Ăn cháo đá bát
Lê Việt Đức - Truyền hình Nga sang giúp thì mới có những cảnh quay hoành tráng ngày 2/9. Vậy mà VTV và báo chí Việt Nam mình hoàn toàn lờ tịt chuyện này, trong khi đưa tin, thổi phồng vai trò của một tay máy tư nhân pro nào đấy của VN. Đừng ăn cháo đá bát như vậy nữa.
Thông tin trên mạng cho biết: Sự thật là ekip của kênh truyền hình số 1 Nga chuyên quay các lễ duyệt, diễu binh của Nga đã sang giúp đỡ, tư vấn về mặt chuyên môn cho VTV để có được những cảnh quay đẹp của A80. Điều này trong video bản tin của Nga đã nói đến ít nhất 2 lần.
Thậm chí các chuyên gia Nga còn khảo sát thực địa, lên sơ đồ từng góc đặt máy quay và cách quay thế nào cho đẹp nhất. Chỉ là Kênh1 TV Nga rất tế nhị không kể cái đoạn cầm tay chỉ việc đó mà thôi.
Thậm chí các chuyên gia Nga còn khảo sát thực địa, lên sơ đồ từng góc đặt máy quay và cách quay thế nào cho đẹp nhất. Chỉ là Kênh1 TV Nga rất tế nhị không kể cái đoạn cầm tay chỉ việc đó mà thôi.
Chỉ còn công đoạn cuối cùng là cầm máy quay tác nghiệp là chuyên gia Nga không tham gia.
Thế mà trong tất cả các bài khoe của VTV trên mạng truyền thông và của cái anh Lê Bảo Hân, người được mệnh danh là nhà quay phim số 1 của VN, thì không có một lời nào cám ơn những ngưòi bạn Nga.
Họ viết như thể làm cho bạn đọc VN hiểu rằng có được những thành công ở A80 là công lao của riêng họ vậy, không cần phải học hỏi hay nhờ sự tư vấn của ai cả.
Trong khi đó thì sự thực Lê Bảo Hân chỉ quay cảnh từng đoàn đi qua lễ đài còn trên không, trên biển, toàn cảnh... là công lao của rất nhiều người.
Và kết quả là dân mình vô cùng khâm phục tài năng của VTV nhà mình quá siêu, quá giỏi khi chỉ trong vòng 4 tháng mà từ A50 truyền hình thất bại đến A80 đã vụt sáng thành siêu anh hùng.
Đáng buồn quá cho văn hoá của VTV, còn được gọi là vua tin vịt.
Dưới đây là lời bình của fb Nguyen Thi Minh Hanh
Kênh 1 - Truyền hình LB Nga đưa tin về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam và kể về việc Đài đã cử nhóm chuyên gia cùng trang thiết bị, sang Việt Nam thực hiện quá trình quay phim và truyền hình trực tiếp Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ sang Hà Nội để giúp các Bạn Việt Nam.
Cho nên, ngày 02/09 nhân dân Việt Nam đã mãn nhãn với các cảnh quay siêu nghệ thuật cả trên không, trên biển và trên Quảng trường Ba Đình.
Đúng là:
"Không Thầy đố mà làm nên"
Cám ơn LB Nga, cám ơn Первый канал và các chuyên gia Nga đã kề vai sát cánh cùng nhân dân Việt Nam không chỉ trong thời Chiến, mà cả thời Bình.

Thế mà trong tất cả các bài khoe của VTV trên mạng truyền thông và của cái anh Lê Bảo Hân, người được mệnh danh là nhà quay phim số 1 của VN, thì không có một lời nào cám ơn những ngưòi bạn Nga.
Họ viết như thể làm cho bạn đọc VN hiểu rằng có được những thành công ở A80 là công lao của riêng họ vậy, không cần phải học hỏi hay nhờ sự tư vấn của ai cả.
Trong khi đó thì sự thực Lê Bảo Hân chỉ quay cảnh từng đoàn đi qua lễ đài còn trên không, trên biển, toàn cảnh... là công lao của rất nhiều người.
Và kết quả là dân mình vô cùng khâm phục tài năng của VTV nhà mình quá siêu, quá giỏi khi chỉ trong vòng 4 tháng mà từ A50 truyền hình thất bại đến A80 đã vụt sáng thành siêu anh hùng.
Đáng buồn quá cho văn hoá của VTV, còn được gọi là vua tin vịt.
Dưới đây là lời bình của fb Nguyen Thi Minh Hanh
Kênh 1 - Truyền hình LB Nga đưa tin về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam và kể về việc Đài đã cử nhóm chuyên gia cùng trang thiết bị, sang Việt Nam thực hiện quá trình quay phim và truyền hình trực tiếp Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ sang Hà Nội để giúp các Bạn Việt Nam.
Cho nên, ngày 02/09 nhân dân Việt Nam đã mãn nhãn với các cảnh quay siêu nghệ thuật cả trên không, trên biển và trên Quảng trường Ba Đình.
Đúng là:
"Không Thầy đố mà làm nên"
Cám ơn LB Nga, cám ơn Первый канал và các chuyên gia Nga đã kề vai sát cánh cùng nhân dân Việt Nam không chỉ trong thời Chiến, mà cả thời Bình.


Tự hào tầm vóc Việt Nam.
https://www.facebook.com/reel/1088028506784610
https://www.facebook.com/reel/1088028506784610
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét