Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2025

Vào lăng viếng Bác

Vào lăng viếng Bác
Lê Việt Đức - Bác Anh Quoc có bài viết dưới đây khá thú vị. Tôi thích nhất câu kết của bác: Ông TBT Nguyễn Phú Trọng chẳng nói, đừng tưởng dân không biết, dân biết hết đấy nhé. Chỉ buồn, vào viếng bác nhiều như thế, không biết học được cái gì mà vào lò nhiều quá.

Tôi cả đời làm ở Bộ kế hoạch và đầu tư nằm cạnh lăng Bác, chỉ khi nghỉ hưu mới chuyển sang nghề mới là dạy đại học. Cả đời gần như ngày nào cũng đi ngang qua lăng Bác (tôi thường đi làm cả thứ bẩy và chủ nhật nếu như việc nhà rảnh rỗi, vì tôi còn phải đọc sách và nghiên cứu khoa học). Làm việc mệt mỏi đau đầu đôi khi cũng đi dạo vòng quanh khu vực lăng để thư giãn.

Tôi phụ trách xử lý các quan hệ với Quốc hội của Bộ kế hoạch và đầu tư, kỳ họp nào của Quốc hội cũng phải có mặt với tư cách là đại biểu dự thính, để nắm thông tin và xử lý các công việc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, nhất là thu thập ý kiến của người dân và đại biểu Quốc hội chất vấn lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo Bộ để phân công cán bộ làm văn bản trả lời. Tôi cũng thường dự các phiên họp hàng tháng của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Có nhiều khi tuần nào tôi cũng gặp gỡ làm việc với bác Lê Thanh Vân, lúc đó phụ trách Vụ Công tác đại biểu của Văn phòng Quốc hội. Bác Vân sau này làm đại biểu Quốc hội ba khoá liên tiếp. Tôi rất quý mến và kính trọng bác Vân. Rất không may và rất thương bác vì bác đầu năm nay đã bị kết án tù 7 năm.

Dài dòng như thế để nói một câu: Cả đời loanh quanh ngay cạnh lăng Bác nhưng tôi chỉ vào trong lăng Bác đúng một lần. Đó là vào năm 1975. Khi đó tôi là học sinh, được giao đứng trong sân cỏ trước lăng Bác để vẫy cờ hoa vào ngày duyệt binh dịp 2/9 chào mừng chiến thắng 30/-1/5. Sau lễ duyệt binh, trường tổ chức cho tất cả sinh viên tham gia vào “tham quan” lăng Bác. Vì vậy tôi cũng vào. Gọi là tham quan vì lúc đó lăng vừa được khánh thành, mới tinh, nên ai cũng tò mò muốn vào xem bên trong như thế nào.

Sau này tôi cũng thường cho các con vào khuôn viên lăng Bác và phủ Chủ tịch chơi vì không gian và cây xanh trong đó rất sạch và đẹp. Tuy nhiên chẳng ai trong gia đình tôi có ý định vào trong lăng viếng Bác. Có lẽ vì nhìn người xếp hàng đông quá, quân đội bảo vệ với nét mặt nghiêm trọng quá đã cảm thấy mất hứng.

Trong quá trình công tác, đã vài lần Bộ tư lệnh bảo vệ lăng mời chúng tôi đến tham quan và kiểm tra tình hình xây dựng, đầu tư và bảo dưỡng các công trình trong khu vực lăng. Chúng tôi đã đi tham quan tất cả các nơi trong khuôn viên lăng, kể cả các hệ thống ngầm dưới mặt đất, nhưng cũng không bao giờ lên xem khu vực Bác yên nghỉ.

Ngẫm lại những chuyện cũ, nhiều khi cũng thấy kỳ lạ. Khắp nơi người dân mơ ước được ra Hà Nội để được vào lăng viếng Bác, còn mình mười mấy đời sống ở Hà Nội, và thường xuyên qua lại trong khu vực lăng Bác, nhưng lại chỉ có duy nhất một lần vào “tham quan” Bác.

Bây giờ đã 66 tuổi rồi, Bộ kế hoạch và đầu tư đã bị giải thể, giờ tôi sống cách xa lăng 7 km. Trường tôi cách lăng 10 km. Cả hai đều nằm cạnh đường vành đai 3 và tôi thường chỉ đi trên tuyến đường này. Tôi cũng rất hiếm khi vào nội thành, chỉ thỉnh thoảng về thăm nhà cũ đang bỏ hoang để thắp hương cho bố mẹ. Thế nên từ nay đến cuối đời không biết sẽ còn có lần nào vào lăng thăm Bác nữa không ?
—————-

AI VÀO LĂNG VIẾNG BÁC NHIỀU NHẤT?
Fb @Anh Quoc

Ông T lái xe cho Văn phòng Ủy ban Tỉnh, đã nghỉ hưu.

Gần đến 2/9 Chi bộ Đảng nơi ông sinh hoạt tổ chức vào lăng viếng ông Hồ. Chi bộ có hơn trăm người, ông bí thư bảo, vì kinh phí có hạn, nên chỉ thuê được một xe 45 chỗ đưa các cụ đi viếng, cụ nào có nhu cầu thì đăng ký.

Ông T về nói chuyện với vợ, bà ấy nói:
- Ngày trước ông lái xe cho Văn phòng, vào lăng nhiều rồi, ông nhường cho các cụ khác, về quê thăm họ hàng.

Ông T nghe xong tủm tỉm nói:
- Mang tiếng như thế, nhưng mình là thằng lái xe ngồi bên ngoài đợi, tôi nói cho bà biết thực tình tôi chưa vào đấy bao giờ.

Vợ ông nghe xong thở dài:
- Đúng thế thật. Chẳng bù cho các ông bà nghị, có người vào đấy có khi hàng trăm lần.

Tôi làm một phép tính như thế này.
Một năm Quốc hội họp chính thức hai lần, có hai lần vào viếng.

Các ông, bà nghị có người là Uỷ viên Trung ương, mỗi một khoá có khoảng 15 hội nghị trung ương, như vậy trung bình một năm vào viếng 3 lần.

Ngoài ra họ còn giữ các chức vụ tư lệnh các bộ, đứng đầu ngành, địa phương, các tổ chức, đoàn thể xã hội…

Họ tham gia, làm khách mời của Mặt trận, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh… mỗi lần có đại hội, hay kỷ niệm ngày thành lập bộ này, ngành kia, ngày lễ trọng đại của đất nước… đều vào lăng viếng.

Tính sơ sơ có ông bà nghị, giữ các chức vụ quan trọng trong đảng, nhà nước, chính phủ… phải tham dự tất cả các sự kiện trên, một năm cũng vào lăng ít nhất 10 lần.
Tổng cộng, có ông, bà nghị vào viếng bác ít nhất một năm khoảng 15 lần.

Trên thực tế, không hiếm ông, bà nghị làm đại biểu Quốc hội đến 3, 4 khoá tức khoảng 15 năm, đến 20 năm.

Đem 15 lần nhân với 15 năm, thì suốt cuộc đời làm nghị của họ vào lăng viếng bác có đến 225 lần.

Chưa kể các vị đại lão công thần, nghỉ hưu rồi nhưng không có bữa nào vắng mặt.
Cho nên nói không quá, có ông, bà nghị cả đời vào lăng viếng bác đến hàng trăm lần.
Theo tôi suy đoán, có thể ông Nông Đức Mạnh là người đạt kỷ lục vào lăng viếng Bác.

Ồng T đến đây, nhìn chằm chằm vào mặt vợ, nói:
- Tôi ở với bà mấy chục năm, không ngờ bà cũng lắm chuyện như thế.

Vợ ông bĩu môi:
- Ông TBT Nguyễn Phú Trọng chẳng nói, đừng tưởng dân không biết, dân biết hết đấy nhé. Chỉ buồn, vào viếng bác nhiều như thế, không biết học được cái gì mà vào lò nhiều quá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét