Nhân Dân Nepal nổi dậy lật đổ chính quyền
Theo Reuters, chính phủ Nepal đã bị lật đổ sau các cuộc biểu tình bắt nguồn từ việc chặn mạng xã hội, có tin cho biết Thủ tướng Nepal đã từ chức. Người dân đã đốt sạch toà nhà Quốc hội! Theo India Today, thậm chí có khoảng mười chiếc trực thăng đã bay đi từ dinh thự Bhiseati đến sân bay Tribhuvan để sơ tán các quan chức.
Theo các tờ báo, vào ngày 7 tháng 9, chính phủ Nepal đã ra quyết định chặn truy cập tới 26 mạng xã hội, bao gồm Facebook, Instagram và YouTube. Quyết định này, cùng với sự bất mãn tích tụ về nạn tham nhũng, đã khiến người dân xuống đường.
Ngày 8 tháng 9, các cuộc biểu tình đã leo thang thành bạo loạn: ít nhất 19 người đã thiệt mạng. Tại Kathmandu, cảnh sát đã sử dụng hơi cay và đạn cao su chống lại những người biểu tình đang cố gắng xông vào tòa nhà quốc hội.
Bộ trưởng Tài chính Bishnu Prasad Paudel, lãnh đạo Đảng Cộng sản Nepal (Người Mác-Lenin thống nhất), đã bị truy đuổi và đánh bại bởi những người biểu tình ở Kathmandu giữa các cuộc biểu tình làm rung chuyển đất nước.
Nepal đã được cai trị cho đến vài giờ trước bởi một liên minh giữa Đảng Cộng sản Nepal (Hợp nhất Mác-Lenin) và Quốc hội Nepal, với KP Sharma Oli làm Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, sau khi bạo lực leo thang - điều đó đã khiến ít nhất 19 người chết - Oli đã nộp đơn từ chức.
Những gì bắt đầu với việc bỏ phiếu của 26 mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, Instagram và YouTube, đã biến thành một cuộc nổi loạn rộng hơn chống tham nhũng, chủ nghĩa học sinh và đặc quyền của giới tinh hoa chính trị.
Cuộc tấn công chống lại bộ trưởng phản ánh hành vi quấy rối xã hội đối với một nhà nước được xem là hạn chế và tham nhũng. Mặc dù kiểm duyệt đã được gỡ bỏ, nhưng sự bất mãn vẫn tiếp diễn, với tuổi trẻ của cái gọi là "Thế hệ Z" dẫn đầu trong phong trào đặt câu hỏi về tính hợp pháp của hệ thống chính trị.
Cựu Thủ tướng của Nepal Sher Bahadur Deuba và vợ ông, Bộ trưởng Ngoại giao Arzu Rana Deuba, đã bị tấn công bạo lực trong các cuộc biểu tình do Gen Z dẫn đầu tại Kathmandu. Những người biểu tình đã tấn công nơi cư trú của họ ở Budhanilkantha, với vợ của Deuba bị đốt cháy giữa sự hỗn loạn.
Cựu Thủ tướng Nepal Bị Tấn Công, Thủ tướng KP Sharma Oli Từ Chức Giữa Biểu Tình Đẫm Máu
Kathmandu – Tình hình chính trị Nepal đang rúng động khi các cuộc biểu tình chống tham nhũng và phản đối lệnh cấm mạng xã hội bùng phát dữ dội, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Thủ tướng KP Sharma Oli đã tuyên bố từ chức hôm thứ Ba (9/9), giữa áp lực dữ dội từ dư luận và làn sóng phản đối do giới trẻ lãnh đạo.
Trong cao trào thế hệ trẻ, sinh viên học sinh xuống đường, cựu Thủ tướng Sher Bahadur Deuba và vợ là Arzu Rana Deuba (hiện giữ chức Ngoại trưởng) bị thương tại công tại tư dinh ở Budanilkantha, Kathmandu khi sinh viên, học sinh tràn vào.
