Khâm phục năng lực làm đường của Trung Quốc
Lê Việt Đức - Mình rất mê những ngọn núi cao chót vót và những khu rừng nhiều cây cổ thụ. Leo được lên đó là một kỳ công, nhưng đứng ở trên đó để hít thở không khí vô cùng tinh khiết và ngắm nhìn bốn phía xa xa mới thật lả tuyệt vời, không bút mực nào có thể tả được tâm trạng sung sướng, hạnh phúc lúc đó, xứng đáng với công sức bỏ ra để leo lên đó.Có điều đứng núi này thường sẽ nhìn thấy núi nọ, nhìn thấy nó còn tuyệt vời hơn. Lòng tham của con người là vô đáy, nên lại phải chinh phục tiếp đỉnh núi nọ. Một núi thường có nhiều đỉnh và nhiều đường lên, nên quá trình chinh phục các đỉnh núi không phải chỉ diễn ra trong 1-2 lần, mà thường cả chục lần.
Tuy nhiên ở Âu Mỹ, người ta làm đường ô tô lên tận đỉnh nhiều ngọn núi, rồi xây ở đó khách sạn, nhà hàng, tháp truyền hình, thông tin... Đôi khi còn có cả sân bay trực thăng trên đó (chắc dành cho đám nhà giầu bay trực thăng đến). Điều này rất tốt cho du khách, nhưng mình rất ghét.
Ngọn núi trong clip dưới đây thì không thể leo tự nhiên được rồi mà phải đi bộ dọc theo đường ô tô. Mình quá kinh ngạc trước năng lực làm đường của người Trung Quốc. Núi như lưỡi dao như thế mà cũng có đường rộng rãi chạy qua.
Tuy nhiên ở Âu Mỹ, người ta làm đường ô tô lên tận đỉnh nhiều ngọn núi, rồi xây ở đó khách sạn, nhà hàng, tháp truyền hình, thông tin... Đôi khi còn có cả sân bay trực thăng trên đó (chắc dành cho đám nhà giầu bay trực thăng đến). Điều này rất tốt cho du khách, nhưng mình rất ghét.
Mỗi lần mình mất nhiều tiếng đồng hồ để leo lên, rồi nhìn thấy đã có rất đông người trên đó với âm thanh hỗn loạn, mùi người và mùi đồ ăn thức uống, ô tô và rác rưởi, mình rất chán, không còn gì là tự nhiên nữa. Những nơi như thế mình lên một lần rồi thôi.
Ngọn núi trong clip dưới đây thì không thể leo tự nhiên được rồi mà phải đi bộ dọc theo đường ô tô. Mình quá kinh ngạc trước năng lực làm đường của người Trung Quốc. Núi như lưỡi dao như thế mà cũng có đường rộng rãi chạy qua.
Không hiểu họ làm đường này để làm gì, làm sao chuyển vật tư lên đó để làm. Lái ô tô trên đó chắc khá nguy hiểm. Thường họ làm cầu vượt sông và đường xuyên núi thì đơn giản hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét