Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Ráng làm người tử tế, sống phải biết yêu nhau

Ráng làm người tử tế, sống phải biết thương yêu nhau
Cầu mong những lời Thủ tướng mới phát ra là thực tâm. Trước khi tắt thở tụt vào săng, xin cố gắng đừng nói lăng nhăng nữa. Ráng làm người tử tế, sống phải biết thương yêu, biết nương tựa vào nhau. Đó mới chính là quy luật sinh tồn!!! Bác đã bắt đầu nhận ra quy luật này. Rất mong con cháu bác và nhiều bác lãnh đạo đương chức cũng sẽ sớm nhận ra điều đó. Vật chất là vô thường, danh vọng là ảo ảnh. Tội ác nhiều thì khi rửa tay gác kiếm các bác thường làm từ thiện và đi tu. Chùa ở Việt Nam nhiều lắm. Bản thân bác cũng đã dùng tiền ngân sách xây một cái chùa lớn nhất đất nước đó.

Sau khi rơi tự do hoặc về hưu, nhiều người như bác đã cố tìm tới cửa Phật, chốn thiền môn, mong sao tìm được sự bình yên trong tâm. Thật thú vị khi nhìn những người đã từng chạy theo danh vọng, tiền bạc, giờ đây cố gắng hướng mình vào tinh thần vô ái – không còn tham dục, nhận thức tính vô thường và vô nghĩa của cuộc sống gắn mình với những thước đo ảo tưởng. Cho tới giờ phút khủng hoảng suy sụp nhất của đời người, h mới nhận ra giá trị thực sự của Bình an – Yêu thương và Hạnh phúc. Có triệu tỉ đồng tham nhũng mà trong lòng lo lắng không yên, có hàng vạn người xúm xít xung quanh mà không ai thực tâm yêu thương mình, và những giây phút hạnh phúc tự tại mỗi ngày một hiếm hoi... Liệu trong lòng bác có cảm thấy mình thực sự là bậc Đế vương ? Liệu các con bác có phải là bậc Thái tử ?



1 nhận xét:

  1. Dũng thất học,tham ô, ăn nói lăng nhăng thế mà cả nước không ai làm được gì hắn. Đất nước mạt vận trăm năm.

    Trả lờiXóa