Đoạn video lan truyền cho thấy ông Deuba chảy máu mặt, ngồi bất lực trên bãi cỏ sau khi được quân đội giải cứu. Ngôi nhà của họ bị đập phá, đồ đạc bị hủy hoại trước khi lực lượng an ninh có mặt.
Người biểu tình, chủ yếu thuộc thế hệ trẻ đã đốt phá nhà riêng của nhiều chính trị gia, văn phòng đảng, cơ quan chính phủ và cả đồn Công an.
Tại Kathmandu, hàng ngàn thanh niên mặc đồng phục học sinh, sinh viên đã đụng độ với công an trước tòa nhà Quốc hội. Một xe cứu thương bị đốt cháy, cảnh sát cơ động dùng hơi cay, đạn cao su và thậm chí đạn thật để giải tán đám đông.
Ít nhất 22 người chết, hơn 400 người bị thương, theo Bộ Y tế Nepal và Bệnh viện.
Ngòi nổ là lệnh cấm mạng xã hội toàn quốc hôm thứ Sáu tuần trước. Chính phủ chặn 26 nền tảng, trong đó có Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram và X, với lý do lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo đó, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có thể bị phạt tù đến 07 năm.
Người dân cho rằng đây là sự bịt miệng dân chủ. Khẩu hiệu vang lên khắp đường phố:
“KP Chor, Desh Chodd” (KP là kẻ trộm, hãy rời đất nước)
“Chống tham nhũng, không phải chặn mạng xã hội”.
Ngoài ra, sự bất mãn tích tụ lâu năm vì tham nhũng tràn lan, cơ hội kinh tế hạn chế và tỷ lệ thất nghiệp thanh niên 20,8% (năm 2024) càng khiến giới trẻ phẫn nộ.
Phong trào trực tuyến chống nòi giống đỏ “Nepo Kids” con cái chính trị gia phô trương lối sống xa hoa càng đổ thêm dầu vào lửa.
Sau vụ đổ máu, Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak và các bộ trưởng Nông nghiệp, Nước, Y tế đã từ chức.
Thủ tướng KP Sharma Oli tuyên bố từ chức hôm 9/9, thừa nhận “tình hình đặc biệt nghiêm trọng” và bày tỏ “đau buồn sâu sắc”. Ông đổ lỗi cho “các nhóm lợi ích bên ngoài” kích động bạo lực.
Tổng thống Ramchandra Paudel kêu gọi thanh niên trẻ đối thoại.
“Trong dân chủ, yêu cầu của công dân phải được giải quyết qua thảo luận”.
Liên Hiệp Quốc bày tỏ “sốc” trước số học sinh bị công an bắn chết, kêu gọi điều tra minh bạch.
Ân xá Quốc tế (Amnesty International) lên án việc công an dùng vũ lực gây chết người với người biểu tình không có vũ khí, coi đây là vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế.
Nhiều tổ chức nhân quyền kêu gọi chính phủ Nepal ngừng đàn áp và lắng nghe tiếng nói của thế hệ trẻ.
Theo các chuyên gia, với việc ông Oli từ chức và chưa có đảng nào chiếm đa số tuyệt đối, Nepal nhiều khả năng sẽ thành lập chính phủ lâm thời, có sự tham gia tham vấn của các tổ chức sinh viên, học sinh.
Phân tích gia Binay Mishra nhận định: “Quốc hội sẽ phải lập chính phủ mới. Đây có thể là lần đầu tiên thế hệ trẻ có tiếng nói trực tiếp trong tiến trình chính trị.”
Nepal quốc gia Phật Giáo 30 triệu dân, từng trải qua hơn 12 đời thủ tướng kể từ khi bãi bỏ chế độ quân chủ 2008, nay một lần nữa rơi vào vòng xoáy bất ổn chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.
----------
Tin tham khảo: Nepal đang loạn, bạo loạn hay còn gọi là "Cách mạng Thế hệ Z" đang tàn phá, giết chóc...
*Phu nhân cựu Thủ tướng Nepal từ trần.
Vừa có thông báo rằng phu nhân cựu Thủ tướng Nepal Jhala Nath Khanal đã qua đời. Trước đó, bà đã bị thương khi dinh thự cựu Thủ tướng bị phóng hỏa trong cuộc bạo loạn chống Chính phủ ở đất nước này, cổng thông tin Khabarhub nói rõ.
"Phu nhân cựu Thủ tướng Jhala Nath Khanal đã qua đời sau khi bị thương vì vụ phóng hỏa tại tư gia", thông cáo cho biết.
"Cách mạng Thế hệ Z" đang ngày càng mạnh mẽ: những người biểu tình đánh đập người đứng đầu Bộ Ngoại giao và cựu Thủ tướng Nepal.
Đoạn quay cho thấy cựu Thủ tướng Sher Bahadur Deuba bê bết máu. Một số các quan chức đã chạy khỏi đất nước, nhưng những người bất mãn vẫn tiếp tục truy lùng những đại diện còn lại của chính quyền.
Theo tờ India Today, cuộc bạo loạn đã khiến 22 người thiệt mạng.
Đại sứ quán Nga tại Nepal khuyến cáo du khách Nga không nên vội vã rời khỏi các vùng núi và các khu vực khó tiếp cận khác. Hiện vẫn chưa rõ số lượng người Nga chính xác tại quốc gia này.
Chế độ cảnh báo cao đã được ban hành ở khu vực biên giới Ấn Độ do tình hình bất ổn ở Nepal.
Những người biểu tình kêu gọi bổ nhiệm Thị trưởng Kathmandu Balendra Shah được làm quyền thủ tướng.
Một số tù nhân đã trốn thoát khỏi đồn cảnh sát ở Kathmandu.
Cuối tuần trước, chính quyền Nepal đã cấm hoạt động của hàng loạt mạng xã hội lớn chưa đăng ký với Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin vào đúng thời hạn quy định. Do lệnh cấm này đã dẫn đến nổ ra những cuộc biểu tình rầm rộ của giới trẻ trên khắp đất nước, mà truyền thông mệnh danh là "Cuộc cách mạng của thế hệ Z". Trong cuộc đụng độ với cảnh sát, có 22 người biểu tình thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.
Sau đó, Chính phủ quyết định dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội ở Nepal, nhưng phong trào biểu tình vẫn không lắng xuống. Các thành viên tham gia biểu tình kêu gọi Thủ tướng Sharma Oli từ chức.
(Không hay ho gì nên không đăng các clip đánh đập bạo lực)
(Theo Sputnik)
Bộ trưởng Tài chính Bishnu Prasad Paudel, lãnh đạo Đảng Cộng sản Nepal (Người Mác-Lenin thống nhất), đã bị truy đuổi và đánh bại bởi những người biểu tình ở Kathmandu giữa các cuộc biểu tình làm rung chuyển đất nước.
Nepal đã được cai trị cho đến vài giờ trước bởi một liên minh giữa Đảng Cộng sản Nepal (Hợp nhất Mác-Lenin) và Quốc hội Nepal, với KP Sharma Oli làm Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, sau khi bạo lực leo thang - điều đó đã khiến ít nhất 19 người chết - Oli đã nộp đơn từ chức.
Những gì bắt đầu với việc bỏ phiếu của 26 mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, Instagram và YouTube, đã biến thành một cuộc nổi loạn rộng hơn chống tham nhũng, chủ nghĩa học sinh và đặc quyền của giới tinh hoa chính trị.
Cuộc tấn công chống lại bộ trưởng phản ánh hành vi quấy rối xã hội đối với một nhà nước được xem là hạn chế và tham nhũng. Mặc dù kiểm duyệt đã được gỡ bỏ, nhưng sự bất mãn vẫn tiếp diễn, với tuổi trẻ của cái gọi là "Thế hệ Z" dẫn đầu trong phong trào đặt câu hỏi về tính hợp pháp của hệ thống chính trị.
Cựu Thủ tướng của Nepal Sher Bahadur Deuba và vợ ông, Bộ trưởng Ngoại giao Arzu Rana Deuba, đã bị tấn công bạo lực trong các cuộc biểu tình do Gen Z dẫn đầu tại Kathmandu. Những người biểu tình đã tấn công nơi cư trú của họ ở Budhanilkantha, với vợ của Deuba bị đốt cháy giữa sự hỗn loạn.
Cựu Thủ tướng Nepal Bị Tấn Công, Thủ tướng KP Sharma Oli Từ Chức Giữa Biểu Tình Đẫm Máu
Kathmandu – Tình hình chính trị Nepal đang rúng động khi các cuộc biểu tình chống tham nhũng và phản đối lệnh cấm mạng xã hội bùng phát dữ dội, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Thủ tướng KP Sharma Oli đã tuyên bố từ chức hôm thứ Ba (9/9), giữa áp lực dữ dội từ dư luận và làn sóng phản đối do giới trẻ lãnh đạo.
Trong cao trào thế hệ trẻ, sinh viên học sinh xuống đường, cựu Thủ tướng Sher Bahadur Deuba và vợ là Arzu Rana Deuba (hiện giữ chức Ngoại trưởng) bị thương tại công tại tư dinh ở Budanilkantha, Kathmandu khi sinh viên, học sinh tràn vào.
Đoạn video lan truyền cho thấy ông Deuba chảy máu mặt, ngồi bất lực trên bãi cỏ sau khi được quân đội giải cứu. Ngôi nhà của họ bị đập phá, đồ đạc bị hủy hoại trước khi lực lượng an ninh có mặt.
Người biểu tình, chủ yếu thuộc thế hệ trẻ đã đốt phá nhà riêng của nhiều chính trị gia, văn phòng đảng, cơ quan chính phủ và cả đồn Công an.
Tại Kathmandu, hàng ngàn thanh niên mặc đồng phục học sinh, sinh viên đã đụng độ với công an trước tòa nhà Quốc hội. Một xe cứu thương bị đốt cháy, cảnh sát cơ động dùng hơi cay, đạn cao su và thậm chí đạn thật để giải tán đám đông.
Ít nhất 22 người chết, hơn 400 người bị thương, theo Bộ Y tế Nepal và Bệnh viện.
Ngòi nổ là lệnh cấm mạng xã hội toàn quốc hôm thứ Sáu tuần trước. Chính phủ chặn 26 nền tảng, trong đó có Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram và X, với lý do lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo đó, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có thể bị phạt tù đến 07 năm.
Người dân cho rằng đây là sự bịt miệng dân chủ. Khẩu hiệu vang lên khắp đường phố:
“KP Chor, Desh Chodd” (KP là kẻ trộm, hãy rời đất nước)
“Chống tham nhũng, không phải chặn mạng xã hội”.
Ngoài ra, sự bất mãn tích tụ lâu năm vì tham nhũng tràn lan, cơ hội kinh tế hạn chế và tỷ lệ thất nghiệp thanh niên 20,8% (năm 2024) càng khiến giới trẻ phẫn nộ.
Phong trào trực tuyến chống nòi giống đỏ “Nepo Kids” con cái chính trị gia phô trương lối sống xa hoa càng đổ thêm dầu vào lửa.
Sau vụ đổ máu, Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak và các bộ trưởng Nông nghiệp, Nước, Y tế đã từ chức.
Thủ tướng KP Sharma Oli tuyên bố từ chức hôm 9/9, thừa nhận “tình hình đặc biệt nghiêm trọng” và bày tỏ “đau buồn sâu sắc”. Ông đổ lỗi cho “các nhóm lợi ích bên ngoài” kích động bạo lực.
Tổng thống Ramchandra Paudel kêu gọi thanh niên trẻ đối thoại.
“Trong dân chủ, yêu cầu của công dân phải được giải quyết qua thảo luận”.
Liên Hiệp Quốc bày tỏ “sốc” trước số học sinh bị công an bắn chết, kêu gọi điều tra minh bạch.
Ân xá Quốc tế (Amnesty International) lên án việc công an dùng vũ lực gây chết người với người biểu tình không có vũ khí, coi đây là vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế.
Nhiều tổ chức nhân quyền kêu gọi chính phủ Nepal ngừng đàn áp và lắng nghe tiếng nói của thế hệ trẻ.
Theo các chuyên gia, với việc ông Oli từ chức và chưa có đảng nào chiếm đa số tuyệt đối, Nepal nhiều khả năng sẽ thành lập chính phủ lâm thời, có sự tham gia tham vấn của các tổ chức sinh viên, học sinh.
Phân tích gia Binay Mishra nhận định: “Quốc hội sẽ phải lập chính phủ mới. Đây có thể là lần đầu tiên thế hệ trẻ có tiếng nói trực tiếp trong tiến trình chính trị.”
Nepal quốc gia Phật Giáo 30 triệu dân, từng trải qua hơn 12 đời thủ tướng kể từ khi bãi bỏ chế độ quân chủ 2008, nay một lần nữa rơi vào vòng xoáy bất ổn chính trị nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.
----------
Tin tham khảo: Nepal đang loạn, bạo loạn hay còn gọi là "Cách mạng Thế hệ Z" đang tàn phá, giết chóc...

*Phu nhân cựu Thủ tướng Nepal từ trần.
Vừa có thông báo rằng phu nhân cựu Thủ tướng Nepal Jhala Nath Khanal đã qua đời. Trước đó, bà đã bị thương khi dinh thự cựu Thủ tướng bị phóng hỏa trong cuộc bạo loạn chống Chính phủ ở đất nước này, cổng thông tin Khabarhub nói rõ.
"Phu nhân cựu Thủ tướng Jhala Nath Khanal đã qua đời sau khi bị thương vì vụ phóng hỏa tại tư gia", thông cáo cho biết.
"Cách mạng Thế hệ Z" đang ngày càng mạnh mẽ: những người biểu tình đánh đập người đứng đầu Bộ Ngoại giao và cựu Thủ tướng Nepal.
Đoạn quay cho thấy cựu Thủ tướng Sher Bahadur Deuba bê bết máu. Một số các quan chức đã chạy khỏi đất nước, nhưng những người bất mãn vẫn tiếp tục truy lùng những đại diện còn lại của chính quyền.
Những thông tin khác về tình hình này:
Theo tờ India Today, cuộc bạo loạn đã khiến 22 người thiệt mạng.
Đại sứ quán Nga tại Nepal khuyến cáo du khách Nga không nên vội vã rời khỏi các vùng núi và các khu vực khó tiếp cận khác. Hiện vẫn chưa rõ số lượng người Nga chính xác tại quốc gia này.
Chế độ cảnh báo cao đã được ban hành ở khu vực biên giới Ấn Độ do tình hình bất ổn ở Nepal.
Những người biểu tình kêu gọi bổ nhiệm Thị trưởng Kathmandu Balendra Shah được làm quyền thủ tướng.
Một số tù nhân đã trốn thoát khỏi đồn cảnh sát ở Kathmandu.Cuối tuần trước, chính quyền Nepal đã cấm hoạt động của hàng loạt mạng xã hội lớn chưa đăng ký với Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin vào đúng thời hạn quy định. Do lệnh cấm này đã dẫn đến nổ ra những cuộc biểu tình rầm rộ của giới trẻ trên khắp đất nước, mà truyền thông mệnh danh là "Cuộc cách mạng của thế hệ Z". Trong cuộc đụng độ với cảnh sát, có 22 người biểu tình thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.
Sau đó, Chính phủ quyết định dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội ở Nepal, nhưng phong trào biểu tình vẫn không lắng xuống. Các thành viên tham gia biểu tình kêu gọi Thủ tướng Sharma Oli từ chức.
Hôm thứ Ba, họ đã phóng hỏa đốt cháy dinh thự riêng của ông, đột nhập vào tổ hợp nhà Chính phủ, đốt văn phòng trung ương của đảng "Quốc đại Nepal" cầm quyền và tòa nhà nghị viện. Thủ tướng Nepal đã từ chức, các thành viên Chính phủ được sơ tán khỏi các dinh thự bằng trực thăng.
(Không hay ho gì nên không đăng các clip đánh đập bạo lực)
(Theo Sputnik)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét