Khối “Trời Đầy”
Fb Lê Việt Đức - Chiều hôm qua 31/8 có việc đi ngang đường Trần Phú, thấy người đông như hội. Họ chầu chực hai ngày để xem diễu binh diễu hành sáng 2/9. Theo những người đã có mặt ở đây từ nhiều ngày trước 2/9 thì ăn bụi ngủ đường lúc này cũng xứng đáng vì 80 năm mới có một lần và cảnh diễu binh diễu hành quá tuyệt vời.
Chắc phải 40 năm nữa mới có, trong khi mình không thể sống thêm 40 năm nữa được, thác xuống âm phủ không biết có diễu binh diễu hành như thế này hay không. Vì thế dù khó khăn cực khổ thế nào cũng phải ráng chịu để xem bằng được.
Để động viên nhau, có bạn trẻ oang oang tưởng thuật:
“Đang tiến vào lễ đài là khối “Trời Đầy” còn được gọi là khối “Trời Hành”.
Với tinh thần vượt nắng thắng mưa, không thua bụi bẩn, tiếng ồn và mùi hôi nách, Khối Trời Đầy đã cắm chốt mọc rễ ở đây từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, từ hôm kia đến hôm qua, từ hôm qua đến hôm nay.
Nhiều chiến binh trong Khối đã đi bộ hoặc đi xe đạp từ khắp cả nước đến đây, có người đã đi bộ hàng nghìn cây số. Có những em nhỏ vùng cao đã đạp xe vượt núi băng rừng để đến đây. Tất cả đều vì quyết tâm thể hiện tinh thần tự hào và yêu tổ quốc.
Tại quảng trường Ba Đình lịch sử này, Khối Trời Đầy là một minh chứng hùng hồn khẳng định tinh thần Quyết tâm khi quyết tử giành giật giữ gìn từng centimet vuông đất để được xem trực tiếp đại lễ”

haha
Trả lờiXóa