Thứ Hai, 1 tháng 9, 2025

Đường tắc kinh khủng mà vào trong thì đông khủng khiếp

Đường tắc kinh khủng mà vào trong thì đông khủng khiếp
Lê Việt Đức -Tắc đường vào Trung tâm Triển lãm Việt Nam dường như quá khủng khiếp.
Mọi người nếu đến xem thì nên mang theo đồ ăn trưa vì nghe nói các hàng ăn đều vỡ trận vì khách quá đông.
Hôm qua có bạn viết trên trang này của tôi là: “Sang 1 lần mà sợ quá, đường tắc kinh khủng mà vào trong thì đông khủng khiếp; lúc về lại đi bộ dài vì không xe nào vào nổi để đón”.

Sáng nay bác La Vanchau viết bình luận:

“Trưa nay, chiều theo sở thích của các cháu nội (xem xe tăng, máy bay, tên lửa, tàu hỏa, rô bốt) tôi đưa gia đình đi xem triển lãm bên Đông Anh (tôi đã đến đây hôm khai mạc).

Theo chỉ dẫn của định vị, chúng tôi đi theo hướng cầu Chương Dương, Đông Trù. Cách triển lãm chỉ còn khoảng 1 cây thì trước mắt hiện ra khung cảnh vô cùng kinh khủng:
Dòng xe lê từng cm trên đường, toàn bộ đường Trường Sa (khu vực triển lãm, chật kín phương tiện ô tô, xe máy)…

Ở trong nhà triển lãm Kim Quy thì cũng kinh khủng không kém. Đông nghịt người. Từng tốp, từng tốp xem, ăn uống, nghỉ ngơi, ngủ trên sàn nhà. Rác rưởi vứt ngổn ngang.

Vì không chịu được sự nóng bức và ngột ngạt nên con, cháu đòi về.

Trong lúc để bố, mẹ, vợ và các con xuống xe trước cổng số 1 để vào thăm quan thì bố các cháu đi tìm chỗ đỗ ô tô.

Một tiếng đồng hồ cũng không tìm được chỗ "trú chân" cho ô tô, rồi đành lết từng "bước" đến điểm "trả khách" để đưa nhau về.

Rời cổng 1 mất một tiếng đồng hồ mới đi được gần 1 km (cách cầu Đông Trù khoảng 1km) thì định vị hiện ký hiệu báo quay đầu để đi theo hướng cầu Nhật Tân.

Nhờ tuân thủ "chỉ huy" của định vị mà cả nhà về đến nhà rất an toàn, thuận tiện và cũng chỉ mất khoảng hơn nửa tiếng. Thở phào nhẹ nhõm, ăn uống ngon miệng. Qua "trận" này chúng tôi sẽ "rút kinh nghiệm" sâu sắc hơn!”

Đọc mà thấy thương các anh chị và đám trẻ nhỏ.

May mà lễ diễu binh diều hành chưa diễn ra nên đã giữ chân được hàng vạn người trên các đường phố xung quanh Quảng trường Ba Đình và nơi các đoàn diễu binh diều hành sẽ đi ngang qua; nếu không họ kéo đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam thì tắc đường còn khủng khiếp hơn.

Gia đình mình thì không bao giờ đến những chỗ như thế này trong thời gian đầu mở cửa mà phải kiên nhẫn chờ đồng bào đi chán, nơi đó vắng vẻ, thì mới đến. Mà không đến thì cũng không sao, vì với cách tổ chức vội vàng, luộm thuộm của Việt Nam, chắc chắn cũng không có nhiều thứ thú vị để xem.

Mình đã trả lời bác Châu thế này: “Em tin chắc chắn sẽ có tắc đường như thế. Ở VN cứ có sự kiện lớn là dân bao giờ cũng đổ xô đến đông nghịt. Nên em không bao giờ đến lúc đó. Chờ dân đi chán rồi em mới tới. Em cũng tin là chỉ có cái nhà to chứ trong triển lãm chẳng có gì thú vị, chủ yếu là tranh ảnh quảng cáo”.

Dư luận bảo trong triển lãm chỉ có khu khí tài quân sự là đáng xem.









Tất cả cảm xúc:8Hoàng Xuân Kiểm, Quảng Xuân Đỗ và 6 người khác



Thích




Bình luận


Chia sẻ











Viết bình luận...




















Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook



Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook





Lê Việt Đức

Ssepnoordt5l1f17m55a7mlmu91m0a9i1510g3m1684ờ1utft01h 30f13a2 ·
Đã chia sẻ với Công khai






Gấu, Rồng và Với cùng nhau đoàn kết và quyết tâm chơi đến cùng thì mấy con l

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét