PHẠT THEO LUẬT.... RỪNG !
Fb Nguyễn Thùy Dương. Các bạn mời tôi lên làm việc, chưa lên tôi đã biết làm gì. Vào phòng làm việc, tôi tự nhiên nói chuyện. Tôi đoán biết trước tất cả đến độ nói rõ một câu:- Nếu vì đại cục chống dịch trước mắt, tôi sẵn sàng tháo clip và viết đính chính để mọi chuyện xuôi chèo mát mái.

Các anh vẫn phạt. Ừ thì phạt.
Các anh nói gì tôi đoan các anh còn nhớ, làm việc trên tinh thần tôn trọng. Đề nghị tôi không quay clip lại, còn các anh không hề xin phép tôi tự tiện chụp ảnh của tôi.
Tại phòng làm việc, các anh nói có 4 nhân chứng chứng minh dân không đói. Tôi hào phóng nói, tôi có 40 nhân chứng chứng minh chính họ đói phải đi xin ăn. Tôi hỏi rõ các anh: Rồi để làm gì?
Rõ ràng, tôi thể hiện thiện chí không muốn căng thẳng với các anh. Tôi đề nghị các anh tới trực tiếp gặp dân trong khu phong tỏa. Và dân tại khu phong tỏa cũng gọi điện thoại liên tục tới cho tôi, tôi mở loa, dân đồng ý ra trước chốt đối chứng. Các anh kêu tôi tắt điện thoại và từ chối đối chứng.
Biên bản thể hiện rõ, tôi không thừa nhận mình đúng hay sai.
Cuối buổi làm việc, tôi yêu cầu nhận lại biên bản thì các anh không đồng ý.
Để rồi hôm nay, trên mặt báo, các anh nhà báo viết cái gì vậy? Tin xấu tin độc?
Ừ! Thì trước tiên, chính các anh đã đầu độc sự ngay thẳng và lương tri của các anh rồi.
Fb Nguyễn Thùy Dương


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét