Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2025

Tỷ giá, giá tiêu dùng và 100 nghìn đồng quà Tết Độc lập

Tỷ giá, giá tiêu dùng và 100 nghìn đồng quà Tết Độc lập
Từ đầu năm đến nay, tiền VND mất giá trung bình khoảng 5 - 15% so với các đồng tiền lớn khác. Đau nhất là mình còn đang nuôi con gái ăn học ở Đức, tháng nào cũng phải mua Euro gửi cho con, trong khi VNĐ mất giá cao nhất, tới 14,8%. Nếu so mức giá cao nhất và thấp nhất từ đầu năm đến nay, thì tiền VND mất giá tới 20% so với Euro. 
Từ đầu năm đến nay, tiền VND mất giá trung bình khoảng 5 - 15% so với các đồng tiền lớn khác. Đau nhất là mình, vì mình còn đang nuôi con gái ăn học đại học ở Đức, tháng nào cũng phải mua Euro gửi cho con, trong khi VNĐ so với Euro mất giá cao nhất, tới 14,8%. Nếu so mức giá cao nhất và thấp nhất từ đầu năm đến nay, thì tiền VND mất giá tới 20% so với Euro.

Thầy Ha Huy Khoai và GS Ngô Bảo Châu bảo các nhà toán học đều nghèo, vì đã lỡ ham mê toán học thì còn thời gian đâu mà kiếm tiền. May mà mình làm toán kinh tế, tức nửa toán nửa kinh tế, nên cũng không đến nỗi nghèo. Nhưng mà VNĐ mất giá quá nhiều so với Euro chỉ trong vòng 8 tháng qua quả là cũng làm mình rất bực.

Bình thường khi một nền kinh tế tăng trưởng cao, xuất siêu nhiều, kiểm soát chặt phát hành tiền tệ như nhà nước liên tục hồ hởi loan báo, thì nội tệ phải lên giá so với ngoại tệ mới đúng chứ.

Vậy mà ở Việt Nam thì hoàn toàn ngược lại. Đúng là Việt Nam toàn làm được những thứ thế giới không đâu làm được, hoàn toàn trái ngược với lý thuyết; sinh viên có thắc mắc thì tiến sĩ kinh tế như mình cũng chịu không trả lời được.

Theo Tổng cục Thống kê, bình quân tám tháng đầu năm 2025, CPI tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,19%. Tuy nhiên, bà con đi chợ thì bảo giá lương thực thực phẩm và các hàng tiêu dùng hàng ngày tăng nhanh hơn nhiều.

Tiền lương cố định, giá cả cái gì cũng tăng, không hiểu đời sống của người dân đang được cải thiện hay đang đi xuống ?

Vợ mình bảo đi chợ bây giờ cứ như bị mất cắp tiền, lúc về cứ bần thần nghĩ không biết mua những gì mà tiền đi đâu mất. Bà ca nhiều quá làm mình sốt ruột bảo "Thế thì đừng đi chợ nữa".

May tháng 9 này tự dưng nhà nước nổi hứng thương dân, phát không cho mỗi người 100 nghìn ăn Tết Độc lập, chuyện chưa từng có từ ngày lập ra nhà nước này năm 1945 đến nay, làm người dân đến giờ vẫn cứ bàng hoàng không tin là thật vì không hiểu nổi, chuyện cứ như mơ.

Mà đúng thật, khi thấy công văn đóng dấu đỏ được loan truyền trên mạng, lúc đầu người dân rất tin, nhưng rồi nhiều thông tin, kể cả các báo chính thống và VOV cũng đưa tin đấy là công văn rởm; thế là người dân thở phào, phải thế mới đúng chứ. Nhưng thở phào chưa được một ngày thì cuối cùng hóa ra công văn đó là thật. Lại sốc !!!

Sốc nhưng nhiều người vẫn sướng rơn vì một miếng khi đói bằng một gói khi no. Khắp nơi ca ngợi tấm lòng thơm thảo đột xuất của nhà nước lên mây. Mình cũng thế, vội vàng đi nhận ngay. Dưng mà vợ mình thì thờ ơ, gọi là dửng dưng như bánh chưng này tết; đến giờ này vẫn không chịu ra phường nhận. Thế là vợ chồng lại cãi nhau.

May mà đồng Franc Thụy Sĩ CHF tăng giá cũng khoảng 15-20% như Euro, nên các con trai mình sống và kiếm tiền bên đó rất lợi, Tết này về Việt Nam thoải mái chi tiêu và tặng... bố. Thôi thì hỏng phần bố thì được phần con. Âu cũng là luật trời, trời không lấy không của ai bao giờ.

2 nhận xét:

  1. Thấy có người ca ngợi nhà nước cho dân 100,000.00 tiền có in hình HCM; thật tội nghiệp họ vì đầu óc sự trỉ; xin lỗi sao họ ngu quá. Đó là tiền thuế của dân, chứ đâu phải tiền của chú phình.

    Trả lờiXóa
  2. tiền vẫn là tiền, có còn hơn không

    Trả lờiXóa