻ bản quyền từ Next Media, còn Euro 2020 VTV giữ vai trò là đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình và truyền thông trên lãnh thổ Việt Nam như nhiều giải đấu lớn trước đây.

Chất lượng hình ảnh, các chương trình đồng hành mà VTV xây dựng cho thấy nỗ lực lớn của nhà đài trong mong muốn đưa đến cho người hâm mộ trải nghiệm xem bóng đá tốt nhất.

Tuy nhiên, một hạt sạn lớn mà VTV đang gặp phải qua các loạt trận của đội tuyển Việt Nam là chất lượng bình luận của các bình luận viên (BLV) – vấn đề đang được người hâm mộ phản ánh rất nhiều trên khắp các diễn đàn bóng đá.

Thiếu khách quan, nhận định thừa thãi

Có rất nhiều người đã ví von rằng với cặp BLV Khắc Cường – Biên Cương trong trận Việt Nam gặp Indonesia, chỉ một pha bóng xử lý thành công của các học trò HLV Park Hang-seo thôi qua cách bình luận của họ sẽ được hô biến chẳng khác gì một tình huống hãm thành nguy hiểm.

“Vẫn là Tuấn Anh, quá hay, đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương” – BLV của VTV đã hô lên như vậy chỉ sau một pha cướp bóng thành công vô cùng cơ bản của Tuấn Anh.

Chẳng riêng gì cuộc đối đầu Indonesia, gần như mọi trận đấu của Việt Nam được phát sóng trên VTV, người ta đều nghe những bình luận nghiêng hẳn về phía đội nhà, từ đó khiến công tác bình luận thiếu đi sự khách quan cần thiết.

Cứ cho rằng đó là cảm xúc dễ hiểu khi dù gì họ cũng là người Việt Nam, nhưng từ sự thiếu khách quan ấy dẫn tới một cách thường xuyên những nhận định không đúng, mang tính chất “dìm” đối thủ, “nâng” đội nhà một cách vô lý thì khó mà chấp nhận được.

Thậm chí, với những khán giả không có nhiều góc nhìn chuyên môn, họ còn có thể bị chi phối dẫn đến những quan điểm sai lệch từ các BLV.

Không những thiếu đi sự khách quan, nhiều bình luận của các BLV còn tỏ ra thừa thãi, không cần thiết, thậm chí sai thông tin một cách hớ hênh.

Một tình huống đón bóng bằng đầu không thành công cho thấy hạn chế rõ ràng về chiều cao của Quang Hải, thế mà BLV Biên Cương lại nhận định “Các bạn cũng đừng quá bất ngờ khi thấy Quang Hải ghi bàn bằng đầu” khiến người xem chỉ biết mắt tròn, mắt dẹt nhìn nhau.

Hay trong trận gặp Malaysia, BLV VTV thậm chí đã hô to tên Quang Hải là tác giả của một tình huống đáng chú ý dù cầu thủ này bị treo giò trong trận ấy.


Khán giả theo dõi bóng đá tại một quán café, ảnh minh họa.

Sai lệch thông tin, thiếu chuyên môn

Chất lượng bình luận của VTV không chỉ dừng lại ở các trận đấu của Việt Nam mà còn lan sang cả các trận đấu tại Euro 2020.

Trong trận đấu Áo gặp Bắc Macedonia, BLV ban đầu đã nhận định sai vị trí thi đấu của David Alaba khi cho rằng cầu thủ này đá tiền vệ dù thực tế anh đá trung vệ, khi đã nhận ra Alaba đá trung vệ, bình luận viên lại cho rằng đây là vị trí lạ lẫm với cầu thủ này trong khi 2 năm nay anh toàn đá trung vệ ở Bayern Munich.

Trước đó trong trận Anh gặp Croatia, BLV Biên Cương đã có tới hai lần gọi tên Jack Grealish, trong đó có cả tình huống kiến tạo cho Raheem Sterling ghi bàn, thực tế Grealish chỉ ngồi trên băng ghế dự bị và còn không được tung vào sân.

Khi camera lia tới huyền thoại bóng đá Anh Paul Gascoigne, BLV còn không nhận ra, thậm chí tin rằng đó là người nhà của một cầu thủ.

Trận Hà Lan gặp Ukraine được đánh giá là trận đấu hay nhất từ đầu giải và chính từ cuộc đối đầu này, sự chán nản của người xem với đội ngũ BLV được đẩy lên đỉnh điểm.

Cặp BLV Tuấn Đức – Khắc Cường không theo kịp trận đấu, thông tin đưa ra cũng vô cùng hạn chế và tất nhiên không có nhiều nhận định mang tính chuyên môn.



Nguyên nhân từ đâu ?

VTV đã không còn bản quyền phát sóng các giải đấu cấp CLB lớn ở châu Âu từ nhiều năm nay, đó có lẽ là lý do lớn nhất dẫn đến thực tại công tác bình luận đáng báo động hiện tại, một mặt họ không được làm nghề thường xuyên, mặc khác cũng không có điều kiện theo dõi, bám sát thông tin về các cầu thủ, đội bóng.

Với những BLV VTV, họ gần như phải chờ mỗi 2 năm 1 lần mới được “làm nghề”, thậm chí nhiều người còn không được đào tạo làm BLV mà xuất thân chỉ là biên tập viên, phóng viên được điều qua, số khác bao gồm những cái tên lão làng, đóng vai trò chính trong các chiến dịch bình luận như Biên Cương, Khắc Cường, Việt Khuê thì phong cách bình luận đã lạc hậu so với thời đại.

Về phía lãnh đạo nhà đài, việc chỉ làm các giải lớn với số lượng đếm trên đầu ngón tay có thể là nguyên nhân khiến họ không hoặc chưa có nhu cầu nâng cao chất lượng BLV.

Sau nhiều năm bị than phiền, đã đến lúc VTV phải nghiêm túc nhìn nhận lại công tác bình luận bóng đá trong bối cảnh nhiều nhà đài đang nổi lên với lực lượng BLV được đầu tư, đào tạo bài bản cũng như thị hiếu, yêu cầu của khán giả đã và đang được nâng cao theo thời gian.

https://www.bbc.com/vietnamese/sport-57470863

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét