Thứ Ba, 16 tháng 9, 2025

“Một tình yêu xen lẫn niềm tự hào” ?

“Một tình yêu xen lẫn niềm tự hào” ?
Lê Việt Đức - Đọc thông tin này trên fb Đào Tuấn không biết nên vui hay nên buồn ???
Trên mạng có nhiều clip tả cảnh người dân đứng vai kề vai sát sạt bên nhau như cá trong hộp, cả khối nhích từng bước chân để xem đầu nhau và sung sướng reo mừng “tự hào quá Việt Nam ơi”, “tôi yêu Việt Nam”… Có phải thế này mới chứng tỏ “một tình 
yêu xen lẫn niềm tự hào” ?

Mỗi khi nhìn thấy những cảnh này mình lại nhớ tới từ “compact”, dịch ra tiếng Việt là “tập đặc”, trong lý thuyết tập hợp, ở đó mọi phần tử đều không thể ngọ nguậy được.
Bạn có thích sống trong một tập đặc không ?
————

1,3 triệu người trong một ngày – BlackPink cũng phải gọi bằng… điện thoại.
Có tới hơn 10 triệu lượt khách~10% dân số đã tới triển lãm A80 trong 19 ngày mở cửa.
Riêng 13.9, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu được lập với 1,3 triệu khách thăm.
Thằng em tôi, lăn đủ 19 ngày ở A80 mô tả cái hôm 13.9 ấy cảm giác như khu Kim Quy 304.000 m² không một chỗ len chân.

Hãy nhớ đến các cô gái Đen Hồng, 2 đêm ở Hà Nội đạt kỷ lục~170.000 lượt khách.
Hay các Anh trai vượt ngàn chông gai với 50.000 fan trong một đêm.

A80 không có trai xinh gái đẹp, nhưng nó tạo ra sự thôi thúc còn hơn những hâm mộ đơn thuần. Phải chăng đằng sau mỗi sự thăm viếng ấy là một tình yêu xen lẫn niềm tự hào.

Người ta nói đúng: không tình yêu nào bằng tình yêu tổ quốc cả.

Nguồn: Đào Tuấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét