Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Huệ ơi nhục chưa ?

Đã có thời mình được phân công theo dõi cơ quan Kiểm toán nhà nước nên có tiếp xúc với ông Huệ khi ông làm Phó rồi Tổng Kiểm toán nhà nước. Phải nói là mình rất không ưa ông này vì thói nịnh trên, nạt dưới, thích phô trương quan cách, thích ra oai... trong khi dù là giáo sư tiến sĩ nhưng trình độ không có gì đặc biệt. Lần này sang vận động Nigeria mua gạo, chắc vẫn quen thói cũ hách dịch và nói năng thiếu văn hóa sao đó nên dù hạ giá tới mức tối đa nhưng vẫn bị Nigeria " thẳng thừng từ chối" như cách diễn tả trong bài này. Thậm tệ hơn, họ còn chửi thẳng vào mặt không mua các “sản phẩm chứa hóa chất" của VN. Đọc câu này có thấy nhục không: Ông Adams Oshiomhole, Chủ tịch đảng APC nói, "Nigeria không thể và không được phép trở thành bể rác lương thực nhập khẩu, gạo nhập khẩu và các hóa chất và thuốc trừ sâu nhập lậu khác. Lời đề nghị của Việt Nam thật vô lý và đáng xấu hổ nhất mà tôi từng thấy từ bất kỳ quốc gia hiện đại nào… Đây là yêu cầu lố bịch và xúc phạm nhất mà tôi biết". Những câu này cả thế giới nghe thấy, đọc thấy. Thà là một nước công nghiệp phát triển từ chối, đằng này lại là một nước Châu Phi lạc hậu nghèo đói từ chối... Thật nhục nhã cho ông nhưng cũng mang vạ cho ngành nông sản VN. Lại nhớ báo chí tuyên truyền "Vương Đình Huệ xuất thân nhà nghèo nhưng hiếu học, đã nhiều đêm đọc sách bằng ánh sáng đom đóm trong quả cà rỗng...". Lại nhớ câu nói bất hủ của cụ Tổng Chủ: "Mình phải như thế nào thì người ta mới đối xử với mình như vậy chứ...". Huệ ơi là Huệ, nhục ơi là nhục.  Đề nghị Đảng và Nhà nước cần chú ý chọn người có tâm có tài đi vận động thị trường chứ cho những người ông này đi thì chỉ tiền mất tật mang, sẽ chẳng bán được gì đâu.
Huệ ơi nhục chưa ?
Nigeria bác chào hàng bán gạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
01/11/2019 - Báo Daily Trust đăng bài: Nigeria từ chối lời đề nghị của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, 31/10/2019. Photo Daily Trust. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sang Nigeria vận động nước đông dân nhất châu Phi này mua gạo của Việt Nam, nhưng đã bị lãnh đạo nước chủ nhà thẳng thừng từ chối vì họ không muốn tiếp nhận các “sản phẩm chứa hóa chất không mong muốn” và vì “an ninh lương thực,” và thậm chí có người Nigeria còn xem đó là lời chào hàng “khiếm nhã” - theo báo chí Nigeria.

Trang Akahi News hôm 31/10 loan tin rằng ông Vương Đình Huệ dẫn đầu phái đoàn Việt Nam đã đến vận động ông Adams Oshiomhole, Chủ tịch toàn quốc của đảng cầm quyền Nigeria – Đảng Đại hội Những người Tiến bộ (APC) hôm 29/10, mua gạo của Việt Nam. Dù đã mời chào bán gạo giá hạ cho Nigeria, nhưng đề nghị của ông Huệ đã bị lãnh đạo đảng APC từ chối, theo trang Business Day.

Trang tin này dẫn lời ông Oshiomhole nói rằng: “Nếu chính phủ cho phép nhập khẩu lương thực thì thanh niên của chúng tôi sẽ trở nên nhàn rỗi. Điều đó sẽ dẫn đến thất nghiệp. Chúng tôi muốn thúc đẩy an ninh lương thực.”

Ông Oshiomhole nhấn mạnh rằng Chính phủ Nigeria sẽ không cho phép bất kỳ một nước nào biến quốc gia này thành bãi thải chứa các hóa chất không mong muốn, hay các sản phẩm kém chất lượng.

“Nigeria không thể và không được phép trở thành bể rác lương thực nhập khẩu, gạo nhập khẩu và các hóa chất và thuốc trừ sâu nhập lậu khác, ông Oshiomhole nhấn mạnh.


Chính phủ liên bang Nigeria đã từ chối lời mời chào mua gạo của Việt Nam với giá chiết khấu tiếp theo sau việc Nigeria đóng cửa biên giới khoảng hai tháng trước khiến cho nhiều mặt nước ngoài không được nhập vào nước này, theo trang Afria Slive.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và ông Adams Oshiomhole, Chủ tịch đảng APC. Photo TTXVN.

Truyền thông Việt Nam tường thuật cuộc gặp giữa ông Vương Đình Huệ và ông Oshiomhole rằng: “Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác giao thương với Nigeria trong thời gian tới với các mặt hàng điều, thuỷ sản, lúa gạo, giầy da, may mặc,... thông qua sự ủng hộ của đảng APC.”

Trong bài “Đề nghị Nigeria nới lỏng kiểm soát với nông sản chủ lực Việt Nam,” của Báo Lao động cho biết ông Huệ có cuộc gặp với Hiệp hội doanh nghiệp Nigeria - Việt Nam hôm 29/10 tại thủ đô Abuja và ông ra đề nghị Hiệp hội “tác động với phía Chính phủ [Nigeria] để nới nỏng kiểm soát mặt hàng này (thuế suất nhập khẩu đang là 60%) khi nhu cầu của Nigeria là rất lớn.”

Trang Chính phủ dẫn lời Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng những mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam có thể tạo ra chuỗi giá trị quan trọng khi các doanh nghiệp Nigeria hợp tác với Việt Nam dưới sự điều phối của hai Chính phủ.

Lời đề nghị của Việt Nam thật vô lý và đáng xấu hổ nhất mà tôi từng thấy từ bất kỳ quốc gia hiện đại nào. … Đây là yêu cầu lố bịch và xúc phạm nhất mà tôi biết.
Ông Samuel Odusami.

Viết trên Twitter hôm 1/11, ông Samuel Odusami, một nhà vận động ở Lagos nói: “Lời đề nghị của Việt Nam thật vô lý và đáng xấu hổ nhất mà tôi từng thấy từ bất kỳ quốc gia hiện đại nào. … Đây là yêu cầu lố bịch và xúc phạm nhất mà tôi biết.”

Vào ngày 15/10/2019, Nigeria cho biết nước này đã quyết định đóng cửa biên giới trên đất liền đối với tất cả các hoạt động lưu chuyển hàng hoá để kiểm soát buôn lậu và tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế nội địa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét